Thơ dự đoán bán kết EURO: Ronaldo ‘nghiền nát’ Tây Ban Nha

Thứ tư 27/06/2012 16:20
(GDVN) - TS. Lê Thống Nhất tin các đội ‘cửa dưới’ sẽ gây bất ngờ lớn ở vòng bán kết EURO 2012: Ronaldo cùng đồng đội sẽ hạ bệ nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, trong khi Ý sẽ ngăn chặn đà bùng nổ của Đức.
BỒ ĐÀO NHA - TÂY BAN NHA

Cuộc chiến của những siêu sao
Chỉ cần lỡ chút  knock-out tức thời
Del Bosque tức điên người
Ronaldo phá tả tơi ngai vàng

ĐỨC - ITALIA

Thiên thanh uyển chuyển nhẹ nhàng
Xe tăng xung trận vội vàng tấn công
Tưởng  tháp nghiêng đổ xuống sông
Ai ngờ xe nát về không còn gì….

* Mời bạn đọc cùng bình thơ và gửi thơ bình luận, dự đoán các trận đấu EURO 2012.
TS. Lê Thống Nhất



Ý kiến bạn đọc (5 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. Nguyên Hùng - 28/06/2012 13:13
ĐỨC – Ý
(Dự đoán trước trận đấu)

Đã 17 năm Đức chưa một lần thắng Ý
Thì có sao, Đức sẽ thắng trận này
Pirlo, Buffon… dù rất hay
vẫn phải ra về trong rầu rĩ
Nhường kẻ thù trận cuối để tranh ngai.

28-6-2012,
Nguyên Hùng
0903.942290
2. yanchi - 27/06/2012 19:05
Hai sắc đỏ chỉ một đi tiếp
Ronaldo đơn độc một mình
Đàn bò tót dàn hàng chiến chinh
Ngăn bước chân anh hùng đơn độc

Ronaldo tung người móc bóng
Casilas cũng chẳng kém tài
Nhún một cái với vẻ khoan thai
Trái bóng kia nằm trong găng nhựa

Nani xuống biên treo bóng vào khung gỗ
Ronaldo chưa kịp bay người
Thì Ramos đã phá bóng nên rồi
Đợt phản công Tores ghi bàn thắng.
3. Trâm - 26/06/2012 21:09
Ronaldo sẽ đánh bại Tây Ban Nha và đăng quang thôi.
4. Hung van - 26/06/2012 15:04
ĐỨC - Ý

Sắc thiên thanh sẽ phai tàn
Làm sao chống nổi trận càn xe Tăng
Chiến xa càng đánh càng hăng
Quyết tâm đè bẹp cả thành RôMa
5. Hung van - 26/06/2012 14:12
TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA
Lưỡng "Nha" tiếp tục tranh hùng
Tiếc thay cho kẻ cuối cùng rời sân
Tây Ban Nha đá trên chân
Nhưng rồi thua cuộc vì Thần Rônal...