Về 'thảm họa bình luận': Đài quốc gia phải tôn trọng khán giả!

Thứ sáu 29/06/2012 15:07
Bất chấp những phản ứng của người xem truyền hình, đài truyền hình quốc gia, VTV, dường như vẫn không có động thái nào để các chương trình tường thuật trực tiếp các trận bóng đá tại Euro được tốt hơn. Những sai sót liên tục tái diễn như một sự coi thường người xem.
Một chương trình bình luận Euro 2012 có khách mời trên VTV3 Ảnh:

Người hâm mộ bóng đá chẳng lạ gì với chuyện hàng loạt những bình luận viên của VTV bị phản ứng dữ dội. Thậm chí, có cả chục trang mạng xã hội được lập nên để phản ứng với những câu bình luận được coi là “nhảm nhí”.

Thế nhưng, bỏ qua chuyện hiểu biết bóng đá có thể chưa được chuẩn khi mà cụm từ “phản công” luôn được nhắc đến dù đó là tấn công. Bỏ qua luôn chuyện đọc sai tên cầu thủ loạn cả lên do nhìn không kịp vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do sức khoẻ, tài năng. Người hâm mộ không thể bỏ qua những điều được coi là cung cấp thông tin sai lệch từ đài truyền hình quốc gia.

Dù là tường thuật một trận bóng đá thì những thông tin cốt lõi vẫn phải luôn được bảo đảm tính chính xác như một bản tin thời sự. Không thể có sự du di bởi việc cung cấp thông tin sai lệch từ một đài luôn tự hào là phủ sóng rộng khắp nhất nước, có sức lan toả mạnh nhất nước sẽ làm cho kiến thức người xem bị hỏng.

Trước đó việc một bình luận viên của VTV đã “tung tin” với người xem rằng Lewandowski của Ba Lan được cha mẹ đặt tên như thế cho dễ nhớ dù rằng, Lewandowski là họ chứ không phải là tên khiến cho nhiều khán giả bức xúc. Trước màn ảnh truyền hình, không chỉ là những người đủ khả năng tra cứu để hiểu rằng bình luận viên kia đang “dạy” khán giả hiểu sai về cách đặt tên, gọi tên người nước ngoài.

Việc sai sót trong nhận định đâu là họ, là tên vẫn chưa nghiêm trọng bằng việc trên đài quốc gia, những kiến thức về đối ngoại, ngoại giao cũng bị cung cấp sai. Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, không dưới hai lần các bình luận viên của VTV cho rằng “các cổ động viên Tây Ban Nha đang hát vang quốc ca trên khán đài”. Đây là một lỗi nghiêm trọng bởi lẽ, quốc ca chính thức của Tây Ban Nha chỉ có phần nhạc mà không có phần lời. Việc một đài quốc gia cung cấp thông tin như trên khiến rất đông người xem phải tiếp thu kiến thức sai lệch, và những người Tây Ban Nha tại Việt Nam sẽ nghĩ gì khi đó là thông tin do VTV cung cấp?

Như đã nói ngay từ đầu, việc các bình luận viên của VTV có sai sót không phải mới diễn ra một sớm một chiều. Điều đáng trách ở đây là việc những người có trách nhiệm ở VTV quá thờ ơ nếu không nói là quá coi thường sự phản hồi từ những người xem, những người đóng thuế để có sự tồn tại của VTV. Thậm chí, người ta còn đọc thấy ông Long Vũ, trưởng ban truyền hình cáp, đài Truyền hình Việt Nam – đã trả lời trên một tờ báo hôm 20.6 theo kiểu “mời” rằng: “Nếu như có thể, chúng tôi sẵn sàng mở cửa, mời những người đã chê bai các bình luận viên có thể đến làm cùng chúng tôi để hiểu rằng có làm được không”.

Một cách nào đó, VTV đang đẩy các bình luận viên của mình vào cái thế bị người xem truyền hình khó chịu, trong khi trách nhiệm phải điều chỉnh lại, thuộc về phía họ.

Có quá khó không khi chỉ yêu cầu đài truyền hình quốc gia có sự chính xác trong thông tin, nghiêm túc và cầu thị trong cách làm việc?!


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011


Thảo Du/Theo SGTT



Ý kiến bạn đọc (9 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. 1 - Nguyễn Vụ . - 06/07/2012 15:38
Đến giờ này tôi nghĩ họ coi thường người xem rồi vì họ không có những biểu hiện quan tâm đến các ý kiến đóng góp chân thành của người xem.
2. Hào - 04/07/2012 08:56
Ông Long Vũ nói:"Nếu như có thể, chúng tôi sẵn sàng mở cửa, mời những người đã chê bai các bình luận viên có thể đến làm cùng chúng tôi để hiểu rằng có làm được không". Ông nghĩ rằng các BLV của ông là hay ak? T nói thật ở riêng cái nước VIỆT NAM này không thiếu những BLV nghiệp dư mà có thể ăn đứt được "Bình loạn viên" của ông hiện nay. Thế nhưng có điều họ không chứng tỏ mình. Thử hỏi những ai yêu thích ITALIA có ai giám nói họ am hiểu về ITALIA hơn BLV Anh Ngọc(Mặc dù anh ấy không bao giờ khẳng định a ấy am hiểu về ITALIA). Còn đây,1 dàn BLV không có chuyên môn,k có am hiểu sâu sắc về bóng đá.haizzz!!Vậy mà vẫn nói được câu đấy tôi chịu ông LONG VŨ
3. vohoangphuong - 01/07/2012 22:03
Có ai mà hoàn thiện hết đâu, có ai giỏi hơn các anh ấy thì xin vào làm bình luận đi.
tuan59 - 02/07/2012 00:36
To vohoangphuong: Khán giả không "bới lông tìm vết" mà góp ý (có thể có khắt khe) với các bạn trẻ và VTV cơ. Mục đích là để trận đấu hay, hấp dẫn hơn. Ai cũng có 1 đội bóng mình thích, nhưng nếu đội bóng đó thua hoặc nhận thông tin chưa đúng từ BLV thì bạn biết tâm lý người ta như thế nào. VTV3 là kênh quảng bá quốc gia (đầu tư từ nguồn thuế của nhà nước chứ không phải miễn phí như 1 số người nghĩ) nên tính chất giáo dục cực lớn. Do đó, thông tin phải cực kỳ đủ và chính xác. Tôi đã đọc bài: "BLV Biên Cương, Khắc Cường lên tiếng về thảm hoạ bình luận" nhưng chỉ thấy các anh diễn giải, thanh minh. Còn đưa Quang Huy, Anh Ngọc, Tự Long bào chữa, vớt vát. Ai cũng có thể hình dung phần nào công việc vất vả của các anh nhưng giữa nói dài, nói dai, nói dại với việc truyền lửa cho khán giả là 2 việc khắc nhau. Đồng ý với vohoangphuong là không ai toàn diện, nhưng trong chuyên môn của mình, bạn phải làm hơn người khác. Cũng như bạn là bác sỹ thì bạn phải chẩn đoán (hoặc mổ) được chứ không thể để thày lang mổ hơn bạn.
4. Zang - 01/07/2012 18:05
Thôi thôi các bạn ạ!!! Chúng ta còn ý kiến ý cò làm gì khi mà VTV vẫn "mũ ni che tai"? 1 Mùa Euro nữa đã trôi qua rồi (đêm nay chung kết nữa là xong), chúng ta góp ý cả tháng nay rồi mà VTV có thay đổi gì đâu?! Tôi không còn kiên nhẫn với VTV nữa đâu, đêm nay dùng sopcast coi kênh nước ngoài hoặc VTC3 HD để hưởng trọn vẹn cái không khí trận đấu cuối cùng của mùa Euro năm nay. Hứa danh dự với mọi người rằng từ mùa Euro này trở về sau ko xem bóng đá trên VTV(bất cứ giải gì).... Nản lắm, nản lắm rồi....
5. nguyễn hoàng - 01/07/2012 16:41
Không có gì buồn cười hơn khi nhà đài làm tiết mục bình luận bóng đá, phải chi bóng đá VN mình vào được World cúp thì không nói, nó thề hiện được đẳng cấp! Còn đằng nầy Cầu thủ và giới chuyên môn cũng vậy lẹt đẹt ở khu vực, chưa qua nổi anh Thái Lan mà ở đó ngồi trước màn ảnh mà Bình luận người ta, thì có khác gì Em học lớp mẫu giáo đi phê bình người học Đại học không? Tôi mong rằng nhà đài nên rút kinh nghiệm vấn đề nầy, đừng làm trò cười cho khán giả! Cám ơn.
6. Bùi Nghĩa - 01/07/2012 14:20
Khi con đang hoc đại học, năm 1996 có giải Euro. Anh em sinh viên chúng tôi hay tụ tập đến 1 phòng nào đó ở KTX cùng xem đá bóng. Nói chung là xem rất vui... có 1 điều rất hay là khi đó ai cũng muốn mở kênh VTV để xem, khi nào trận đấu buồn chán thì anh em lại chuyển sang kênh HTV (HCM) để xem vì lý do: BLV kênh này nói vui (dzui...) lắm (Xin lỗi các anh BLV HTV thời kỳ đó, nhưng đúng là như vậy. Nhưng vì khi đó không có mạng internet nên mọi người không phản ảnh được). Không ngờ mười mấy năm sau tôi lại không muốn xem VTV nữa mà lại xem HTV vì cái lỗi mười mấy năm trước lặp lại... mà lại chính tại ĐTH quốc gia và cách nhau gần 2000km...!!!??? và 1 thế hệ... (Euro 2012 tôi xem toàn bộ 29 trận tính tới bây giờ với HTV, cho dù các BLV trẻ của HTV vẫn có những điều chưa hay nhưng nhìn chung họ đã biết khắc phục những thiếu xót của đàn anh, và quan trọng hơn là họ biết khiêm tốn...)... (Xin lỗi)... có lẽ khi đó những BLV Khắc Cường, Biên Cương, Việt Khuê còn bé quá (chắc chưa đến 10 tuổi) nên đã không thấy được chuyện này... Các em bây giờ hơn các đàn anh vì điều kiện làm việc tốt hơn... nhưng các em lại không có lòng khiêm tốn, cứ nghĩ rằng ta giỏi, hiểu biết hơn người khác, vì vậy mới xảy ra sự việc thế này. Nên rút kinh nghiệm, biết khiêm tốn... Tôi có lời chân thành như vậy. Các em không thể xem hơn số trận đấu trực tiếp Euro hay World Cup bằng chúng tôi đâu... Nên khiêm tốn, khiêm nhường và sâu sắc hơn trong công việc.