"Kỳ án hiếp dâm": "Chúng tôi sống trong hoảng loạn"

15/03/2012 15:09
"Mấy hôm nay gia đình chúng tôi sống trong cảnh hoảng loạn. Cả nhà mất ăn mất ngủ. Đối với Tình, tâm lý suy sụp nghiêm trọng..."

"Kỳ án hiếp dâm": "Chúng tôi sống trong hoảng loạn" ảnh 1
Ông Nguyễn Đình Nghĩa
9h sáng ngày 7/3, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ CA quận Hà Đông - Hà Nội đã tới cửa hàng sửa xe máy của Nguyễn Đình Lợi và đọc lệnh chính thức bắt giam trở lại với thanh niên này.
Theo thông báo, trong ngày hôm đó, cả Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên cũng sẽ bị cơ quan chức năng bắt đưa lại trại giam thi hành nốt bản án theo xét xử. Nhưng cho đến chiều 14/3 Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên vẫn chưa bị cơ quan chức năng bắt giữ.
"Kỳ án hiếp dâm": "Chúng tôi sống trong hoảng loạn" ảnh 2

Ba thanh niên trong vụ kỳ án hiếp dâm.

Từ hôm Nguyễn Đình Lợi bị bắt, không khí ở Yên Nghĩa, Hà Đông luôn đặt trong tình trang căng thẳng.

Người lạ vào làng hỏi nhà Tình hoặc Kiên ngay lập tức bị người dân ở đây hỏi dò. Họ nhất quyết không chỉ nhà của hai đối tượng này. Cho đến chiều 14/3 trong làng vẫn còn rất nhiều băng rôn "Không được bắt 3 thanh niên vô tội" treo đầy đường.
Cuối giờ chiều 14/3 PV GĐ&XH Cuối tuần đã gặp và có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Đình Nghĩa - bố của Nguyễn Đình Tình. Ông Nghĩa cho biết: "Mấy hôm nay gia đình chúng tôi sống trong cảnh hoảng loạn. Cả nhà mất ăn mất ngủ. Đối với Tình, tâm lý suy sụp nghiêm trọng..."

Từ hôm bắt lại Nguyễn Đình Lợi, cơ quan Công an đã làm việc với gia đình ông chưa?

- Công an có đến nhà tôi một lần nhưng không phải để bắt giữ Tình mà khuyên chúng tôi gỡ bỏ những tấm băng rôn treo trước nhà. Nhưng bị bà con phản đối.
Hôm Nguyễn Đình Lợi bị bắt, ông có biết không?

- Khi đó tôi không biết!  Sau đó tôi mới nghe kể lại là Công an đến nhà hỏi chuyện, rồi bất ngờ đưa xe với rất nhiều người vào bắt Lợi. Tất cả diễn ra rất nhanh.

Nếu bây giờ cơ quan chức năng vào đưa Tình trở lại trại giam, ông sẽ phản ứng thế nào?

- Tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn tôi không đồng ý. Tôi nghĩ vợ tôi không sống nổi nếu chứng kiến cảnh ấy. Nếu bắt Tình đi, có lẽ cháu nó sẽ chết trong tù mất!

Tại sao gia đình ông không viết đơn hoãn thi hành án để Tình thêm thời gian chữa trị  bệnh?

- Đó cũng là một phương án. Gia đình tôi và bà con họ hàng cũng tính đến phương án đó.
Nếu Tình bị đưa đi, với tìng trạng sức khoẻ đang rất xấu, chắc chắn nó sẽ chết trong tù. Nếu viết đơn chúng tôi vẫn kêu oan. Còn việc chấp thuận hay không chấp thuận- Đó là do lương tâm của những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm.

Quang Thành/GĐ&XH

Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu