Bất an đi học ở vùng động đất

26/11/2012 07:30
Theo Dan tri
Tuy không nghỉ học hẳn nhưng do lo sợ động đất, các em đi học bữa được bữa mất. Cứ sau mỗi trận động đất mạnh, số học sinh hôm sau đi học giảm sút hẳn... Đó là tình trạng đến trường hiện nay của học sinh vùng động đất Bắc Trà My (Quảng Nam).
Ở các huyện miền núi, để vận động được một em học sinh (HS) ra lớp là cả một vấn đề, và để giữ sĩ số HS đến cuối năm không bị “hao hụt” là cả một kỳ công của giáo viên (GV). Đặc biệt là GV ở vùng động đất Bắc Trà My (Quảng Nam).
Năm nay, cô giáo Đỗ Thị Bích Phương trở nên “nổi tiếng” vì liên tục được lên báo và cũng vì Trường mầm non Hoa Phượng (xã Trà Đốc, Bắc Trà My, Quảng Nam) nơi cô dạy nằm ngay trung tâm của vùng động đất.

Cứ mỗi lần có động đất xảy ra, các báo đều phỏng vấn cô về tình hình các em HS ở đây. “Cứ mỗi lần động đất mạnh xảy ra, cô trò ở đây khóc thét ôm lấy nhau mà không thể chạy khỏi lớp”, cô Phương nói.

Cô Phương cho biết đã tham gia tập huấn về ứng phó với động đất ở huyện, người hướng dẫn nói khi động đất xảy ra cô trò đừng chạy khỏi lớp mà cứ chui xuống gầm bàn sẽ an toàn. Nhưng đó là đối với các HS ở lớp lớn. Còn ở đây toàn các em nhỏ với lại không có bàn ghế lớn nên khi có động đất xảy ra các cháu không thể chui dưới bàn được.
Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai điểm trường tại khu TĐC thôn 3A, xã Trà Đốc sát cạnh thủy điện Sông Tranh 2.
Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai điểm trường tại khu TĐC thôn 3A, xã Trà Đốc sát cạnh thủy điện Sông Tranh 2.

Cánh phóng viên chúng tôi đã nhiều lần đến Trường mẫu giáo Hoa Phượng này để chụp ảnh trường bị hư hỏng do động đất và các cháu HS đang học. Có nhiều em khi thấy ánh sáng máy ảnh lóe lên là khóc thét rồi tìm chỗ ẩn nấp.

Khi chúng tôi hỏi GV ở đây mới biết là các cháu bị ám ảnh bởi động đất, thấy có người lạ hay hành động khác thường hoặc ánh sáng lóe lên là nhiều em sợ hãi khóc ré lên. Khi chúng tôi đi thì các em mới hết khóc.

Trường mẫu giáo Hoa Phượng này chỉ cách thủy điện Sông Tranh 2 vài km. Cô Trần Thị Như Thúy - hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Trường có gần 50 em nhưng từ khi có động đất mạnh xảy ra thì số HS đi học không đều. Tuy không nghỉ học hẳn nhưng do lo sợ động đất nên các em đi học bữa được bữa mất. Khi các cô đến từng gia đình động viên các em đi học lại thì nhiều phụ huynh nói thẳng với GV: “Có chuyện gì các cô có đảm bảo an toàn cho nó khi có động đất xảy ra không?”.
Nhiều lần khi đang học thì động đất xảy ra, phụ huynh “xông” vào lớp học ôm con chạy về. Trưởng Phòng giáo dục Bắc Trà My - thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trận động đất mạnh 4,7 độ richter ngày 15/11 vừa qua, rất nhiều phụ huynh chạy đến các trường mầm non và mẫu giáo trên địa bàn huyện đón con về nhà vì lo sợ đến tính mạng con em mình.

“Ngay sau khi động đất xảy ra, Phòng nhận được nhiều cuộc điện thoại của các GV ở các trường mẫu giáo và mầm non báo về có nhiều phụ huynh đến ôm con về, các cô xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng. Tôi bảo các cô cứ để cho phụ huynh đưa con về vì sự an toàn của các cháu và cũng là để phụ huynh yên tâm”, thầy Tùng cho biết.

Trong các trận động đất trước đó cũng có nhiều phụ huynh đến đưa con về nhà. Cô Trần Thị Như Thúy - hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hoa Phượng kể: Cứ sau mỗi trận động đất mạnh, số HS hôm sau đi học giảm sút hẳn. Sau đó, giáo viên đến nhà vận động phụ huynh mới chịu đưa con ra lớp nhưng khi đưa con vào rồi thì ngồi ở cổng trường “canh” đến giờ đón về.

Thật vậy, hôm chúng tôi đến trường sau trận động đất mạnh ngày 15/11, có rất nhiều phụ huynh tụ tập trước cổng trường. Hỏi ra mới biết dù đưa con đi học nhưng phụ huynh lo sợ động đất xảy ra thì con em mình không an toàn nên ngồi canh ở cổng trường.

Nhiều GV nơi đây cho biết, cứ mỗi lần có động đất mạnh thì nhiều cháu HS mẫu giáo... tè ra cả quần. Các em nhỏ đã vậy nhưng những em HS bậc tiểu học cũng hoảng hốt sau mỗi trận động đất xảy ra.

Vào ngày Nhà giáo 20/11 vừa qua, nhiều thầy cô nơi đây tranh thủ ngày nghỉ để đến nhà vận động HS bỏ học do động đất đến lại lớp. Nhưng chuyện vận động HSđến lớp thời điểm này khó trăm bề khi động đất cứ liên tiếp xảy ra với tần suất ngày càng mạnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Trà Đốc) cho biết: HS của trường trên 90% là đồng bào dân tộc. Cứ sau mỗi trận động đất, HS tự ý bỏ học rất nhiều. Sau đó thầy cô lại đến nhà vận động.

“Thuyết phục được một em nghỉ làm rẫy đến trường khó lắm, có khi cả tháng trời. Nhưng chỉ qua một đêm động đất, hàng chục em đã nghỉ học ở nhà. Công việc thầy cô nhiều khi như công dã tràng vậy đó”, cô Huệ tâm sự.

Theo cô Huệ, để đảm bảo sĩ số HS, ngoài việc đứng lớp, giáo viên còn phải chịu khó đến nhà những em bỏ học vận động đi học lại. Tuy nhiên việc vận động gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó tại hai trường THCS bán trú cụm xã là Lê Hồng Phong (xã Trà Đốc) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Bui), mặc dù phần lớn HS ở lại trường theo diện bán trú nhưng vẫn vắng học nhiều. Và cứ sau mỗi đợt xảy ra động đất mạnh, tỷ lệ vắng học lại tăng lên.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng tâm sự: Động đất đã làm đảo lộn mọi thứ, nhất là không thể duy trì sĩ số HS và chất lượng dạy học. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng vận động thầy cô bám trường bám lớp, nếu có em nào vắng học thì đến nhà tìm hiểu ngay để vận động em đến trường, không để các em phải bỏ học vì lý do gì.

Theo Dan tri