Bí quyết của chàng tân thủ khoa ĐH Y Hà Nội: Không học dàn trải

03/08/2012 06:01
Xuân Trung
(GDVN) - Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12 A3 Trường THPT Quảng Oai khiến người dân xóm Trại, xã Chu Minh ( Ba Vì - Hà Nội) phải ngỡ ngàng bởi kết quả thi ĐH vừa qua. Bách đỗ thủ khoa và á khoa của hai trường ĐH lớn.
Biết tin Trần Xuân Bách đỗ Thủ  khoa khối B của Trường ĐH Y Hà Nội với ba điểm 10 (Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 9,75 làm tròn 10 điểm), chúng tôi tìm về Ba Vì - Hà Nội, nơi em sinh ra và lớn lên.

Mới đi đến đầu xóm Trại, thấy chúng tôi hỏi thăm, một người dân mở cổng chạy ra hỏi vọng: “Tìm nhà thằng Bách à, thằng Bách ngố đấy hả, vinh dự cho cả xóm quá. Chưa bao giờ đất này có được người tài giỏi như thế. Đi theo tôi, tôi đưa vào nhà cho”.
Thủ khoa và á khoa hai trường ĐH lớn

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới xây, bốn bức tường còn thô ráp, Trần Xuân Bách cho biết, đối với em việc đỗ thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội có chút bất ngờ, bởi sau khi thi xong chấm đi chấm lại cũng chỉ được 29 điểm. 

Trần Xuân Bách - Chàng thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Xuân Trung
Trần Xuân Bách - Chàng thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Xuân Trung

Bách chia sẻ thêm rằng, trong lúc làm bài thi khối B, cụ thể là môn Sinh học có lỗi sai sót nhỏ khiến em không để ý tới. Điều đó em mất đi 0,25 điểm. Được đánh giá là người học toàn diện trên lớp, nhưng Bách không hề tự cao. Trong 3 năm học cấp ba, em chỉ chú tâm đầu tư cho hai khối A và B với đích ngắm là hai trường ĐH lớn.

Ngoài đỗ Thủ khoa ĐH Y Hà Nội, Trần Xuân Bách còn đỗ Á khoa Khoa Công nghệ thông tin của ĐH Bách Khoa Hà Nội với 28 điểm, chỉ kém thí sinh đỗ thủ khoa 0,25 điểm. Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Bách cho biết không nên học quá khuya, vì như vậy rất có hại cho sức khỏe. Điểm mấu chốt nữa là trong quá trình học phải tập trung, bám sát sách giáo khoa, tìm ra những phần trọng tâm để học, không học dàn trải. 

Trần Xuân Bách cùng bà nội, mẹ và em gái ruột. Ảnh: Xuân Trung
Trần Xuân Bách cùng bà nội, mẹ và em gái ruột. Ảnh: Xuân Trung

Chàng thủ khoa từng giữ chức lớp phó học tập của lớp tâm sự: trước khi dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, em cũng đã đi làm đề thi thử ở vài trung tâm, điểm kết quả cũng tạm được nhưng không cao, không nghĩ là có thể đỗ được thủ khoa. 

Thủ khoa ĐH Y nói về cám dỗ đồng tiền
Trần Xuân Bách đã xác định thi vào ngành Bác sỹ đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội từ khi lên lớp 10. Ngày ấy, Bách chỉ biết học cố gắng, thi thoảng về tâm sự với bố mẹ rằng: Con quyết thi vào con đường y học, bố mẹ ủng hộ con nhé! Nghe được ước mơ của con, mẹ Bách hết sức vui mừng.

"Thằng Bách chẳng giúp gì được cho mẹ nó"

Được tin đứa cháu đỗ cùng lúc hai trường ĐH lớn, lại đỗ thủ khoa, bà nội vui khôn xiết. Bà mắng yêu: “Nó học suốt ngày, chẳng mấy khi giúp được mẹ nó cái gì. Bố nó đi từ sáng tinh mơ tới chiều tối mới về, mẹ nó kêu lắm. Nhưng cũng vui lắm chứ, cả nhà có được nó học giỏi, tự hào cho cả xóm, cả họ”. 
Chia sẻ với chúng tôi lý do thi vào Trường ĐH Y Hà Nội, Bách tâm sự: “Em yêu thích ngành này và được gia đình ủng hộ. Hơn nữa, bố mẹ em cũng muốn em trở thành bác sỹ. Thực ra em học ngành này muốn được tận tay giúp đỡ nhiều người, mà trước hết là cho chính gia đình mình. Bố mẹ em hay ốm, đau đầu, nhất là bố”.

Trần Xuân Bách khẳng định sẽ theo đuổi ngành y đến cùng. Chàng thủ khoa này cũng đề cập đến vấn đề tiêu cực trong ngành y hiện nay như việc bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân... Tuy nhiên, Bách cho rằng để làm được một bác sỹ tốt là không khó. Theo Bách, trước hết phải cải thiện ngay từ môi trường giáo dục đại học. Bách cho rằng, điều kiện kinh tế không liên quan gì tới lương tâm và y đức nếu người thầy thuốc có lập trường.

Nghĩ về những ngày đi học xa nhà sắp tới của cậu con trai, cô Trần Thị  Thu - mẹ Bách căn dặn: “Con phải biết giữ mình vì ra ngoài xã hội tất sẽ có nhiều cám dỗ, phải chiến thắng trước bản thân mình”. 

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012

Tin vui đến với xóm Trại, hàng xóm không ngớt đến chia vui cùng chảng thủ khoa Bách. Ảnh: Xuân Trung
Tin vui đến với xóm Trại, hàng xóm không ngớt đến chia vui cùng chảng thủ khoa Bách. Ảnh: Xuân Trung

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Bách là con trai cả trong gia đình, dưới còn có một em gái năm nay bắt đầu vào lớp 10. Bách kể rằng, ngoài thời gian học trên lớp em cũng thường xuyên chỉ bảo em gái học hành. Trong gia đình chỉ có hai anh em, mọi công việc từ học hành và giúp bố mẹ hai anh em tự phân công nhau.

Do bố thường phải đi làm từ sớm nên những buổi cuối tuần Bách thường ra đồng cuốc đất, đi cấy, em gái thì giúp mẹ nhặt cỏ những lúc vào mùa. Thi thoảng Bách cũng giúp em gái nấu cơm. 

Từ khi nhận được tin đỗ thủ khoa, nhà Bách không lúc nào vắng khách. Hàng xóm, bạn bè liên tục đến chia vui với cậu học trò hiền lành, chăm chỉ. Bách được các bạn gái trong lớp đánh giá là trầm tính. Tuy nhiên, mẹ Bách thì cười bảo rằng, cậu con trai khá nghịch ngợm.

Lúc chia tay chúng tôi, chàng thủ khoa này còn chia sẻ: "Xuống Hà Nội học em sẽ làm gia sư cho các trung tâm để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ".
Xuân Trung