"Bữa cơm có thịt" đã đến với các em nhỏ Suối Giàng

Thứ bảy 01/10/2011 06:12
(GDVN) - Bất chấp mưa bão, sáng sớm 1/10, đoàn công tác đặc biệt báo Giáo dục Việt Nam và nhiều nhà hảo tâm vẫn lên đường mang tiền và quà đến Suối Giàng.
12h trưa 1/10, đoàn công tác đặc biệt của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại Suối Giàng (Yên Bái).

Trong tiết trời mưa phùn, gió rét, bão ùa về..., thầy và trò trường dân tộc nội trú Suối Giàng đã chào đón đoàn Báo Giáo dục Việt Nam trong niềm vui hoà lẫn nước mắt.

Đoàn xe của đoàn công tác báo Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm bất ngờ phải dừng dọc đường trên đoạn đường đèo dốc

Đoàn công tác đặc biệt phải đẩy từng chiếc xe qua đoạn đường đèo dốc, lổn nhổn đá

Dũng cảm vượt qua đường đèo dốc hiểm trở, nguy hiểm trong mưa lũ chỉ bởi ngọn lửa tình yêu thương đang đốt cháy trong tim mỗi người

Hoa hậu Lisa Vân Anh vui vẻ chia từng chiếc cặp tóc cho các em nữ

Cô Anh Thơ trao số tiền mà những nhà hảo tâm do bà đại diện dành tặng các em học sinh trường THCS dân tộc nội trú dân nuôi Suối Giàng

Chiếc ti vi do Siêu thị điện máy Media Mart trao tặng mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho các học sinh tại đây. Có lẽ, hiếm có ở nơi đâu, chiếc tivi lại trở nên 'đặc biệt' như tại ngôi trường nội trú dân nuôi này.

"Lâu lắm rồi, chúng cháu mới được ăn ngon thế này!"

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chia ngọt, sẻ bùi với các em nhỏ

Ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam trao quà cho các cháu trường THCS bán trú dân nuôi Suối Giàng

Cô Anh Thơ, nguyên giảng viên trường ĐHQG Hà Nội cùng nhiều nhà hảo tâm trao áo ấm tới tận tay các cháu

Ông Bùi Ngọc Cải - Phó Tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam chung vui bữa cơm trưa, cũng là một trong những phần quà mà báo dành tặng các cháu từ chương trình 'Vượt bão lũ đến Suối Giàng'


Chị Phạm Thái Hà - TGĐ Hệ thống lập trình viên Quốc tế Bachkhoa-Aptech chuyện trò, cùng ăn cơm trưa với các học sinh trường THCS dân tộc nội trú Suối Giàng

Thành viên đoàn công tác đặc biệt của Báo Giáo dục Việt Nam dành tình cảm ân cần tới những học sinh phải học xa nhà, điều kiện sống còn nhiều khó khăn

Đoàn phóng viên có buổi trao đổi về giáo dục miền núi với UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hành trình mang "Bữa cơm có thịt" đến Suối Giàng

Trước đó, 12h đêm 30/9: Sáng sớm ngày 1/10, Đoàn công tác Hành trình "Bữa cơm có thịt" mang tiền và quà cho học sinh nghèo mới ngược Suối Giàng, nhưng từ đêm, các phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã không ngủ được. Nhà xa, sợ đến muộn nên họ đã ở lại cơ quan để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho chuyến công tác vượt bão số 5.

Phóng viên Ban Xã hội ngủ gục trên mặt bàn

Quà và hàng hoá đã để kín trong nhà để xe của Báo GDVN

Trong khi đó, một mũi khác, xe đón các nhà hảo tâm đến tòa soạn, xuất phát từ rất sớm.

5h00 sáng
, chiếc taxi 7 chỗ đã có mặt tại nhà số 2 ngõ 336 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) để đón cô Anh Thơ, một giảng viên ĐH đã nghỉ hưu được 7 năm nhưng vẫn miệt mài làm từ thiện.

Đi theo cô là 500 quần, áo mới và 12.250.000đ mà cô và các Bloger Hạnh Nguyên, Đặng Tuyết Anh (Hà Nội), Siren, chị Thủy, anh Thắng (Sài Gòn), chị Thanh Chung (đang ở Mỹ) đã quyên góp được từ các nguồn khác nhau.

Rời ngõ 336, xe đi tiếp đến Hoàng Cầu đón chị Mai Lan Hương, một nhà hảo tâm đã góp 2 tạ gạo cho chương trình và đang hoàn thành việc quyên góp những khoản tài trợ lớn hơn.

Chị Hương định đưa con gái nhỏ 4 tuổi đi cùng để cháu thấu hiểu sự khốn khó của các bạn học sinh vùng cao, nhưng vì hành trình quá xa xôi, nên các thành viên trong đoàn khuyên chị nên để con ở lại.

Hai nhà hảo tâm: cô Anh Thơ và chị Mai Hương

Một mũi công tác khác đã "bắt kịp' Hoa hậu Ngọc Hân lúc 5h00 sáng trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội). Hoa hậu đã có một sự cố gắng tuyệt vời và cảm động để có mặt trong hành trình này, bởi đêm qua cô mới trở về Hà Nội sau hành trình mệt mỏi từ Sơn La.

Cùng đến với Hoa hậu Ngọc Hân, là kíp phóng viên Kênh 1 của Đài TH VTC đồng hành thực hiện phóng sự về chuyến đi cảm động này.

Như đã thông báo, hành trình đầy ý nghĩa này còn có sự tham gia của Hoa hậu thân thiện Liasa Vân Anh.

Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình vui mừng khi biết các hoa hậu sẽ cùng tham gia hành trình từ thiện này

5h30 sáng. Hàng hóa quà tặng đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành.

Báo GDVN và các nhà hảo tâm lên đường đến Suối Giàng

9h, đoàn dừng chân tại Thị trấn Thu Cúc, Phú Thọ. Hoa hậu Ngọc Hân theo dõi tường thuật trực tiếp về chuyến đi của đoàn công tác trên Ipad.

Hoa hậu Ngọc Hân theo dõi thông tin cập nhật tới độc giả


Mời độc giả nhấn VÀO ĐÂY để gửi tâm sự đến HS nghèo Suối Giàng. Chân thành cảm ơn độc giả!
Ban Giáo dục

Bình luận (26 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Chánh Trí An - TP HCM - 01/10/2011 20:34

Hình ảnh đoàn cứu trợ với các em, tôi vui mừng tuân trào nước mắt. Các em thân thương vui cười rạng rỡ cùng các anh chị trong đoàn công tác từ thiện. Xin đa tạ ân đức của các nhà hảo tâm, Báo Giáo Dục đem đến niềm vui cho các em học sinh Suối Giàng...

2 - Nguoi dan - 01/10/2011 20:03

Rất cảm kích tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người. Nhưng tôi nghĩ thay vì tất cả đổ dồn về SUỐI GIÀNG, thì CHÚNG TA NÊN TÌM ĐẾN RẤT NHIỀU NƠI KHÁC GIỐNG NHƯ SUỐI GIÀNG CẦN GIÚP ĐỠ.

3 - Hữu Luận - 01/10/2011 19:58

Không biết nói gì hơn là Cảm ơn báo Giáo dục Việt nam.Chúc các anh, chị của tòa báo mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc đầy nhân ái của mình.

4 - Hoa Le - 01/10/2011 19:46

Tôi cũng đã đến đây, đã chơi với các cháu nhưng chẳng làm được gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng TUYỆT VỜI, cảm ơn những tấm lòng của mọi người - cảm ơn anh Tuấn.

5 - Bùi Văn Thức - 01/10/2011 18:33

Cám ơn, cám ơn báo Giáo dục nhiều lắm, thật sự rất rất cám ơn, tình cảm này, tấm lòng này.... mong cho các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước sẽ không còn sống trong cảnh thiếu thốn, nghèo khổ nữa. Báo Giáo dục ơi, cảm động và hy vọng. Cái tên Giáo dục thật ý nghĩa, hành động này đã nói lên ý nghĩa của 2 chữ ấy.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp các em nhỏ này, mong thật nhiều người nữa cũng sẽ tiếp sức với quý báo để thắp sáng tương lai cho những em nhỏ này
Thật... cảm động quá!

6 - Trịnh Thị Hằng - 01/10/2011 17:53

Cảm ơn sự lên tiếng của mỗi con người có lương tâm. Mong rằng những đoàn người và những chuyến hàng lên miền núi này được xem là việc làm thường xuyên của tất cả xã hội.

7 - trong thanh - 01/10/2011 17:23

Tôi từng sinh sống ở huyện Văn Chấn, Yên Bái và hay lên Suối Giàng, thì Suối Giàng vẫn chưa phải là nơi khổ của trẻ em vùng cao. Vì đây vẫn là điểm du lịch của tỉnh Yên Bái, vẫn có đường ô tô tới được trung tâm xã, nên so với các nơi khác thì dù những cảnh đó là rất thực tế, song vẫn thấm vào đâu với một số nơi khác. Nếu đoàn đã có dịp lên tới đó, đã có tấm lòng lên với trẻ em vùng cao thì các bạn hãy cố gắng tới bản người Mông ở Làng Lao, Tăng Khờ, Khe Chất thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.

8 - Hoang Minh Phuong - 01/10/2011 14:21

gửi chú Tuấn!
Cháu là một người con của Yên Bái. Hiện nay cháu đang học đại học Giao thông HN. Cháu muốn tổ chức một đội tình nguyện về quê hương mình mong giúp đỡ bà con chút ít sức trẻ của mình kẻo cháu sẽ già mất Cháu từng nghe mẹ cháu kể chuyện về những vùng núi trên ấy rồi nhưng khi đó còn nhỏ quá thêm một phần là cháu sống ở trung tâm thành phố. Không hiểu hết "cái khổ" ấy là như thế nào. Đọc blog của chú xong cháu đ

9 - Độc giả - 01/10/2011 13:59

Nhìn hình ảnh của những con người không quản ngại đường xá xa xôi mang tấm lòng đến với các em HS Suối Giàng mới thấy Báo Giáo dục Vn đã làm được những điều đáng ghi nhớ !!!Các em HS Suối Giàng ơi hãy cố gắng để học thật giỏi để không phụ tình các cô bác anh chị đã đến với các em. Chúc cho cả đoàn mạnh khỏe có chuyến đi thật ý nghĩa!

10 - Chánh Trí An - TP HCM - 01/10/2011 13:47

Các em học sinh Suối Giàng thân yêu! Hoàn cảnh địa lý xa xôi nhìn các em đi học mà rơi nước mắt, bao tấm lòng đau xót. Các em ngoan học giỏi nhé và cố vượt qua mọi khó khăn. Phía sau các em nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng giúp tiền của cho các em có đầy đủ vật chất. Bữa cơm có đầy đủ dinh dưỡng, để các em học tập. Xin cảm ơn đoàn từ thiện, do báo Giáo Dục tổ chức giúp các em lúc khốn khó này, cảm ơn những tấm lòng nhân hậu đã quyên góp tiền của giúp các em học sinh Suối Giàng...