Cảm động lá thư của bé 9 tuổi cứu mẹ thoát ung thư

23/11/2011 07:40
Theo VNN
Mọi thứ dường như đã vô vọng. Bác sĩ nói với Laura Binder, người mẹ 2 con, rằng bệnh ung thư của cô đã loang rộng từ ngực tới gan và không có gì cứu chữa được.

Nhưng một người đã không chấp nhận từ bỏ, đó là Linzi, cô con gái 9 tuổi của chị.


Trong 7 tháng sau đó, hàng ngày, Linzi viết thư  cho mẹ, nhắc nhở rằng mẹ đừng từ bỏ "cuộc chiến giành sự sống".

Một lá thư viết:

"Mẹ là nụ hoa hồng, mẹ tựa đóa hoa đỏ thắm. Mẹ có thể chống lại bệnh ung thư, con yêu mẹ".

Và Binder đã làm được điều mà các bác sĩ gọi là "diệu kỳ": Chị đã thoát bệnh.

Binder và 2 con gái
Binder và 2 con gái
Bà mẹ đơn thân 32 tuổi, sống ở Norwich với Linzi và cô em gái Alicia - vừa lên 3, đã nói:  "Thật là đáng nhớ. Tôi sợ rằng mình sẽ chết và để lại 2 con gái bơ vơ. Hồi tháng 2, bác sĩ đã nói rằng bệnh ung thư đã lan tới cả gan, họ cố gắng kiểm soát nhưng không thể chữa được nữa".

"Tuy nhiên, Linzi đã không chấp nhận và viết cho tôi những lá thư tuyệt vời mỗi ngày.

Cô bé khăng khăng rằng mẹ sẽ không chết,  mẹ sẽ tốt hơn. Những lá thư đó đã khiến điều kỳ diệu xảy ra".

Hồi tháng 1 năm nay, chị đã đi khám khi thấy tức ngực. Bác sĩ đã đưa thuốc kháng sinh nhưng sau 3 lần trở lại bệnh viện, mọi thứ chẳng thấy tốt hơn.
Sau đó, được chỉ tới bệnh viện của Trường ĐH Norfolk và Norwich và  kết quả chụp nhũ ảnh và sinh thiết cho thấy chị đã bị ung thư vú.

"Thật sốc khi có kết quả chẩn đoán. Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình mắc bệnh này.

Những bức scan 3 tuần sau đó chỉ báo hiệu kết quả tồi tệ hơn. Bệnh ung thư đã lan rộng.

Tôi gục ngã. Tôi đã giải phẫu một bên ngực, nhưng bây giờ ung thư lan tới cả vùng gan.

Bác sĩ nói với tôi rằng không thể chữa trị được, chỉ có thể dùng xạ trị để kéo dài thời gian sống cho tôi".
"Bởi vậy, tôi chụp rất nhiều ảnh của tụi trẻ và chúng tôi đi chơi rất nhiều. Nhưng tôi rất tuyệt vọng".
Những bức thư của con gái
Những bức thư của con gái
Khi Binder đang xạ trị, cô con gái đã dành thời gian để viết thư động viên tinh thần người mẹ.

Binder nói rằng:  "Tôi đã trào nước mắt khi đọc thư của con gái. Tôi mong ngóng nhận được thư mỗi ngày, nó thực sự làm tôi thấy tươi sáng. Đọc những dòng thư nhiệt thành như được truyền cảm hứng. Tôi đã kiệt sức vì xạ trị và rụng sạch tóc. Nhưng thư của con đã giúp tôi mạnh mẽ hơn để chiến đấu".

Sau đó, Binder kiểm tra sức khỏe vào cuối tháng 9, với ý nghĩ rằng bệnh ung thư còn loang rộng nữa. Nhưng điều kinh ngạc đã tới với cả cô và bác sĩ, khi kết quả hiển thị rằng không có dấu vết gì của các khối u.
"Tôi không thể nói được. Tôi thực sự sốc. Tôi đã khóc òa vì kết quả kỳ diệu này".

Người mẹ đơn thân tin tưởng rằng Linzi đã giúp mình đánh bại căn bệnh. Ngày nhận được kết quả, cô đón con từ trường học lên. Cô bé bật khóc, ôm mẹ thật chặt. Chính cô bé cũng không tin được điều đó.

"Các bác sĩ không thể giải thích lý do tại sao bệnh ung thư của tôi biến mất, còn tôi thì có thể. Những bức thư đã cho tôi lý do để tiếp tục chiến đấu".

Và đây là lúc cho bức thư cuối cùng, chỉ đơn giản là: "Xin chúc mừng! Mọi bệnh ung thư đã biến mất. Con yêu mẹ!".

Phát ngôn viên của viện nghiên cứu ung thư Anh cho hay: "Hãn hữu lắm mới có trường hợp bệnh ung thư thuyên giảm như thế này, còn hầu như có rất ít hy vọng.

Tình yêu từ con gái quả là có quyền năng mạnh mẽ. Suy nghĩ tích cực đã khuyến khích những điều tốt đẹp hơn. Thật ngạc nhiên là những chuyện như thế này có thể xảy ra và không có lời giải thích cho nó".
NHỮNG THÔNG ĐIỆP CỦA HY VỌNG
-Con muốn bệnh ung thư sẽ trôi xa khỏi mẹ, với chiếc thuyền
-Con luôn yêu mẹ, dẫu có thế nào; dù mẹ có rời thế giới ra đi, thì vẫn là người mẹ tốt nhất trên thế giới.
-Mẹ giống như trung tâm của đóa hồng và mẹ tựa như bông hoa đỏ thắm. Mẹ có thể chiến đấu. Mẹ có thể. Con tin mẹ.
-Mẹ là người bạn tốt nhất trên thế giới.
-Bệnh ung thư của mẹ sẽ trôi xa. Tái bút: Đúng vậy, mẹ ạ. Mẹ đã đánh bại nó.
-Chúc mừng mẹ! Mọi căn bệnh đã khỏi. Con yêu mẹ."

(trích thư của Linzi)
Theo VNN