Chàng trai ung thư xương với ước nguyện được sẻ chia

18/05/2014 01:17
Hồng Nhung
(GDVN)- Cách nói chuyện hài hước cùng nụ cười không bao giờ tắt là những gì người đối diện cảm nhận về chàng trai mang trong mình căn bệnh ung thư xương Chử Đức Liêm.

Chưa kịp vui, bệnh tình tái phát

Cái tên Chử Đức Liêm (Thanh Trì, Hà Nội) không xa lạ với độc giả Báo Điện tử Giáo dục qua bài viết Tấm gương sáng của chàng trai mắc ung thư xương. Vào hè năm học lớp 10, Liêm phát hiện mình bị bệnh ung thư xương và phải cưa bỏ 2/3 chân trái nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật, Liêm quay trở lại trường học và liên tục đạt thành tích học tập cao. Cậu đạt giải Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi Sử cấp thành phố và thi đỗ Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH KHXH&NV) với điểm số tốp đầu.

Liêm là tấm gương về nghị lực vượt lên bệnh tật đạt thành tích cao trong học tập
Liêm là tấm gương về nghị lực vượt lên bệnh tật đạt thành tích cao trong học tập

Những tưởng sau đợt tái phát vào tháng 9/2012 và điều trị ra viện vào tháng 5/2013, Liêm có thể trở lại trường học, tiếp tục thực hiện giấc mơ làm nhà sử học vẫn ấp ủ bao lâu nay, thì tháng 10/2013, căn bệnh ung thư tiếp tục di căn với mức độ nguy hiểm hơn. Bác sĩ chẩn đoán khối u trong phổi Liêm đang ngày một lớn dần và phải nhập viện mổ càng sớm càng tốt.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ khi lúc mang bệnh, nhưng tin dữ đến đúng lúc Liêm đang háo hức chờ ngày nhập học trở lại để gặp thầy cô, bạn bè khiến cậu rất đau lòng. Nhưng được sự động viên của bố mẹ và sự thăm hỏi thường xuyên của thầy cô, bạn bè, Liêm phần nào vơi bớt cảm giác tiếc nuối để lại tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Đợt tái phát thứ 2 này, tế bào ung thư di căn rộng hơn, diễn biến bệnh ngày càng bất thường nên Liêm không thể tiến hành mổ như kế hoạch đã định. Thay vào đó, cậu phải quay lại điều trị bằng hóa chất. Trải qua 3 đợt hóa trị và một phác đồ, bệnh tình dường như có dấu hiệu khả quan hơn. Hiện giờ, Liêm đang tiếp tục điều trị một phác đồ mới.

Ước nguyện sẻ chia với những hoàn cảnh giống mình

Hai năm sau lần gặp cuối cùng tại Khoa Nhi, Bệnh viện K2 Tam Hiệp, câu nói của Liêm vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng tôi: “Em chỉ mong mình làm được điều gì đó có ích cho xã hội”. Và Liêm đã và đang từng ngày thực hiện ước nguyện đó.

Do thời gian điều trị bệnh kéo dài, nên bệnh viện giờ đã là ngôi nhà thứ 2 của Liêm. Các bác sĩ đã quá quen thuộc với hình ảnh một chàng trai đeo kính cận đi bằng một chân khắp các phòng bệnh. Các bệnh nhi cũng quá thân thuộc với người anh mà chúng vẫn dành nhiều sự ngưỡng mộ và yêu mến. Còn với người nhà bệnh nhân lúc nào cũng ấn tượng bởi sự yêu đời và nụ cười tỏa nắng của chàng trai này.

Liêm đón nhận cơn đau bệnh tật bằng nụ cười và niềm tin "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp"
Liêm đón nhận cơn đau bệnh tật bằng nụ cười và niềm tin "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp"

Quá trình điều trị không tránh khỏi những cơn đau đến tê tái, kéo dài. Nhưng thay vì ủ dột, buồn bã, Liêm đón nhận chúng bằng nụ cười và niềm tin: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp” – cậu tự nhủ. Và rồi như để giảm bớt cơn đau, cậu đã tìm đến một liệu pháp cho riêng mình: trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn với mọi người xung quanh. “Những tin nhắn động viên, những hình ảnh bạn bè gửi về cho em đã giúp em có thêm động lực. Em sẽ chiến đấu đến cùng, bởi em biết mọi người luôn ở bên mình.” Liêm chia sẻ thêm.

Rồi Liêm còn tích cực giúp đỡ các bệnh nhi điều trị cùng. Em đi khắp các phòng bệnh, thăm hỏi và động viên các em. Liêm vui đùa cùng tụi trẻ, thỉnh thoảng lại kể cho chúng nghe những câu chuyện hóm hỉnh. Đối với tụi trẻ trong Khoa Nhi, Liêm giống như một người anh cả.

Đối với tụi nhỏ trong Khoa Nhi, Liêm giống như một người anh mà chúng rất mực yêu quý
Đối với tụi nhỏ trong Khoa Nhi, Liêm giống như một người anh mà chúng rất mực yêu quý

Sống và gắn bó cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh giống mình, Liêm càng hiểu rõ hơn khó khăn, nỗi đau mà các em đang ngày ngày phải chịu đựng. Chính điều đó khiến Liêm luôn trăn trở phải làm điều gì để giúp các em.

Liêm có một ước nguyện: “Em muốn lập một nhóm để giúp đỡ các em có hoàn cảnh giống mình, giúp đỡ từ những việc rất nhỏ như vui chơi, phát quà, phát cơm…” Biết được uớc nguyện của Liêm, các bạn sinh viên Đội Công tác Xã hội Nhân văn – Trường ĐH KHXH&NV đã giúp Liêm biến những ước nguyện thành hiện thực. Hơn 156 lốc sữa đã được đưa đến Khoa nhi Bệnh viện K3 và Liêm đã được tự tay mình trao món quà này cho các bệnh nhi cùng điều trị. Không chỉ có thế, 100 suất ăn nhân ái do các bạn sinh viên tự nấu để dành tặng bệnh nhi cũng đã được thực hiện theo mong ước của Liêm.

Các bạn sinh viên Đội Công tác Xã hội Nhân văn đã giúp Liêm biến ước nguyện thành hiện thực
Các bạn sinh viên Đội Công tác Xã hội Nhân văn đã giúp Liêm biến ước nguyện thành hiện thực

Bên cạnh đó, chàng sinh viên khoa Sử còn có một mong ước là được cùng các mẹ, các bé đang điều trị tại Khoa Nhi thu chung một ca khúc và ghi lại những kỉ niệm, những khung cảnh tại bệnh viện thành một video clip. Liêm muốn được ghi lại những khoảnh khắc gắn bó cùng các mẹ, các em tại viện, để dù tương lai có thế nào, mọi người sẽ luôn nhớ đến Liêm với hình ảnh yêu đời nhất.

Trong vai trò là một thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hoa đá, dù không trực tiếp tham gia hoạt động cùng bạn bè, Liêm vẫn dành nhiều thời gian để suy nghĩ và đề xuất ý tưởng, cùng các bạn tích cực tuyên truyền cho CLB để giúp các bạn khuyết tật vượt qua được rào cản tâm lý, mặc cảm tự ti để hòa nhập cùng cộng đồng.

Bạn bè vẫn gọi Liêm là ‘chú lính chì dũng cảm”. Giống như kết thúc có hậu trong câu chuyện cổ tích của Andersen, chúng ta có quyền hy vọng vào một cái kết có hậu cho câu chuyện của chàng trai giàu nghị lực này. 

Hồng Nhung