Choáng với "cẩm nang chửi tục" của cư dân mạng

16/08/2012 06:02
Đỗ Quyên
(GDVN) - "Là 1 thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì Đ.K.M, tôi xin được phép thống kê các loại chửi và mức độ chửi ra một chút cho các bạn hiểu rõ thêm về môn thể thao đầy trí tuệ này. Nếu như các ngôn ngữ nước ngoài chỉ có khoảng gần chục câu có thể gọi là bậy thì riêng tiếng Việt nhà mình phải có đến hàng tỷ câu được chia làm các mức độ".
Cẩm nang chửi bậy của sinh viên
“Cẩm nang chửi bậy” được lan truyền trên internet, gây xôn xao cộng đồng mạng. Và điều nguy hiểm là nhiều bạn trẻ tải về xem, vô tình bị nhiễm "ngôn ngữ bẩn".

Cẩm nang chửi bậy của cư dân mạng
Cẩm nang chửi bậy của cư dân mạng
Chủ nhân của cẩm nang này giấu tên, chỉ bật mí rằng đang là một thiếu nữ tuổi dậy thì. Đầu tiên, người này cảnh báo trước với người đọc (với người bị chửi): “Phải có sự chịu đựng cao thì mới có thể đứng vững được trước những lời bẩn thỉu như thế này”... Thậm chí, trong bài viết của mình, thành viên này còn đưa ra hàng loạt các mức độ, ví dụ cụ thể, đồng thời hướng dẫn cách phát âm, lấy giọng để làm bật từ tục tĩu, gây ấn tượng hơn.

Cụ thể, cô gái này chia ra làm 5 mức độ chửi bậy. Trong đó, chửi bậy mức độ 1 là dùng những từ ngữ đệm, không đáng có vào văn cảnh. Ví dụ như trong một cuộc hội thoại có dẫn dắt: “Hôm nay quên con mẹ nó điện thoại ở nhà rồi”. 

Chửi bậy mức 2 được cho là một cách nói chuyện thân thiện như chửi tên bố mẹ, ông bà người khác, kết hợp với những từ ngữ ngữ không hay: “Con nhà anh Phong hôm nay ăn mặc phong phanh thế”. 
Chửi bậy mức 3 là cách dùng những từ ngữ thể hiện chỗ kín của cơ thể, hay những động tác trên giường, trong đó câu phổ biến nhất là: “Đ. mẹ mày”. 

Chửi bậy mức 4 được nêu lên là giống mức 3 nhưng kết hợp thêm nhiều động từ, tính từ mang tính chất biểu cảm cao: “Bố cái thằng mặt L., tâm hồn chó dại”.

Chửi bậy mức 5 là cách chửi bậy kết hợp đọc Rap, cách chửi bậy này đòi hỏi người chửi bậy phải am hiểu về âm nhạc và có trí tưởng tượng phong phú. Những người chửi bậy bằng cách này được cho là đẳng cấp, làm cho người bị chửi "đau" một cách thấm thía nhất: "Chửi bậy ở mức độ này thường làm chym cú tột độ..đau nhói con tim, tan nát cõi lòng, uất ức quá mà hóa điên".
Hội chửi bậy tràn lan như rác.
Trên Facebook xuất hiện tràn lan những hội mang tên: Hội chửi tục nhưng chẳng Cục nào biết, Hội chửi bậy nhưng không hề mất dạy, Hội chửi tục khi tức, Hội chửi tục nhưng không chửi nhau, Bố mày chửi bậy tung tóe nhưng vẫn lóe sáng thánh thiện.

Vừa click chuột vào Hội chửi tục khi tức đã thấy dòng comment của một thành viên rất khó...dịch nổi như sau: “Mother ! kOa" thang Chicken Shit nào laiZ nhai~ kai deo jk day. TuK deO ChiU dc. Pha~i chi dc dung truoC mat no ma Phuot. cho mấy kâu băm mặt nó ra. Ặc". (Mẹ cái thằng gà Đ. nào lải nhải Đ. gì đấy. Tức Đ. chịu được. Phải chi được đứng trước mặt nó mà phượt cho mấy câu băm mặt nó ra. Ặc). Ngôn ngữ của một bộ phận giới trẻ không những tục tĩu mà còn bị biến đổi bởi những ký tự lạ bằng cách pha tiếng Anh, tiếng lóng, đảo lộn dấu câu. Để miêu tả đúng những ký tự này, có lẽ nên dùng chính ngôn ngữ của giới trẻ như: "bó tay", "hiểu chết liền".

Đây làm một trong những Hội chửi bậy phổ biến trên cộng đồng mạng
Đây làm một trong những Hội chửi bậy phổ biến trên cộng đồng mạng

Ghé thăm Hội ăn nói tục tĩu nhưng không chửi nhau đã thấy ngay một thành viên online "tâm sự" như sau: “Lâu lắm rồi đéo nói tục được vì Đ. có cơ hội lên mạng mà vào Facebook này. Bây giờ vào rồi vẫn đéo biết nói cái Đ. gì nữa đây. Đ. rõ mình thích gì nữa. Đúng là ngổn ngang trăm mối”.

Số lượng các trang web do học sinh, sinh viên có thể lập ra ngày càng nhiều. Chỉ cần Click chuột là bất kỳ ai cũng có thể xâm nhập vào thế giới "bậy" của teen. Chỉ cần ấn Like là nghiễm nhiên bạn là thành viên của hội chửi tục đó. Vì vậy, chửi bậy trở thành một đại dịch hạch lan truyền công khai, trắng trợn khi số lượng thành viên lên tới hàng triệu người.

Ban đầu cư dân mạng còn dùng tiếng lóng hay ký tự lạ để nói chuyện với nhau nhưng càng ngày ngôn ngữ đó càng được đơn giản hóa bằng cách "chửi"... thẳng mặt. Không còn sợ bố mẹ, thầy cô kiểm soát, chỉ cần lang thang vào blog hay các diễn đàn, ta sẽ thấy nói tục nhiều như... rác.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đắng lòng nghe tâm sự của tân sinh viên nghèo trước ngưỡng cửa đại học

Những nữ sinh diện áo dài đẹp hơn cả Hoa hậu Mai Phương Thúy (P12)

PGS. Văn Như Cương từng bị nữ sinh gọi là… ông giáo ác

Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt

“Thiên tài sống” bật mí bí quyết tạo ra diễn viên Robot như người thật

Điểm chuẩn CĐ Y tế Quảng Nam, CĐ Tài chính- Quản trị kinh doanh

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đỗ Quyên