Chuyện lạ: Học sinh nhỏ nhất thế giới chỉ nặng 4 kg

24/09/2012 15:26
Charlotte Garside, 5 tuổi, đang sống tại Withernsea (Anh) được xem là “cô gái nhỏ nhất thế giới”. Charlotte chỉ nặng 4kg và cao khoảng 68cm.
Charlotte sinh vào tháng 8/2007, khi chào đời cô bé nặng 0,7 kg và dài 25cm. Ngay từ khi sinh ra, các sĩ chuẩn đoán Charlotte mắc phải một loạt các bệnh hiếm gặp làm cho cơ thể còi cọc. Các chuyên gia cũng không biết phải gọi chính xác tên căn bệnh là gì. Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Charlotte sinh vào tháng 8/2007, khi chào đời cô bé nặng 0,7 kg và dài 25cm. Ngay từ khi sinh ra, các sĩ chuẩn đoán Charlotte mắc phải một loạt các bệnh hiếm gặp làm cho cơ thể còi cọc. Các chuyên gia cũng không biết phải gọi chính xác tên căn bệnh là gì.
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường

Dù thân hình chỉ như búp bê nhưng Charlotte luôn ước ao được cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác. Do đó, gia đình đã đăng kí cho cô bé nhập học vào Trường Tiểu học Easington. Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Dù thân hình chỉ như búp bê nhưng Charlotte luôn ước ao được cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác. Do đó, gia đình đã đăng kí cho cô bé nhập học vào Trường Tiểu học Easington.
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường

Mẹ của Charlotte là cô Emma Newman (30 tuổi) cho biết: “Charlotte bé nhỏ nhưng luôn ước ao có một cuộc sống bình thường và khát khao học tập. Ngày đầu tiên con bé đi học, chúng tôi rất tự hào". Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Mẹ của Charlotte là cô Emma Newman (30 tuổi) cho biết: “Charlotte bé nhỏ nhưng luôn ước ao có một cuộc sống bình thường và khát khao học tập. Ngày đầu tiên con bé đi học, chúng tôi rất tự hào".
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường

Ở nhà Charlotte có thể mặc vừa những bộ váy áo dành cho búp bê thì khi đến trường, cô bạn được mặc đồng phục thiết kế riêng cho mình. Những ngày đầu đi học, Charlotte luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn cùng lớp. Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Ở nhà Charlotte có thể mặc vừa những bộ váy áo dành cho búp bê thì khi đến trường, cô bạn được mặc đồng phục thiết kế riêng cho mình. Những ngày đầu đi học, Charlotte luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn cùng lớp.
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường

Nhìn cô bé học sinh tiểu học này không khác gì một con búp bê. Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Nhìn cô bé học sinh tiểu học này không khác gì một con búp bê.
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường

Trên thế giới có khoảng 100 người mắc phải căn bệnh hiếm gặp như Charlotte. Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống” Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường
Trên thế giới có khoảng 100 người mắc phải căn bệnh hiếm gặp như Charlotte.
Chùm ảnh: Sinh viên Hà Nội dự khóa tu “Khoảng lặng cuộc sống”
Chùm ảnh: Nữ sinh ĐH Ngoại thương rạng rỡ ngày khai trường