Đứa chân đất, đứa dép lê, trẻ con Mường Nhé đến trường học chữ

16/10/2014 07:09
Hồng Nhung
(GDVN) - Mặc dù cuộc sống khó khăn, lớp học được dựng tạm bợ bằng tre với những tấm bạt lớn quây xung quanh nhưng học sinh Nậm Kè lúc nào cũng hồn nhiên, tươi cười....

Trường tiểu học Nậm Kè số 1 thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Lớp học ở đây chủ yếu dựng bằng tre, bằng gỗ, che chắn xung quanh bằng những tấm bạt lớn. Mỗi khi mùa lạnh đến là gió lại ùa vào tận trong lớp.

Tuy lớp học tạm bợ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng học sinh tại Trường tiểu học Nậm Kè số 1 lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên. Có đến Nậm Kè, tiếp xúc với các em học sinh nơi đây mới hiểu hết sự ngây thơ, hồn nhiên của những tâm hồn trẻ thơ vẫn đang từng ngày nỗ lực học cái chữ nên người.

Một số hình ảnh tại lớp học vùng cao Nậm Kè, huyện Mường Nhé: 

Trường tiểu học Nậm Kè số 1 thuộc xã khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Trường tiểu học Nậm Kè số 1 thuộc xã khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Các lớp học chủ yếu được dựng tạm bợ bằng tre, gỗ với những tấm bạt lớn quây xung quanh.
Các lớp học chủ yếu được dựng tạm bợ bằng tre, gỗ với những tấm bạt lớn quây xung quanh.
Phòng học đơn sơ nhưng không thể thiếu 5 điều Bác Hồ dạy và lời trích Thư Bác Hồ giống như tất cả các lớp học khác trên cả nước
Phòng học đơn sơ nhưng không thể thiếu 5 điều Bác Hồ dạy và lời trích Thư Bác Hồ giống như tất cả các lớp học khác trên cả nước
Những bức tranh vừa dùng để học vừa dùng để trang trí quanh lớp
Những bức tranh vừa dùng để học vừa dùng để trang trí quanh lớp
Bàn giáo viên được kê gọn gàng trong một góc lớp
Bàn giáo viên được kê gọn gàng trong một góc lớp
Bình đựng nước uống phục vụ tất cả học sinh trong lớp
Bình đựng nước uống phục vụ tất cả học sinh trong lớp
Bức tranh do chính các em học sinh trang trí được treo cuối lớp học
Bức tranh do chính các em học sinh trang trí được treo cuối lớp học
Nụ cười bẽn lẽn của học sinh tại Nậm Kè
Nụ cười bẽn lẽn của học sinh tại Nậm Kè
Vượt qua khó khăn, các em học sinh vẫn hàng ngày đến trường học chữ với mong ước thay đổi cuộc sống
Vượt qua khó khăn, các em học sinh vẫn hàng ngày đến trường học chữ với mong ước thay đổi cuộc sống
Những nụ cười hồn nhiên của học sinh tại Trường tiểu học Nậm Kè số 1....
Những nụ cười hồn nhiên của học sinh tại Trường tiểu học Nậm Kè số 1....
.... sẽ luôn còn mãi.
.... sẽ luôn còn mãi.
Các em chính là những thế hệ tương lai của Mường Nhé, là chủ nhân tương lai xây dựng quê hương mình.
Các em chính là những thế hệ tương lai của Mường Nhé, là chủ nhân tương lai xây dựng quê hương mình.
Phía xa là khu nhà kí túc xá đang được xây dựng dành cho học sinh ở xa có thể ở lại trường.
Phía xa là khu nhà kí túc xá đang được xây dựng dành cho học sinh ở xa có thể ở lại trường.
Hồng Nhung