Hài hước: Thánh Gióng mấy tháng tuổi đã biết nói, Thủ đô là Thăng Long

19/12/2012 06:02
Nhóm PV
(GDVN) - Trong clip trắc nghiệm kiến thức cơ bản về lịch sử, đời sống, học sinh tiểu học tại Hà Nội đã trả lời "Thủ đô của Việt Nam tên là Thăng Long", "Thánh Gióng biết nói khi mới mấy tháng tuổi"...
PV Báo giáo dục Việt Nam lại tiếp tục cuộc thử nghiệm mới với những học sinh lớp 4, lớp 5 tại một trường tiểu học tại Hà Nội. Đối với học sinh thứ nhất, khi được hỏi đã đọc truyện Tấm Cám chưa? Em trả lời: Chưa đọc. Khi hỏi về câu chuyện cổ tích Thánh Gióng, em đã trả lời: Thánh Gióng biết nói khi… mới mấy tháng tuổi thôi.
Hai học sinh tiếp theo tranh luận rất thú vị về sự khác nhau giữa con trâu và con bò. Trong khi bạn khẳng định: Con trâu thì có sừng, con bò không có sừng thì một học sinh khác cho rằng: Bò đực có sừng. Tiếp theo là tranh luận giữa việc trâu đi cày còn bò trên bờ ăn cỏ? Con bò màu nâu hay con bò màu cam? 
Một học sinh khác tuy đã đọc truyện Tấm Cám, nhưng không nhớ những lần hóa thân của nhân vật Tấm trong câu chuyện và nhầm lẫn khi trả lời Thủ đô của nước Việt Nam tên là... Thăng Long. 

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Clip: Học sinh Hà Nội không biết tên Thủ đô của Việt Nam!

Học sinh Hà Nội nói: Yết Kiêu đánh giặc Minh, Sơn Tinh là... thần nước

Clip trắc nghiệm: HS Hà Nội nhầm lẫn Thủ đô Việt Nam là... Cầu Giấy

 Bộ Giáo dục công bố nhiều sai phạm tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng

Sai phạm hơn 51 tỷ ở ĐH Kinh tế Quốc dân:Hiệu trưởng bị xử lý thế nào?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Nhóm PV