Một hình ảnh quen thuộc tại Hà Nội trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, học sinh, sinh viên mỗi khi ra đường phải mang theo chiếc ô che nắng. |
14h chiều, mặt đường bốc nống như đổ lửa, học sinh, sinh viên mình diện áo trống năng kín mít, tài xế xe buýt cũng phải “hạ nhiệt” với chiếc kính dâm. |
Tránh nắng dưới bóng râm ven đường trên đường tới trường. |
Nắng nóng chói chang cộng với nền nhiệt ẩm cao khiến không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. |
Các quán trà đá cạnh các cổng trường là nới “giải nhiệt” của học sinh, sinh viên. |
Dưới trời nắng nóng, một sinh viên nhăn nhúm đứng đợi xe buýt. |
Chùm kín từ đầu… |
Tận dụng bóng râm tở bất kỳ nơi nào có thể |
Dưới cái nắng như thiêu ở Hà Nội, những điểm xe buýt không có nhà chờ là nơi “kinh hoàng” của những sinh viên. |
Một sinh viên đi giữa trời nắng vội xách chiếc quạt tăng cường trống nóng cho đợt nắng nóng này. |
Xuân Trung