Lá thư xúc động của học sinh lớp 8 trường Ams gửi Trường Sa

22/11/2012 06:44
PV
(GDVN) - Lá thư của em Trần Đức Minh, học sinh lớp Trí Đức vừa là lời chia sẻ với các chú, các anh lính đảo, vừa thể hiện ước mơ, một lời hứa của thế hệ trẻ tương lai nối tiếp cha, anh gìn giữ non song đất nước.
LTS: Trường Sa, nơi gửi gắm thương yêu, lòng cảm mến và trân trọng của mỗi chúng ta. Những người Việt Nam từ vùng quê gió Lào cát trắng, từ những nơi xa xôi tận Châu Mỹ, Châu Phi một lòng hướng về nơi biển đảo của Tổ quốc. Những cánh thư, những tâm tư đã được gửi đến những người lính đảo, như một lời sẻ chia những khó khăn, vất vả nơi đầu sóng, ngọn gió mà các chú, các anh đang ngày đêm bám trụ để bảo vệ Tổ quốc. 

Thư gửi Trường Sa

Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2012

Các chú bộ đội Trường Sa kính quý!

Hôm qua, tại lớp Trí Đức, chúng cháu được cô Nguyệt Anh và cô My cho xem một số hình ảnh và video clip về cuộc sống của bộ đội ở đảo Trường Sa. Rồi chúng cháu còn được gọi điện ra đảo, nói chuyện với bác Dũng, chú Tùng nên cháu vừa vui mừng vừa cảm động. Tối nay, cháu viết thư này để thăm hỏi, làm quen với các chú và kể cho các chú về lớp học của chúng cháu.

Thưa các chú, cháu là Đức Minh, một học sinh lớp 8 ở Thủ đô Hà Nội. Khi học về quần đảo Trường Sa cháu đã ước mơ một ngày nào đó được ra đảo Trường Sa Lớn, đảo Sinh Tồn để thăm bộ đội. Hôm nay, cháu và các bạn đã rất thích thú khi xem những hình ảnh các chiến sĩ dắt chó đi tuần tra bờ biển và nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau trên đảo. Giờ đây cháu đã hiểu ý nghĩa câu hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi!” Nghĩ đến các vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cháu cảm phục các chú vô cùng.

Các chú ơi, sau đây cháu sẽ kể cho các chú nghe về “lớp học đặc biệt” của chúng cháu nhé. Hàng tuần, cứ vào ngày chủ nhật, bố mẹ lại đưa cháu đến Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Trí Đức. Ở đây, chúng cháu không chỉ được tham gia các lớp học bổ trợ kiến thức Toán, Tiếng Việt mà còn được học rất nhiều những điều hay về tự nhiên, xã hội, đặc biệt là những tri thức về văn hóa Việt Nam. Các cô giáo ở đây đã đưa chúng cháu đến tham quan nhiều Viện bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chúng cháu còn được đến với làng gốm sứ Bát Tràng, thích lắm chú ạ! Ở đó cháu còn được các bác nghệ nhân hướng dẫn nặn gốm và vẽ hoa văn lên đồ gốm. Cháu đã làm được một chiếc cốc khá đẹp nên cháu rất vui. Lớp cháu cũng được đến công viên Bách Thảo và Công viên Thủ Lệ để vẽ tranh về cây và nặn các con vật. Buổi học nào cũng rất vui và bổ ích nên cháu nhớ rất lâu các chú ạ. Cháu nhớ nhất là buổi học thực tế ở Bắc Phú Cát về các loại rau và gia cầm, gia súc. Đó là lần đầu tiên cháu được thấy đàn lợn con bú mẹ và được bế trên tay những chú gà con. Khi ra về, bạn nào cũng có một cây rau bắp cải để tặng mẹ. Tối hôm ấy, nhà cháu ăn cơm với bắp cải luộc, ai cũng khen: “Rau tươi, ngọt quá!” Buổi học hôm ấy đã giúp cháu hiểu các bác nông dân đã phải vất vả như thế nà để trồng nên những cây rau, củ sắn, quả cà chua…Mẹ cháu bảo mẹ rất yên tâm vì từ khi cháu được học tại lớp Trí Đức, cháu đã tiến bộ rất nhiều.

Các chú bộ đội ơi, giá như một ngày gần đây, chúng cháu được đón các chú từ Trường Sa về thăm Hà Nội, thăm lớp cháu. Ôi, sẽ vui biết chừng nào! Lúc ấy chúng cháu sẽ tha hồ được nghe các chú kể chuyện, đọc thơ và hát. Cháu rất nhớ câu nói của bác Dũng ở đảo Trường Sa Lớn: “Bộ đội Trường Sa hứa với đất liền sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Rất mong các cháu chăm ngoan, học giỏi, sau này tiếp bước cha anh”. Thưa các chú, cháu xin hứa sẽ luôn cố gắng học giỏi để rèn luyện sức khỏe thật tốt sau này trở thành đô đốc hải quân.

Kính chúc các chú luôn tươi vui, khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ

Cháu rất mong sẽ nhận được thư trả lời của các chú.

Cháu Trần Đức Minh.

PV