Mẹ chủ nhân Huy chương Olympic môn Sinh rơi nước mắt kể chuyện học của con

03/08/2017 13:30
Vương Thủy
(GDVN) - Ra sân bay đón đoàn học sinh trở về từ cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế, tôi đặc biệt ấn tượng bởi một chàng trai nhỏ bé nhưng đầy tự tin.

Tuy không phải là người đạt thành tích tốt nhất trong đoàn học sinh thi Olympic Sinh học nhưng với tấm Huy chương Bạc, Dương Tiến Quang Huy cũng đủ khiến mọi người hãnh diện bởi những thành quả em đạt được sau những nỗ lực không ngừng của mình.

Khởi hành từ 2h10 sáng ngày 2/8 tại Thanh Hóa để ra sân bay Nội Bài đón con trai, cô Dương Thị Sâm, mẹ của em Quang Huy cho biết: “Gia đình vô cùng vui mừng khi em đạt được Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Sinh học vừa qua. Được cô giáo gọi điện báo mà cả nhà đều mừng quá, không ngủ được”.

Gia đình khó khăn, Huy nỗ lực tự lập từ sớm

Cô Sâm kể, gia đình thì cũng khó khăn, hai vợ chồng đều làm nông nghiệp. Nhà hai gian lợp mái bờ-rô xi-măng, cũng chẳng có gì, bàn ghế uống nước cũng chỉ là bộ bàn ghế nhựa. Nhưng cô xác định tất cả đều cố gắng đầu tư hết cho các con.

Nói thật là ngày xưa cô thích học nhưng bố mẹ không có điều kiện nên phải nghỉ ở nhà đi làm sớm. Nhìn người ta khoác lên mình bộ áo trắng để chữa bệnh cho mọi người là cô rất thích. Vì vậy, chỉ cần các cháu học được là gia đình đều cố gắng”, mẹ Quang Huy trào nước mắt kể về những tiếc nuối trên con đường đến với tri thức.

Lời cô kể thật thà như hạt lúa khiến tôi không khỏi nghẹn ngào.

Mẹ của Dương Tiến Quang Huy ra sân bay đón con rất sớm. (Ảnh: Vương Thủy)
Mẹ của Dương Tiến Quang Huy ra sân bay đón con rất sớm. (Ảnh: Vương Thủy)

Huy bắt đầu cuộc sống xa nhà khi bước vào trường cấp hai. Khi đó anh trai học cấp ba, em học cấp hai cách nhà khoảng chục cây số nên để tiện cho việc học hành, bố mẹ Huy thuê nhà của một người quen cho hai anh em đi lại đỡ vất vả.

Khi Huy học lớp 8, anh trai Huy ra Hà Nội học đại học thì Huy cũng bắt đầu tự lo mọi sinh hoạt của bản thân.

Mẹ Huy cho biết, bản thân Huy cũng tự ý thức việc học bởi bố mẹ làm nông nghiệp cũng không có nhiều kiến thức để bảo ban, chỉ dạy cho con mà chỉ biết động viên con.

Được biết, Huy cũng không đi học thêm nhiều mà chủ yếu tự học và học nhóm cùng bạn bè là chính.

Đánh giá về học trò của mình, cô Lê Thị Thủy, cô giáo chủ nhiệm và đồng thời cũng là giáo viên dạy Sinh của em cho biết: “Huy là một trong những học sinh xuất sắc trong lớp. Em Huy có khả năng tự học, tiếp thu bài nhanh, thông minh, có tư duy tốt”.

Mẹ chủ nhân Huy chương Olympic môn Sinh rơi nước mắt kể chuyện học của con ảnh 2

Ngày trở về của các bảng vàng Olympic quốc tế Sinh học

Thành tích của Huy cũng là niềm tự hào của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong những năm trước đây, trường cũng có học sinh thi Olympic Sinh học nhưng chỉ đoạt Huy chương Đồng thôi.

Vì vậy, lần này, với thành tích Huy chương Bạc của Dương Tiến Quang Huy cũng là đánh dấu mốc lịch sử ghi nhận sự tiến bộ và nỗ lực rất lớn của em.

Niềm đam mê với môn Sinh học

Kể về niềm yêu thích môn Sinh học của cậu em trai kém mình 5 tuổi, Tiến Anh, anh trai của Quang Huy cho biết: “Hai anh em luôn được mẹ động viên nỗ lực học tập. Bản thân mẹ em cũng là người học chuyên Sinh và yêu thích ngành y dược, nhưng không thể theo đuổi việc học”.

Cũng bởi mong muốn con cái được học hành đến nơi đến chốn, nên trong những bữa ăn hay khi đưa các con đến trường, mẹ Huy đều kể cho các con những câu chuyện của bản thân để động viên con.

Đó có lẽ là những hạt mầm đầu tiên mà người mẹ thuần nông gieo vào lòng những đứa trẻ khát khao học hành và những ước mơ về nghề nghiệp sau này.

Anh trai của Huy cho biết Huy bắt đầu bị “đốn tim” bởi môn Sinh là vào năm học lớp 9. Huy vốn là một học sinh yêu thích khoa học nên ngay khi bước vào những kiến thức trong môn Sinh học đã thu hút chàng trai này.

Dương Tiến Quang Huy (thứ hai từ trái qua) giành Huy chương Bạc trong kì thi Olympic Sinh học quốc tế 2017. (Ảnh: Vương Thủy)
Dương Tiến Quang Huy (thứ hai từ trái qua) giành Huy chương Bạc trong kì thi Olympic Sinh học quốc tế 2017. (Ảnh: Vương Thủy)

Huy tâm sự: “Khi học lớp 8, em vẫn chưa có ý định theo môn Sinh, bởi em nghĩ môn Sinh là một môn khô khan chỉ học thuộc thôi, chẳng có gì để học cả.

Đến khi lên lớp 9, em thấy chương trình của bộ môn Sinh rất hay, có nhiều bài tập cần tư duy logic rất cao nên em đã chuyển sang yêu thích môn Sinh.

Càng học sâu thì em càng thấy môn Sinh không giống như mình suy nghĩ ban đầu. Và có thể nó là một môn ứng dụng lớn nhất trong các môn khoa học”.

Với niềm đam mê đó, Huy đã nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu và hai năm liền em đều đạt được Giải nhì Quốc gia môn Sinh học.

Càng học càng yêu thích môn Sinh, khi Huy được vào đội tuyển Quốc gia, lúc đó em đang học lớp 11, em đã tìm nhiều sách để đọc và tích lũy kiến thức nhiều hơn.

Thay vì được thầy cô đưa sách cho đọc, Huy đã có ý thức tự tìm và bổ trợ kiến thức từ sách vở ngoài sách giáo khoa. Huy cho biết em có đến hàng trăm quyển sách về chuyên ngành Sinh học cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên dạy Sinh của Huy cũng là người truyền cảm hứng cho Huy thêm yêu thích môn Sinh học.

Huy chia sẻ, “Em học được từ cô không chỉ kiến thức mà còn được tiếp thêm rất nhiều động lực. Cô chỉ ra cho chúng em thấy môn Sinh là một môn học rất thú vị, tương lai cũng có nhiều ngành nghề tốt ứng dụng các nghiên cứu về Sinh học.

Vì vậy, em thấy mình càng say mê môn Sinh, càng đam mê lại càng học tốt, và học tốt lại càng đam mê hơn”.

Những kỉ niệm vui buồn với môn Sinh

Năm lớp 11, Huy được lọt vào top 32 học sinh xuất sắc để tiếp tục tuyển chọn đi thi Olympic tuy nhiên em đã không được vào vòng trong. Điều này cũng khiến Huy khá chán nản.

Quang Huy được rất đông bạn bè đến chúc mừng. (Ảnh: Vương Thủy)
Quang Huy được rất đông bạn bè đến chúc mừng. (Ảnh: Vương Thủy)

Chia sẻ về quãng thời gian khó quên này trong cuộc đời mình, Huy cho biết: “Năm lớp 11, sau khi tập trung cho đội tuyển Sinh trở về, em thấy lực học môn Toán và Hóa của mình kém hơn so với các bạn khiến em cũng khá lo lắng.

Năm lớp 12, em đi thi cũng đạt Giải nhì Quốc gia, thành tích không hơn so với năm trước nên em cũng hơi chán nản và không định đi thi tiếp.

Em dự định tập trung thi đại học, cố gắng giành Thủ khoa hay Á khoa nào đó. Tuy nhiên, thầy cô giáo và các gia đình đều động viên nên em lại tiếp tục đi thi. Và may mắn đã giành được huy chương.”

Mẹ chủ nhân Huy chương Olympic môn Sinh rơi nước mắt kể chuyện học của con ảnh 5

Việt Nam đạt thành tích Olympic Sinh học quốc tế cao nhất từ trước đến nay

Nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học cho biết bí quyết học tập của mình chủ yếu là tự học. Bởi vì thời gian trên lớp khá ít nên Huy chủ yếu tự học và trao đổi nhóm với bạn bè để nhớ kiến thức lâu hơn.

Trong kì thi tại Vương quốc Anh vừa qua, có lúc Huy cũng buồn vì nghĩ chắc không có giải bởi sau ngày thi đầu tiên là bài thi thực hành Huy đã làm không tốt.

Tuy nhiên được các thầy cô động viên, sau một ngày vui chơi cho thoải mái, Huy đã thể hiện rất tốt trong bài thi lý thuyết. Và kết quả cuối cùng là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của em.

Vẫn ấp ủ theo đuổi giấc mơ vào ngành Y, dù có một vé vào thẳng Trường Đại học Y Hà Nội, Quang Huy vẫn mong muốn trau dồi hơn nữa khả năng tiếng Anh để có thể xin học bổng du học.

Huy tâm sự: "Em thấy môi trường giáo dục ở bên nước ngoài rất khác nên muốn được học tập tại đó. Tùy vào khả năng, có thể xin được học bổng hay không nhưng em mong muốn có thể học tại các trường tốt ở châu Âu hoặc Mỹ".

Xin chúc mừng thành công của em trong kỳ thi vừa qua, chúc em đạt được nguyện vọng du học của mình và mong rằng em sẽ nỗ lực hơn nữa để học tập và cống hiến hết mình cho khoa học và cho quê hương, đất nước.

Vương Thủy