Mưa ngập phố, nhà trọ sinh viên ngập trong nước

25/05/2012 15:50
(GDVN) - Sau một thời gian hứng chịu nắng gay gắt, liên tiếp bốn ngày qua, hàng ngàn sinh viên Hà Nội lại phải chịu cảnh “sống chung với lũ.
Dù đã kết thúc buổi học sáng, nhưng Thanh Loan, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cùng nhóm bạn vẫn cố thủ tại hành lang của trường. Những khuôn mặt thấp thỏm, cầu mong cơn mưa ngừng trút nước cứ khắc khoải trôi qua trong vô vọng.
Phóng tầm mắt ra con đường mưa xối xả, Loan phân vân một trong hai sự lựa chon: “Một là hòa cùng dòng người kia, vật vã dưới cơn mưa; hai là sẽ trở về khi đồ vật trong phòng trọ đã bị nhấn chìm trong biển nước”.

Hà Nội… cứ mưa là ngập

Cơn mưa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ rạng sáng nay (25/5) vừa tạnh được một lúc, người dân Hà Nội lại phải hứng chịu cơn mưa xối xả bắt đầu từ lúc gần 7 giờ. Cơn mưa trút nước ngày một lớn cùng với sấm sét, nhanh chóng khiến đường phố Hà Nội ngập chìm trong nước.
Tại các khu trọ sinh viên ở Phú Diễn (Từ Liêm) mưa lớn đã nhanh chóng biến các phòng trọ thành ao. Những cô, cậu sinh viên đành phải bì bõm trong phòng, tay chậu, tay ô che lấy những lỗ dột từ mái nhà rơi xuống.


Tại các khu trọ sinh viên Kiều Mai, Phú Diễn, Lĩnh Nam, Hà Đông… mưa lớn đã đẩy sinh viên vào cảnh phải “sống chung với lũ”.
Nét mặt thất thần, Mai Hoa (Đại học Sư phạm Hà Nội), trọ tại khu Kiều Mai (Hoàng Mai), chia sẻ: “Phòng trọ em ở hơi sâu và thấp hơn so với mặt đường nên mấy ngày nay mưa lớn, xóm luôn bị ngập. Riêng phòng em, nước ngập vào phòng gần như lút giường nên mọi sinh hoạt rất khó khăn”.
Theo quan sát của phóng viên, hiện nay, hầu hết các khu nhà trọ sinh viên ở Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, Cầu Giấy… đều nằm khá thấp nên cứ mưa lớn là nước tràn vào phòng. Riêng những cơn mưa được cho là kỷ lục từ đầu mùa hè vào tối ngày 22, 23 và rạng sáng nay (25/5), đã khiến nhiều xóm trọ sinh viên phải "quằn quại" trong biển nước.
“Không nói thì mọi người đều nhận thấy rằng 'Hà Nội cứ mưa là ngập'. Như trận lũ năm 2008, được xem là một bài học đắt giá cho việc xử lý thoát nước còn kém, khiến nhiều phòng trọ sinh viên bị nhấn chìm trong biển nước cả tuần trời. Nếu mưa lớn như ba ngày qua cứ kéo dài, thử hỏi Hà Nội có tái hiện đợt lũ lịch sử năm 2008 thứ 2?”. Hà Văn Long, (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn), hiện đang trọ tại Trung Hòa (Cầu Giấy) lo lắng.
Theo ghi nhận của nhiều bạn sinh viên, năm nay các trường tổ chức thi hết học phần sớm, nên được nghỉ sớm. Tuy nhiên, sau một tháng trời thở phào vì thoát khỏi sức nóng ở trong các “lò bát quái”, thì liên tiếp bốn ngày qua, sinh viên các trường đóng trên địa bàn Hà Nội lại tiếp tục phải chịu cảnh bì bõm vì mưa lớn kéo dài, nước ngập vào phòng.
Có mặt tại một xóm trọ sinh viên, nằm trong ngõ 287 Chùa Láng (Đống Đa), Tuấn Anh vừa cầm chiếc chậu tát nước ra khỏi phòng trọ, vừa thở dài nói: “Mưa lớn, nước ngập vào phòng không chỉ gây nên tình trạng ướt đồ đạc mà nước bẩn kèm với mùi hôi thối ở các cống rãnh tràn vào cũng gây ô nhiễm rất khó chịu”.

Cám cảnh phòng trọ sinh viên

Mưa lớn kéo dài, nước mưa tràn ngập vào các khu trọ sinh viên khiến cuộc sống của nhiều sinh viên ở Phú Diễn, Kiều Mai, Hà Đông, Thanh Trì gặp rất nhiều trở ngại. Từ việc đi lại, sinh hoạt cho đến việc bảo quản đồ dùng đều rất bất cập.
Có mặt tại một xóm trọ sinh viên, nằm trên đường Triều Khúc (Hà Đông), lúc cơn mưa đang xối xả, chúng tôi nhận thấy, toàn khu xóm trọ rộng gần 100m2 đều lênh láng nước. Trong phòng, nước ngập đến nửa chân giường, các đồ vật đều được chất lên cao. Trên mái nhà, những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống vì mái trần thấm nước, bị dột.
Chia sẻ với chúng tôi, Thái Thị Thanh Loan (Đại học Lao động xã hội), một cư dân của xóm trọ, chia sẻ: “Vì trong phòng nước ngập lênh láng nên chúng em đành nhịn đói, chờ nước rút, thu dọn lại đồ đạc mới đi chợ nấu ăn được. Nắng cũng khổ, mưa lụt càng khổ hơn. Cứ tình trạng này, không ốm cũng bị ghẻ mất”.
Vào những ngày này, giải pháp tối ưu nhất đối với sinh viên là tìm đến những khu ký túc xá hay nhà người thân, bạn bè ở Hà Nội, để tá túc những lúc có mưa lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cũng không yên tâm khi còn biết bao đồ vật phải bảo quản như máy tính, sách vở, và việc vận chuyển cũng rất khó khăn.
Bên cạnh đó, để đảm bảo không thiệt hai về tài sản và giảm việc di chuyển tốn nhiều thời gian, nhiều sinh viên đã chất tất cả mọi thứ đồ đạc lên giường. Những chiếc áo mưa, xoong nồi… cũng được bố trí tại các chỗ bị dột.
Nét mặt lo lắng, Quỳnh Trang, (Học Viện Hành Chính), một cư dân của xóm trọ nằm trên đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) tâm sự: “Ướt người còn có áo quần để thay, chứ ướt máy tính thì toi. Cả gia tài được mỗi cái máy tính nên những lúc mưa gió, mái nhà bị dột thế này, ủ máy bên người là giải pháp an toàn nhất”.
Tại các khu ký túc xá của các trường như Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công Đoàn… mưa lớn cũng đã làm sân ký túc xá lênh láng nước. Những khu thể thao thường ngày đông đúc, nhộn nhịp, nay cứ mưa xuống lại vắng như chùa bà đanh.
Trái với tâm lý chán nản vào những ngày nắng, sinh viên thường mang nước vào “tắm” phòng, hay tìm đến công viên giải nhiệt. Những ngày nay, mưa lớn khiến nước ngập phố, hầu hết sinh viên lại lủi thủi, chọn cách cố thủ trong phòng, cho dù nước tràn vào phòng và hôi thối. Và như vậy, “sống chung với lũ” đang là cám cảnh, khó khăn lớn nhất đối với sinh viên.