Những bữa cơm HS vùng cao còn không đến 2.000đ

Thứ năm 29/09/2011 13:49
(GDVN) - Có lẽ ít ai biết, bữa cơm HS vùng cao còn không đến 2.000 đồng/bữa, bởi thức ăn của các em là những thứ chẳng tốn tiền mua như rau rừng, măng rừng...
Tháng 6 đến tháng 10 là mùa rau Dớn - loại rau mọc ở rừng. Vì thế, đây cũng trở thành thức ăn chính của HS vùng cao.
Yên Ninh

Theo bạn, Đại học FPT phạt sinh viên 100 USD có quá nặng?

  • Không

Bình luận (5 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - VSd - 30/09/2011 14:50

Nhìn lại mình và nhìn lại Tổ Quốc! Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! Bàn ít làm nhiều! Tất cả người Việt Nam yêu nước...HÀNH ĐỘNG THÔI...

2 - Tuan Anh - 29/09/2011 23:11

Thương quá những mầm non của tổ quốc! Tự trách mình ích kỉ và nhiều lúc đã lãng phí những đồng tiền mà nếu được sử dụng đúng mục đích sẽ giúp các em có áo ấm, có quyển vở.

3 - Vũ Đình Trung - 29/09/2011 22:47

Tôi thật xúc động khi đọc loạt bài nay, tôi nghĩ ai là người Việt Nam đọc cũng vậy thôi. Đất nước ta còn nghèo và nhưng không đến mức như vây, không thể để các em phải nghèo đến vậy nếu mỗi người bớt một bữa ăn sáng, như vậy sẽ đủ cho các em ăn cả tuần. Đề nghị anh Tuấn hãy lập một đ/c nhắn tin, tôi nghĩ khi đó mọi người sẽ ủng hộ tiện hơn, thiết thực hơn. Tôi tin chúng ta sẽ làm được!

4 - lily - 29/09/2011 21:29

nhìn các em mà thấy cảm động quá. đến bây giờ mà dân ta vẫn còn nghèo khổ như thế. Trong khi đó có những kẻ bỏ tiền trăm tỉ ra đề làm những việc vô ích, không có tác dụng. Hj vọng các em sẽ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai gần

5 - Kim Dũng - 29/09/2011 15:31

Tháng 9/2011 rồi mà còn những cảnh tượng này sao. Hôm qua tôi còn mơ mua xe nọ, xe kia. Không ngờ đồng loại mình còn khổ như vậy.