Nữ sinh liên tiếp bị đâm: "Trò đùa" của những kẻ bệnh hoạn?

24/04/2012 12:02
Hồ Sỹ Anh - Hữu Phú
GDVN) - Tại một con ngõ nhỏ (phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, HN), đã có 4 sinh viên của ĐH Thương mại bị đối tượng lạ đâm từ phía sau lưng khi đang trên đường đi học.

Phường Mai Dịch là nơi thu hút nhiều sinh viên thuê trọ, bởi đó là địa điểm gần nhiều trường ĐH lớn của Hà Nội như: ĐH Thương mại, ĐH Quốc gia, ĐH Sư phạm... Nhưng trong thời gia qua đã xảy ra tình trạng nhiều nữ sinh bị đối tượng lạ đâm, đặc biệt tại Trường ĐH Thương mại có bốn sinh viên là nạn nhân, điều đó khiến nhiều sinh viên khác vô cùng lo lắng.

Con ngõ xảy ra các vụ việc nữ sinh ĐH Thương Mại bị tấn công
Con ngõ xảy ra các vụ việc nữ sinh ĐH Thương Mại bị tấn công

Bị đâm nhưng không biết

Tại một con ngõ nhỏ (phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, HN), đã có 4 sinh viên của ĐH Thương Mại bị đối tượng lạ đâm từ phía sau lưng khi đang trên đường đi học.
Vụ đầu tiên xảy ra sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán vào ngày 1-2 (tức 10 âm lịch) khi nạn nhân đến trường sớm; vụ thứ hai xảy ra vào ngày 10/2, bạn nữ này học năm 2 và bị đâm vào khoảng hơn 7h; vụ thứ ba xảy ra ngay sau đó ba ngày, tức 13/2 và vụ thứ tư xảy ra vào 26/3 vừa qua.
Cả bốn vụ việc này đều có một điểm chung: nạn nhân là nữ sinh, và đều đi học vào sáng sớm một mình, lúc đường đang vắng người.
Theo lời kể của các nhạn nhân, họ đang đi trên đường thì bị một người con trai chạy từ phía sau tới bất ngờ chạm vào lưng. Vì va chạm nhỏ nên hầu hết các nạn nhân đều chỉ nghĩ đang bị trêu ghẹo, một số thấy hơi nhói đau nhưng đều không nghĩ mình bị đâm. Chỉ đến khi máu ra nhiều quá hoặc có người phát hiện máu bị rỉ qua lớp áo thì nạn nhân mới biết mình bị đâm.

Nạn nhân T.L (sinh viên năm nhất ĐH Thương Mại) – một trong bốn nạn nhân kể lại sự tình: “Do trường mình bắt đầu học từ 6h30’ nên bọn mình thường phải đi học rất sớm. Thời gian ấy trời còn lạnh, 6h trời vẫn chưa sáng rõ, mình đang đi thì thấy đau nhói phía lưng, quay lại thì thấy một nam thanh niên cao chừng 1.7m, mặc áo khoác nâu, quần jean xanh chạy nhanh đi và rẽ vào ngõ theo hướng ngược lại. Lúc đó, mình vội đi học và nghĩ bị ai đó trêu nên tiếp tục đi. Nhưng đi được vài mét thì thấy hơi choáng, có một bác trung tuổi thấy mình chảy nhiều máu liền hỏi thì mình mới biết bị đâm. Đi được vài bước thì khụy xuống, may mà có mấy bạn khóa trên đi đưa mình đến viện 19-8 cấp cứu”.

Bạn L là trường hợp nặng nhất trong bốn trường hợp. Vết khâu 2-3 mũi, hung khí bị nghi là con dao nhỏ, rất sắc nên khi rút ra chỉ để lại cảm giác thoáng buốt chứ không đau đớn, nhưng không may vết thương của bạn khá sâu khiến rách và tràn dịch màng phổi.

Con ngõ nhỏ xảy ra tình trạng trên nằm ở phía sau trường ĐH Thương mại, vẫn chưa xây dựng xong nên còn khá hoang tàn. Xung quanh con ngõ này, có nhiều sinh viên trọ học, đặc biệt là sinh viên trường ĐH Thương mại.

Mặc dù đã có cảnh báo nhưng hầu như các bạn vẫn không thay đổi đường khác, bởi con đường này đến trường gần hơn mà lại ít xe cộ. Đoạn đường xảy ra hàng loạt các vụ hành hung này chỉ cách chốt tuần tra của Công an phường Mai Dịch chừng 70m, song cũng không làm sinh viên trong trường bớt lo lắng. “Cũng sợ lắm nhưng thôi, từ nay đi xe đạp hoặc đi cùng bạn chứ không đi một mình”, bạn Hải Anh, sinh viên năm thứ nhất tỏ rõ sự lo lắng.

“Mình thấy người ở đây lạnh lùng lắm. Mới chưa đầy hai tuần mà xảy ra đến ba vụ liên tiếp như vậy, người phát hiện ra mình bị máu chảy là một bác trung tuổi, nhưng bác chỉ hỏi mình bị sao thế, chứ cũng không thông báo cho mình biết máu ở người mình vẫn đang chảy, kể cả khi mình khụy xuống. Nếu không có các bạn đi phía sau kịp thấy thì chẳng biết mình sẽ bị sao nữa” – nạn nhân  Q.T.L chia sẻ.

Các nữ sinh cần cảnh giác, không nên đi một mình khi chưa có kết luận của công an
Các nữ sinh cần cảnh giác, không nên đi một mình khi chưa có kết luận của công an

Điều tra, nhưng chưa có kết quả 

Sau khi bị đâm phải nhập viện, các nạn nhân đã đến cơ quan Công an phường Mai Dịch để trình báo. Tuy nhiên, gần 4 tháng trôi qua vẫn không có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng. Hạnh Lê - bạn thân của nạn nhân, chia sẻ: "Thấy bạn bị như vậy làm mình phát sợ, không giám đi một mình ngoài đường, và nhất là đường vắng. Mình nghĩ không chỉ mình lo lắng mà nhiều bạn khác cũng lo lắng, chỉ khi bắt được hung thủ thì bọn mình mới yên tâm".

Từ phía trường ĐH Thương mại, Th.sĩ Vũ Đức Ánh - Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, cho biết: “Thông qua sự thông báo của các khoa có sinh viên bị đâm, nhà trường đã nắm rõ vụ việc. Khi xảy ra trường hợp thứ hai, chúng tôi đã báo tin cho Công an phường Mai Dịch. Nhà trường cũng đã tổ chức thăm hỏi và động viên các em sinh viên là nạn nhân trong các vụ trên. Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra, chúng tôi được biết rằng hung khí của các vụ hành hung trên không phải là dao mà là một vật dụng kim loại vô cùng sắc nhọn nên khi bị đâm, các nạn nhân đều không có cảm giác bị đau buốt ngay lập tức. Vì không thể quản lý hết việc ăn ở của các sinh viên ngoại trú nên ngoài việc làm việc với các cơ quan chức năng, chúng tôi cũng đã có thông báo để các em cảnh giác và bảo vệ bản thân cho đến khi sự việc và hung thủ được công an làm sáng tỏ”.

Trao đổi với phóng viên, CA phường Mai Dịch cho biết, đang khẩn trương điều tra để tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, với nhu cầu đi lại để học tập thì các bạn sinh viên muốn có kết quả sớm để yên tâm học hành.

Hồ Sỹ Anh - Hữu Phú