Phụ huynh gửi thư xin cho cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh

09/12/2016 12:50
Trinh Phúc
(GDVN) - “Sống để yêu thương, bao dung và vị tha” cái đó là điều chúng tôi thường dạy các con, cô Phùng Hồng Anh còn rất trẻ nên hãy trao cho cô giáo thêm một cơ hội".

Câu chuyện "Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội" khiến dư luận bức xúc vì hành động phản giáo dục của cô giáo Phùng Hồng Anh.

Tuy nhiên, sáng 9/12, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin đa số phụ huynh học sinh lớp 3A8 viết đơn xin giảm bớt hình thức kỷ luật cho cô giáo Phùng Hồng Anh.

Trường tiểu học Hoàng Liệt nơi xảy ra vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh (ảnh Trinh Phúc).
Trường tiểu học Hoàng Liệt nơi xảy ra vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh (ảnh Trinh Phúc).

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xác nhận có việc trên.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ rằng:

"Cuối buổi học chiều 8/12, tập thể phụ huynh lớp 3A8 đã đến gặp nhà trường để trao đổi về sự việc của cô Phùng Hồng Anh.

Phụ huynh khẳng định họ tha thứ cho hành động dán băng dính vào miệng 6 học sinh lớp 3A8 của cô giáo này.

Rất mong cô Hồng Anh sau sự việc này rút được kinh nghiệm cho bản thân và sớm trở lại công tác trong ngành giáo dục".

Được biết, Bức tâm thư của phụ huynh dài 2 trang giấy A4 trong đó đề gửi đến Phòng Giao dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Liệt và các cơ quan báo chí.

Những dòng viết chứa chất tình cảm ưu tư của phụ huynh về cô giáo Phùng Hồng Anh (ảnh Trinh Phúc).
Những dòng viết chứa chất tình cảm ưu tư của phụ huynh về cô giáo Phùng Hồng Anh (ảnh Trinh Phúc).

Trong bức tâm thư có đoạn viết: 

“Sự việc vừa xảy ra với cô giáo Phùng Hồng Anh khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn. Đó là việc đáng tiếc, không ai mong muốn.

Đối với chúng tôi, hình ảnh cô để lại trong tâm trí đa phần các phụ huynh là gần gũi, giản dị và thân thiện…

Cô kém chúng tôi ít nhất là 10 tuổi, cô không thể không vấp ngã, sai sót.

Sự vấp ngã hôm nay của cô khiến chúng tôi nghĩ rằng đó là giây phút bồng bột”.

Cuối cùng, tập thể phụ huynh lớp 3A8 bày tỏ nguyện vọng Ban Giám hiệu nhà trường giảm bớt hình thức kỷ luật với cô Hồng Anh.

“Chúng tôi những phụ huynh của lớp hiểu sự việc và tha thứ cho cô. Các con mãi yêu thương cô và cảm ơn cô thời gian qua đã thay chúng tôi dạy dỗ.

Sống để yêu thương, bao dung và vị tha cái đó là điều chúng tôi thường dạy các cháu” – trích từ tâm thư của phụ huynh.

Hội trưởng phụ huynh lớp 3A8, chị Trần Hồng Hạnh cũng chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam:

“Tôi có hai cháu bị cô giáo dùng băng dính bịt miệng hôm 23/11, tôi biết đó là hành động không nên.

Nhưng đánh giá một con người thì đánh giá cả một quá trình. Cô giáo Phùng Hồng Anh từ khi chủ nhiệm lớp rất quan tâm và yêu trẻ.

Cô giáo Phùng Hồng Anh vừa mới ra trường, kinh nghiệm sống chưa có.

Cô đã biết lỗi rồi nhưng chúng tôi sẵn sàng tha thứ và mong muốn hãy cho cô một cơ hội để được tiếp tục làm việc.

Ai mới vào nghề đều có những vấp váp, chúng tôi tin rằng nếu cho cô Hồng Anh cơ hội thì sau này cô sẽ sửa chữa để để trở thành một giáo viên tốt”.

Phụ huynh gửi thư xin cho cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh   ảnh 3

Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội

Trước đó như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, trong giờ học ngày 23/11, vì một số học sinh mất trật tự, cô giáo Phùng Hồng Anh đã dùng băng dính dán vào miệng 6 em học sinh.

Đến tối cùng ngày, nữ giáo viên gọi điện cho từng phụ huynh học sinh mà mình dán băng dính vào miệng để nhận lỗi.

Sáng 24/11, cô giáo Phùng Hồng Anh làm đơn gửi Ban Giám hiệu trường Hoàng Liệt xin thôi thử việc vì nhận thức được lỗi lầm của mình.

Đơn xin thôi thử việc của cô giáo Phùng Hồng Anh đã được nhà trường đồng ý.

Ngày 5/12, nhà trường đã báo cáo Sở Giaó dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ quan hữu quan về việc cho cô giáo Phùng Hồng Anh dừng thử việc.

Trinh Phúc