Cô giáo HN tự tử: Do trù dập hay quản lý không khéo?

Thứ tư 05/10/2011 15:03
(GDVN) -Với cách lấy ý kiến trực tiếp của mọi người có mặt trong buổi họp, Đoàn Kiểm tra liệu có thu được ý kiến khách quan?
Kỳ1:Bị trù dập, cô giáo tại Hà Nội tự tử trước ngày về hưu?
Kỳ2: Cô giáo tại HN tự tử: Có thật phụ huynh đồng loạt từ chối?
Kỳ3:Phòng GD vào cuộc vụ cô giáo tại HN tự tử: Di thư là sự thật

Sau sự việc cô giáo Lan tự tử trước ngày về hưu, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã làm việc với trường Tiểu học Hồng Hà để làm rõ nhiều vấn đề. Ngày 4/10, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam tiếp xúc với ông Thế Minh Khôi – Trưởng phòng GD – ĐT huyện Đan Phượng để thông tin tới độc giả những diễn biến mới nhất của vụ việc gây xôn xao này.

Cách làm việc của đoàn thanh tra thiếu khách quan?


Được biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị từ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Lan, ngày 13/9, Phòng GD – ĐT huyện Đan Phượng cũng đã lập Đoàn kiểm tra gồm 3 người về trường Tiểu học Hồng Hà để thu thập thông tin, xác minh xem có sự trù dập của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ với cô Lan không.

Làm việc với Đoàn kiểm tra ngày hôm đó có cô Nguyễn Thị Nụ- Hiệu trưởng nhà trường, thầy Phó Hiệu trưởng Lê Hữu Thanh cùng 2 cô giáo tổ trưởng khối 1, 2, 3 và 4, 5. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Hà cũng có mặt trong buổi làm việc.

Theo Biên bản làm việc ngày hôm đó, ông Giang Quang Tú – Phó trưởng phòng GD – ĐT huyện Đan Phượng đã đưa ra những thông tin mà cô Lan viết trong di thư để mọi người có mặt trong buổi họp biết và đưa ra ý kiến thẳng thắn, dân chủ, khách quan.

Trong buổi họp, cô Nguyễn Thị Phượng – Tổ trưởng tổ 4, 5 khẳng định là không có sự trù dập của cô Hiệu trưởng với cô Lan. Trong thời gian từ tháng 9/2010 – 6/2011, cô Lan có biểu hiện mặc cảm, không muốn gần mọi người.

Đồng ý kiến với cô Phượng, cô Nguyễn Thị Hồng Phương – Tổ trưởng khối 1, 2, 3 cho rằng BGH nhà trường có tạo điều kiện để giáo viên trong tổ yên tâm công tác, mặc dù trong điều kiện thiếu giáo viên.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên, nhiều giáo viên trong trường tỏ ra khá bức xúc vì: "hình thức lấy ý kiến trực tiếp mà Đoàn kiểm tra áp dụng là thiếu khách quan". Giáo viên Nguyễn Thị X (xin giấu tên) cho rằng, phải bỏ phiếu kín mới đảm bảo được thông tin khách quan. Hơn nữa việc có mặt của cô Nụ trong quá trình thu thập thông tin của Đoàn là không ổn.

Thừa nhận điều này, ông Thế Minh Khôi – Trưởng phòng GD – ĐT huyện Đan Phượng cho rằng, muốn xác minh thông tin chỉ có cách gặp trực tiếp những người cùng công tác với cô Lan để tìm hiểu.

Ông Khôi cho rằng cô Nụ cũng có khuyết điểm trong cách quản lý

Phòng Giáo dục - Đào tạo chưa có kết luận cuối cùng!

Trong cuộc họp mới đây nhất, ngày hôm 3/10, ông Khôi cho biết, chúng tôi đã rút kinh nghiệm, đề nghị không cho cô Nguyễn Thị Nụ dự để mọi người phát biểu ý kiến thoải mái nhưng cô giáo Hà Thị Huyền bảo cứ để cho cô Nụ dự, tôi lấy biểu quyết, trên một nửa đồng ý cho cô Nụ dự.

Làm việc với phòng Giáo dục - đào tạo, đồng chí Chủ tịch Công đoàn có giải thích chuyện gọi loa cho cô Lan đi xếp ghế là vì: Trong năm khai giảng đó có 4 cô giáo vì tuổi cao, không đứng lớp chủ nhiệm, nên nhà trường giao nhiệm vụ chỉ đạo học sinh xếp và dọn ghế.

Như vậy, bản chất 2 sự việc này khác nhau. Một đằng là phân công phụ trách việc xếp ghế, một đằng là trực tiếp xếp ghế!

Việc cô Nụ đập bàn nói “chị là cái thá gì…” trước hội đồng sư phạm về việc nói đùa của cô giáo Hằng (con gái cô Lan) thì cô Nụ cũng thẳng thắn từ chối với chúng tôi. Cô Nụ cho biết, năm đó cô đi học Đại học quản lý, chỉ nói với cô Hằng không nên nói đùa như vậy.

Ông Khôi cho biết: "Chúng tôi đang thống nhất để đi đến kết luận. Nếu nói bản chất vấn đề là trù dập khiến dẫn đến cái chết của cô Lan thì tôi bác bỏ luận điểm này. Ở đây phương pháp đồng chí Nụ không khéo cộng với cô Lan có biểu hiện trầm cảm, dẫn tới có thể có biểu hiện thần kinh, từ chỗ đó dẫn đến chuyện hành động lẩn thẩn. (?)

Theo ông Khôi, ngoài những ý kiến giáo viên phát biểu tại cuộc họp, một số giáo viên có viết ý kiến và giấy và gửi cho phòng nhưng: "Vì bận quá nên hiện chúng tôi vẫn chưa xem được".

Trong buổi họp ngày 3/10 này, tôi có nêu ý kiến rằng, rất cần những thông tin thực tế, sinh mạng một con người nên cần đánh giá đúng bản chất, cần phân biệt rõ sự trù úm với phương pháp không khéo.

Hiện phòng Giáo dục - Đào tạo vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc gây xôn xao dư luận này.

(Còn nữa)

Ngọc Khánh

Bình luận (8 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Huy - 03/11/2011 14:40

Chuyện thanh tra cũng chỉ làm cho có, cho nó dân chủ thôi, chứ đâu vào đấy cả rồi. Bao nhiêu chuyện còn to tát hơn mà các cán bộ vẫn làm cho nó nhỏ lại rồi thành ra không có huống gì sinh mạng một cô giáo ở trường mẫu giáo nào đó. Haiz

2 - đoàn tá kiên - 12/10/2011 00:22

thẳng thắn mà nói thì bây giờ chỉ còn lý do quản lý không khéo là an toàn nhất mà các vị lãnh đạo đưa ra để tránh tội cho bà Nụ.
Nếu bây giờ Phòng GD mà có khẳng định những điều trong di thư là sự thật thì họ sẽ mất đi 1...bảng thành tích cực kỳ xuất sắc của cấp trên.
Nếu báo GDVN ko vào cuộc mạnh mẽ hơn thì có lẽ sự việc này sẽ chìm xuống thôi.

3 - Ngoc Tien - 10/10/2011 16:06

Nói chung, người bức xúc thì cũng đã không còn, lấy ai đối chứng? nếu kết luận là cô Lan có biểu hiện trầm cảm thì xin thưa, cũng có thể tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trầm cảm mà!!!. Phòng GDĐT làm công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ thì cũng có trách nhiệm (Với các vị luôn có tư tưởng thiên vị, không khách quan thì khi làm lãnh đạo sẽ ...). Theo tôi, việc này để thanh tra huyện hoặc tỉnh vào cuộc sẽ là khách quan hơn.

4 - Trần Quốc Hùng - 10/10/2011 14:16

thật buồn khi xã hội ngày một đi lên mà đạo đức nghề nghiệp của những người lãnh đạo, những người đẫn đường lại xuống cấp nghiêm trọng như vậy.
bản thân tôi không hiểu tại sao trong cuộc họp lại có sự tham gia của bà Nụ, bà ấy là hiệu trưởng liệu rằng trước mặt bà ấy những người khác có dám nói thẳng nói thật, để rồi lại nhận được sự trù dập như cô Lan

5 - thuy - 08/10/2011 11:41

Phải sống làm sao cho có tình người.SAo một người ươm những mầm xanh, dạy những người trò nhỏ lại cư xử không đúng như vậy.thế có đáng làm giáo viên không.

6 - Trịnh Ngọc Dũng - 07/10/2011 22:19

Tôi nghỉ bây giờ cứ làm một mẫu phiếu lấy ý kiến bỏ phiếu kín về các nội dung di thư của cô Lan để lại và những việc làm của cô Nụ để giáo viên chỉ đánh dấu vào các mục (đồng ý hoặc không đồng ý)thì kết quả sẽ khách quan hơn !. Vì miếng cơm manh áo, và hơn thế nữa là giữa con người với nhau nói thẳng mặt cũng khó lắm chứ. Hơn nữa lại thành lập đủ ban, đủ bệ không nói đúng quá sự thật...lại dước vạ vào thân, kỷ luật chết....????

7 - Trịnh Ngọc Dũng - 07/10/2011 21:56

Vâng!.Có điều tra cũng vậy mà?. Người chết thì đã chết!?.Biết đâu sau khi phát hiện di thư của cô Lan để lại, thì lãnh đạo nào đó đã nhận được phong bì? Nếu không con người vô lương tâm ấy lại làm lãnh đạo được ? Còn lấy ý kiến thì cũng chẳng thu được gì đó là cách làm yên dân?!Rồi có thể những người đứng ra bảo vệ sự thật rồi đây sống thế nào?. Sống tốt với nhau thì rất khó chứ còn mưu mô hại nhau thì.?! Những hạt sạn trong ngành giáo dục!. Những kẻ bất tài thì giỏi lươn lẹo nên được cất nhắc

8 - HaJ - 07/10/2011 10:26

Thực trạng giáo viên bị trù ép không còn là điều mới ở môi trường giáo dục. Cần xử lí những ai đã "bức tử" cô giáo Lan nghiêm khắc để răn đe những người khác. Mong quý báo tiếp tục thông tin chân thật tới bạn đọc.