Tin nóng: Phản đối cho trẻ "ăn bẩn", bảo mẫu đồng loạt nghỉ việc

25/05/2012 12:25
Sáng 24-5, toàn bộ năm bảo mẫu đang công tác tại Trường mầm non ABC (P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối chủ trường, để lại hơn 50 trẻ “bơ vơ” không ai trông giữ.
Ngoài một số trẻ được phụ huynh đón về, số còn lại được chủ trường nhờ một số người thân của mình chăm sóc trong thời gian “đàm phán” với các cô bảo mẫu.
Không có bảo mẫu, trẻ tự chơi tại trường trưa 24-5
Không có bảo mẫu, trẻ tự chơi tại trường trưa 24-5
Trao đổi với chúng tôi, các bảo mẫu ở đây cho biết: “Đã nhiều lần chúng tôi phản ảnh về việc thức ăn cho cả cô lẫn trò bị ôi, thiu, thịt thối, rau hư, không ăn nổi, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Phụ huynh cũng bức xúc vì thực đơn công khai không đúng thực tế. Thức ăn dở, đút mãi trẻ cũng không chịu ăn. Đến lúc này chúng tôi không chịu đựng được nữa, cộng với nhiều lý do khác, nên chúng tôi đã đình công”.
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chủ trường, thừa nhận: “Việc các cô bảo mẫu nghỉ việc là do xích mích xung quanh lịch nghỉ hè. Về thức ăn cho học trò chúng tôi hợp đồng với cơ sở cung cấp, riêng thức ăn cho các cô được mua ngoài chợ nên đôi khi bị ôi, thiu”.
Chiều 24-5, chủ trường đã làm việc với các bảo mẫu về các khúc mắc nhưng chưa giải quyết được. Trường mầm non ABC hiện vẫn trong giai đoạn chờ cấp phép và đổi tên (chủ cũ đã chuyển giao kể từ tháng 10-2011), với hơn 50 trẻ và năm bảo mẫu (chưa có giáo viên).