Trải lòng của những osin sinh viên

02/03/2012 06:00
Trịnh Bồng
(GDVN) - Bỏ qua những mặc cảm, nhiều sinh viên đã đi làm giúp việc để tự trang trải cho việc học. Song không phải ai cũng may mắn.

Những may mắn bất ngờ

Khi cơn bão giá càn quét, hơn ai hết sinh viên là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Số tiền ít ỏi gia đình chu cấp hàng tháng không đủ chi tiêu cho hàng trăm việc phát sinh. Trong khi nhiều người tỏ ra khá mặc cảm với công cái việc ôsin thì nhiều bạn sinh viên lại hồ hởi chấp nhận nó chỉ với mục đích mưu sinh và đỡ đần bố mẹ được phần nào.

Sinh viên làm giúp việc thường được chủ nhà tin tưởng và ưu ái. Thậm chí nhiều bạn nhờ công việc này đã có được những may mắn bất ngờ. Dung – sinh viên trường Đại học văn hóa chia sẻ:

“Mình giúp việc cho một gia đình ở Trung Hòa – Nhân Chính. Cô chú ấy đều là giảng viên Đại học Luật đã tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Mình ở chung cùng gia đình chủ nhà, khi mới bắt đầu nhận việc chủ nhà mua cho mình một xe máy để làm phương tiện đi học và đưa đón con của họ đi học. Mỗi tháng họ trả thêm cho mình 5 trăm ngàn, ăn ở và sinh hoạt cùng với gia chủ. Ngoài ra tiền học phí và những khoản phát sinh họ sẽ chịu trách nhiệm hết. May mắn nhất của mình là cô chủ nhà hứa xin việc cho và bây giờ mình sắp tốt nghiệp Đại học nhưng đã chuẩn bị được đi làm rồi”.

Giúp việc nhà khá đơn giản lại không ảnh hưởng nhiều đến học tập đang là dịch vụ thu hút nhiều bạn sinh viên (Ảnh minh họa)
Giúp việc nhà khá đơn giản lại không ảnh hưởng nhiều đến học tập đang là dịch vụ thu hút nhiều bạn sinh viên (Ảnh minh họa)

Cũng như Dung, rất nhiều sinh viên đã gặp may mắn khi lựa chọn công việc này. Thanh – sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm Hà Nội tỏ ra rất mãn nguyện khi nói về việc mình đang làm:

“Mỗi ngày mình nhận giúp việc 2 giờ cho một gia đình người Nhật Bản ở khu đô thị The Garden. Công việc đó với mình khá nhẹ nhàng mà mỗi giờ được trả tới 30 nghàn. Hôm nào cũng chỉ đến lau bàn ghế, gấp quần áo và chơi cùng em bé. Hơn nữa, họ nói bằng Tiếng Anh nên có lợi cho mình rất nhiều trong việc giao tiếp để trau dồi vốn ngoại ngữ”.

Khi người giúp việc là sinh viên, mối quan hệ giữa chủ nhà và người làm có rất nhiều điều thuận lợi hơn. Họ tin tưởng giao phó tất cả cho người giúp việc vì đã nắm rõ lý lịch của các bạn. Sinh viên có ưu điểm rất lớn là năng động, tiếp thu công việc rất nhanh. Điều đó khiến cho không ít gia đình hiện nay có xu hướng thuê sinh viên làm người giúp việc.

Ngậm ngùi chịu thiệt thòi

Không may mắn như Dung và Thanh. Nhận làm giúp việc cho một gia đình người nước ngoài một tuần 5 buổi nhưng Hạnh – sinh viên năm 2 Cao đẳng sư phạm Trung ương đã không nhận được một đồng lương nào sau hơn 1 tháng làm việc vất vả. Hạnh tỏ ra bức xúc khi kể lại chuyện của mình:

“Mình đọc được thông tin trên diễn đàn. Có một anh giới thiệu mình đến làm cho gia đình người nước ngoài. Tiền lương là 900 ngàn/tháng. Gia đình đó thì rất tử tế nhưng vì họ thuê mình qua môi giới nên cuối tháng thanh toán lương qua tài khoản cho anh kia. Nhưng khi đã làm sang tháng mới khá lâu mà vẫn chưa thấy anh ấy trả lương. Mình mạnh dạn đến tận nơi hỏi thì anh ta dở mọi mánh khóe không chịu trả tiền. Lúc thì nói là đã chuyển qua tài khoản rồi, mấy ngày nữa sẽ nhận được, lúc lại nói chưa nhận được tiền của bên kia nên không có tiền thanh toán”.

“Mấy lền mình đến Cổ nhuế để đòi tiền vì không cam tâm chịu mất đi một tháng vất vả. Nhưng anh ta trơ tráo cứ  nhất quyết bảo thanh toán rồi. Mình bảo ra ngân hàng xác minh giao dịch chuyển tiền thì anh ta không chịu đi. Cuối cùng mình nổi cáu lên thì anh ta cũng lộ mặt và phát ngôn ra những câu rất khiếm nhã. “Tao không trả đấy, mày làm được gì nào, muốn lấy được tiền thì mang hợp đồng lao động đến đây không thì đừng mơ”.

Không chỉ riêng Hạnh mà còn rất nhiều bạn sinh viên khác đã phải chịu những ấm ức như thế khi đi làm công việc này. Vẫn biết đây là một công việc tốt lại không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Song sinh viên cần phải hết sức tỉnh táo khi thông qua những trung tâm môi giới, tránh để rơi vào hoàn cảnh đáng thương như của Hạnh.

Trịnh Bồng