"Mặc áo mới" cho những chiếc phi cơ trong nghĩa địa máy bay của Mỹ

13/03/2012 21:21
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)
(GDVN) - Những chiếc máy bay đã qua sử dụng của của không quân Mỹ đã được các nghệ sĩ tân trang lại bằng nghệ thuật vẽ tranh tường trong dự án Boneyard.
Dự án Boneyard được phát triển từ ý tưởng dùng nghệ thuật vẽ tranh tường lên những chiếc máy bay của Không quân Mỹ.
Dự án Boneyard được phát triển từ ý tưởng dùng nghệ thuật vẽ tranh tường lên những chiếc máy bay của Không quân Mỹ.
Nghệ sĩ Eric Firestone đã đưa ra ý tưởng vẽ tranh lên những chiếc máy bay cũ kỹ đang nằm tại khu Boneyard nổi tiếng ở sa mạc Arizona, nơi mà máy bay chỉ còn “nằm chờ chết”.
Nghệ sĩ Eric Firestone đã đưa ra ý tưởng vẽ tranh lên những chiếc máy bay cũ kỹ đang nằm tại khu Boneyard nổi tiếng ở sa mạc Arizona, nơi mà máy bay chỉ còn “nằm chờ chết”.
Ý tưởng của Firestone đã phát triển thành một chương trình lớn quy tụ được nhiều các nghệ sĩ quốc tế tham gia sáng tạo nghệ thuật trên những chiếc máy bay quân sự đã qua sử dụng,
Ý tưởng của Firestone đã phát triển thành một chương trình lớn quy tụ được nhiều các nghệ sĩ quốc tế  tham gia sáng tạo nghệ thuật trên những chiếc máy bay quân sự đã qua sử dụng,
Các máy bay sau khi có diện mạo mới sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm sẽ được thực hiện tại Bảo tàng Pima Air & Space ở Tucson, Arizona.
Các máy bay sau khi có diện mạo mới sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm sẽ được thực hiện tại Bảo tàng Pima Air & Space  ở Tucson, Arizona.
Hơn 30 nghệ sĩ đã tham gia vẽ tranh trên 5 chiếc máy bay cũ.
Hơn 30 nghệ sĩ đã tham gia vẽ tranh trên 5 chiếc máy bay cũ.
Jason Wawro, người chụp các bức ảnh của dự án Boneyard, cho biết: "Mỗi một bộ phận khác nhau mất một khoảng thời gian nhất định. Một số chỉ mất ba ngày, một số khác mất một tuần do những phần bị vỡ trên máy bay. Một số máy bay chỉ cần một người vẽ nhưng một số chiếc khác lại cần đến 5 người".
Jason Wawro, người chụp các bức ảnh của dự án Boneyard, cho biết: "Mỗi một bộ phận khác nhau mất một khoảng thời gian nhất định. Một số chỉ mất ba ngày, một số khác mất một tuần do những phần bị vỡ trên máy bay. Một số máy bay chỉ cần một người vẽ nhưng một số chiếc khác lại cần đến 5 người".
Boneyard giống như một nghĩa địa chứa hơn 4.400 máy bay cũ, bao gồm cả B-52, những chiếc F14 Tomcat và phi cơ A-10 Thunderbolt.
Boneyard giống như một nghĩa địa chứa hơn 4.400 máy bay cũ, bao gồm cả B-52, những chiếc F14 Tomcat và phi cơ A-10 Thunderbolt.
Những chiếc máy bay tưởng như đã "chết" nhưng đã được các nghệ sĩ sáng tạo để trở nên sinh động, bắt mắt.
Những chiếc máy bay tưởng như đã "chết" nhưng đã được các nghệ sĩ sáng tạo để trở nên sinh động, bắt mắt.
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)