Mầm sống trên quần đảo Trường Sa

01/05/2012 16:32
Theo Infonet
Tại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, những mầm sống không ngừng vươn lên mỗi ngày và hướng ra biển lớn.

Đó là những mầm sống từ thiên nhiên, con người, đã vượt qua gian khó, nắng mưa để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, yên bình trên chính mảnh đất của quê hương. Chính điều đó đã khẳng định, bất cứ nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam đều tiềm tàng một sức sống mãnh liệt.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại được từ chuyến công tác trên các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa):

Đại đức Thích Ngộ Thành đang làm lễ tròn tuổi (thôi nôi) cho bé Đặng Phương Nam tại thị trấn Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa).
Đại đức Thích Ngộ Thành đang làm lễ tròn tuổi (thôi nôi) cho bé Đặng Phương Nam tại thị trấn Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa).
Chị Hồng Nhung, cô giáo tự nguyện đầu tiên ra Trường Sa và là mẹ của bé Đặng Phương Nam.
Chị Hồng Nhung, cô giáo tự nguyện đầu tiên ra Trường Sa và là mẹ của bé Đặng Phương Nam.
Theo lệ, trong lễ thôi nôi, bé Phương Nam sẽ bốc một món quà và cũng chính là "sự lựa chọn" cho nghề nghiệp trong tương lai.
Theo lệ, trong lễ thôi nôi, bé Phương Nam sẽ bốc một món quà và cũng chính là "sự lựa chọn" cho nghề nghiệp trong tương lai.
Các em học sinh trên huyện đảo Trường Sa mặc bộ quần áo đồng phục mang đậm chất hải quân.
Các em học sinh trên huyện đảo Trường Sa mặc bộ quần áo đồng phục mang đậm chất hải quân.
Những vườn rau phát triển tươi tốt trên mảnh đất khô cằn nơi đầu sóng ngọn gió.
Những vườn rau phát triển tươi tốt trên mảnh đất khô cằn nơi đầu sóng ngọn gió.
Hầu hết các bé trai trên đảo đều mong ước lớn lên sẽ đứng vào hàng ngũ hải quân, góp sức mình bảo vệ biển đảo quê hương.
Hầu hết các bé trai trên đảo đều mong ước lớn lên sẽ đứng vào hàng ngũ hải quân, góp sức mình bảo vệ biển đảo quê hương.

vbgfnh
Theo Infonet