Những người lính thợ Hồng Hà

24/06/2013 10:26
Theo QĐND
(GDVN) - Trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 đến 45ºC, thế mà trên công trường của Công ty Đóng tàu Hồng Hà luôn tấp nập, tiếng búa, tiếng máy cắt, máy hàn... vang lên khắp nơi.
Bất chấp cái nắng, cái nóng của mùa hè, người công nhân này vẫn miệt mài gia công những thiết bị cho con tàu mới.
Bất chấp cái nắng, cái nóng của mùa hè, người công nhân này vẫn miệt mài gia công những thiết bị cho con tàu mới.

Hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của công ty bất chấp cái nắng, cái nóng bốc lên từ các boong tàu, họ vẫn miệt mài tạo nên hình dáng cho những con tàu.

Đại tá Nguyễn Văn Đắc, Chính ủy Công ty Đóng tàu Hồng Hà tâm sự: “Niềm hăng say lao động phải bắt nguồn từ lòng yêu nghề, yêu những con tàu đang dần thành hình hài, chuẩn bị vươn ra biển lớn làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế-xã hội…

Tranh thủ phút nghỉ ngơi, những người lính thợ Hồng Hà cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.
Tranh thủ phút nghỉ ngơi, những người lính thợ Hồng Hà cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

Trong tháng 5 vừa qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã phát động những đợt thi đua, như: “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 nhất” chào mừng 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2013); thi đua chào mừng kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Quốc phòng…

Tất cả những đợt thi đua này đều được cán bộ, kỹ sư, công nhân trong công ty hưởng ứng một cách sôi nổi. Đây là những yếu tố quan trọng giúp công ty hoàn thành, bàn giao những con tàu cho các đơn vị bạn đúng thời gian, bảo đảm chất lượng”.
Theo QĐND