Tháng Tư trên bãi tập ở Trung đoàn 43

30/04/2012 08:48
Theo QĐND
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này đến Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đâu đâu chúng tôi cũng thấy không khí thi đua chào mừng 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này đến Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đâu đâu chúng tôi cũng thấy không khí thi đua chào mừng 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để xây dựng Quân đội”, câu khẩu hiệu mà mỗi sáng những chiến sĩ trẻ trung đoàn vẫn hô vang đã được cụ thể hóa hằng ngày trong mỗi bài tập. Dưới cái nắng, nóng đầu hè, nhiệt độ ngoài trời có lúc đã lên tới 35 đến  36ºC, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ trẻ trong đơn vị vẫn say sưa luyện rèn từng động tác, yếu lĩnh của các bài tập. Trung tá Phạm Khắc Dũng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng tâm sự: “Điều kiện huấn luyện càng khó khăn gian khổ, càng tôi luyện tinh thần, ý thức tự giác rèn luyện, học tập của chiến sĩ trẻ. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng quân số tham gia huấn luyện của đơn vị vẫn đạt từ 98,8% trở lên. Chính vì vậy, kết quả kiểm tra chất lượng huấn luyện những tháng đầu năm 2012 đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có từ 75 đến  80% khá, giỏi…
Các chiến sĩ trẻ Đại đội 20 Trinh sát “phô diễn” sức mạnh.
Các chiến sĩ trẻ Đại đội 20 Trinh sát “phô diễn” sức mạnh.
Thực hành tăng tốc vượt cửa mở đánh chiếm đầu cầu ở Đại đội 11, Tiểu đoàn 9.
Thực hành tăng tốc vượt cửa mở đánh chiếm đầu cầu ở Đại đội 11, Tiểu đoàn 9.
Bất chấp cái nắng nóng gay gắt đầu hè, các chiến sĩ DKZ thuộc Đại đội Hỏa lực 15 vẫn say sưa luyện rèn.
Bất chấp cái nắng nóng gay gắt đầu hè, các chiến sĩ DKZ thuộc Đại đội Hỏa lực 15 vẫn say sưa luyện rèn.
Theo QĐND