Xuân về, thăm chiến sỹ Radar đối hải 151 của Hải quân Việt Nam

17/01/2012 19:01
Thực hiện: Đại Nghĩa
(GDVN) - Phóng viên GDVN chuyển tới bạn đọc những hình ảnh độc quyền về chuyến đi thăm, chúc Tết quân dân trên hai đảo Trần và Trà Bản, trong đó có những người lính radar mang quân phục thủy thủ.
Xuất phát từ cảng Cái Rồng, sau gần 7 giờ đồng hồ hành trình trên biển, vượt 35 hải lý (một hải lý tương đương với 1,85km) trong thời tiết khó khăn, đoàn tới đảo Trần, nơi cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 480 thuộc Tiểu đoàn radar đối hải 151 (Vùng 1 Hải quân) đóng quân. ẢNH: Cùng ăn sáng
Xuất phát từ cảng Cái Rồng, sau gần 7 giờ đồng hồ hành trình trên biển, vượt 35 hải lý (một hải lý tương đương với 1,85km) trong thời tiết khó khăn, đoàn tới đảo Trần, nơi cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 480 thuộc Tiểu đoàn radar đối hải 151 (Vùng 1 Hải quân) đóng quân. ẢNH: Cùng ăn sáng
Cũng tại đảo Trần, đoàn công tác chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng số 6, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và Tiểu đoàn bộ binh phòng thủ đảo thuộc Trung đoàn 242, Quân khu 3. Rời đảo Trần, đoàn tiếp tục hành trình sẽ đến thăm và tặng quà quân dân đảo Trà Bản. ẢNH: Đội phục vụ trên tàu đổ bộ HQ 551 chuẩn bị bữa sáng cho mọi người
Cũng tại đảo Trần, đoàn công tác chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng số 6, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và Tiểu đoàn bộ binh phòng thủ đảo thuộc Trung đoàn 242, Quân khu 3. Rời đảo Trần, đoàn tiếp tục hành trình sẽ đến thăm và tặng quà quân dân đảo Trà Bản. ẢNH: Đội phục vụ trên tàu đổ bộ HQ 551 chuẩn bị bữa sáng cho mọi người
Các Trạm radar đối hải 480 và 485 đóng quân trên núi cao, đảo xa, phân tán từ 2-3 vị trí, phương tiện đi lại khó khăn, nơi ăn ở của bộ đội còn chật hẹp, điện nước sinh hoạt có nhiều thiếu thốn, phải thực hiện nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển 24/24 giờ trong ngày.ẢNH: Nhân viên lái tàu đang điều khiển tàu vượt sóng tiến về phía trước
Các Trạm radar đối hải 480 và 485 đóng quân trên núi cao, đảo xa, phân tán từ 2-3 vị trí, phương tiện đi lại khó khăn, nơi ăn ở của bộ đội còn chật hẹp, điện nước sinh hoạt có nhiều thiếu thốn, phải thực hiện nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển 24/24 giờ trong ngày.ẢNH: Nhân viên lái tàu đang điều khiển tàu vượt sóng tiến về phía trước
Một số khó khăn nổi bật của cán bộ, chiến sĩ radar trên hai đảo là khí hậu ẩm ướt, nhiều sương mù, gây khó khăn cho công tác bảo quản vũ khí, khí tài và đồ dùng sinh hoạt. ẢNH: Thượng úy Lê Văn Hải – Thuyền trưởng tàu đang quan sát trên màn hình radar
Một số khó khăn nổi bật của cán bộ, chiến sĩ radar trên hai đảo là khí hậu ẩm ướt, nhiều sương mù, gây khó khăn cho công tác bảo quản vũ khí, khí tài và đồ dùng sinh hoạt. ẢNH: Thượng úy Lê Văn Hải – Thuyền trưởng tàu đang quan sát trên màn hình radar
Đường lên các đài quan sát cách mặt nước biển hàng trăm mét, đi lại khó khăn do trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn, kèm theo rất nhiều vắt, muỗi... gây ra không ít khó khăn cho việc hành quân đổi ca trực cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm.ẢNH: Những cánh chim hải âu luôn là bạn đồng hành của những người lính biển
Đường lên các đài quan sát cách mặt nước biển hàng trăm mét, đi lại khó khăn do trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn, kèm theo rất nhiều vắt, muỗi... gây ra không ít khó khăn cho việc hành quân đổi ca trực cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm.ẢNH: Những cánh chim hải âu luôn là bạn đồng hành của những người lính biển
Theo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Tiểu đoàn radar đối hải 151 gồm 8 Trạm đóng quân phân tán từ đảo Trần (Quảng Ninh) đến Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), có nhiệm vụ: ẢNH: Những cánh chim hải âu luôn là bạn đồng hành của những người lính biển
Theo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Tiểu đoàn radar đối hải 151 gồm 8 Trạm đóng quân phân tán từ đảo Trần (Quảng Ninh) đến Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), có nhiệm vụ: ẢNH: Những cánh chim hải âu luôn là bạn đồng hành của những người lính biển
Tổ chức hệ thống radar quan sát, kết hợp với quan sát bằng khí tài quang học, quan sát 24/24 giờ trong ngày, phát hiện và báo cáo kịp thời các mục tiêu trên biển trong tầm quan sát của radar ở khu vực biển được phân công về Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng, phục vụ trên xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. ẢNH: Xuồng chuyển tải cập mạn đưa mọi người lên đảo Trần
Tổ chức hệ thống radar quan sát, kết hợp với quan sát bằng khí tài quang học, quan sát 24/24 giờ trong ngày, phát hiện và báo cáo kịp thời các mục tiêu trên biển trong tầm quan sát của radar ở khu vực biển được phân công về Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng, phục vụ trên xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. ẢNH: Xuồng chuyển tải cập mạn đưa mọi người lên đảo Trần
Vượt qua những gian khổ, khó khăn, những người lính radar hải quân ở vùng biển Đông Bắc vẫn đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội và nhân dân trên đảo canh giữ toàn vẹn chủ quyền, chủ động ngăn chặn những hành động xâm lấn lãnh hải, thăm dò hạ đặt giàn khoan, giả dạng tàu cá trinh sát nắm tình hình, buôn lậu của nước ngoài và các đối tượng phạm tội.ẢNH: Xuồng chuyển tải cập mạn đưa mọi người lên đảo Trần
Vượt qua những gian khổ, khó khăn, những người lính radar hải quân ở vùng biển Đông Bắc vẫn đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội và nhân dân trên đảo canh giữ toàn vẹn chủ quyền, chủ động ngăn chặn những hành động xâm lấn lãnh hải, thăm dò hạ đặt giàn khoan, giả dạng tàu cá trinh sát nắm tình hình, buôn lậu của nước ngoài và các đối tượng phạm tội.ẢNH: Xuồng chuyển tải cập mạn đưa mọi người lên đảo Trần
Chiến sĩ hải quân lội xuống biển trong tiết trời giá lạnh tiếp tục đón mọi người đi chuyến thứ hai
Chiến sĩ hải quân lội xuống biển trong tiết trời giá lạnh tiếp tục đón mọi người đi chuyến thứ hai
Lãnh đạo Vùng 1 Hải quân tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 480
Lãnh đạo Vùng 1 Hải quân tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 480
Chiến sĩ Trạm radar 480 với vườn rau tăng gia
Chiến sĩ Trạm radar 480 với vườn rau tăng gia
Hành quân lên đài quan sát radar cách mực nước biển gần 200m
Hành quân lên đài quan sát radar cách mực nước biển gần 200m
Quan sát mục tiêu qua kính viễn vọng trên đài quan sát
Quan sát mục tiêu qua kính viễn vọng trên đài quan sát
Một cánh sóng radar
Một cánh sóng radar
Tàu cá của ngư dân, nhìn từ trên đài quan sát
Tàu cá của ngư dân, nhìn từ trên đài quan sát
Gánh dầu lên cho ngọn hải đăng
Gánh dầu lên cho ngọn hải đăng
Chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Trần (Trung đoàn 242, Quân khu 3) dọn dẹp cảnh quang, chuẩn bị đón xuân
Chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Trần (Trung đoàn 242, Quân khu 3) dọn dẹp cảnh quang, chuẩn bị đón xuân
Tặng quà Trạm biên phòng Vụng Tây (Đồn biên phòng số 6 – BĐBP Quảng Ninh) đóng quân trên đảo Trần
Tặng quà Trạm biên phòng Vụng Tây (Đồn biên phòng số 6 – BĐBP Quảng Ninh) đóng quân trên đảo Trần
Một ngọn hải đăng trên vùng biển Đông Bắc
Một ngọn hải đăng trên vùng biển Đông Bắc
Một chiếc tàu cao tốc đưa hành khách từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) về quê ăn Tết
Một chiếc tàu cao tốc đưa hành khách từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) về quê ăn Tết
Cập cảng đảo Trà Bản
Cập cảng đảo Trà Bản
Lên xe tải để vào Trạm radar 485
Lên xe tải để vào Trạm radar 485
Lên xe tải để vào Trạm radar 485
Lên xe tải để vào Trạm radar 485
Đại úy Nguyễn Xuân Tùng – Chính trị viên Trạm radar 485 cùng các chiến sĩ hành quân lên đài quan sát ở độ cao 484 so với mực nước biển (đây là đài quan sát radar đối hải cao nhất miền Bắc) để kiểm tra và tiếp tế lương thực, thực phẩm

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng – Chính trị viên Trạm radar 485 cùng các chiến sĩ hành quân lên đài quan sát ở độ cao 484 so với mực nước biển (đây là đài quan sát radar đối hải cao nhất miền Bắc) để kiểm tra và tiếp tế lương thực, thực phẩm

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng – Chính trị viên Trạm radar 485 cùng các chiến sĩ hành quân lên đài quan sát ở độ cao 484 so với mực nước biển (đây là đài quan sát radar đối hải cao nhất miền Bắc) để kiểm tra và tiếp tế lương thực, thực phẩm

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng – Chính trị viên Trạm radar 485 cùng các chiến sĩ hành quân lên đài quan sát ở độ cao 484 so với mực nước biển (đây là đài quan sát radar đối hải cao nhất miền Bắc) để kiểm tra và tiếp tế lương thực, thực phẩm

Trang trí cành đào và cây mai đón Tết ở Trạm radar 485
Trang trí cành đào và cây mai đón Tết ở Trạm radar 485
Trang trí cành đào và cây mai đón Tết ở Trạm radar 485
Trang trí cành đào và cây mai đón Tết ở Trạm radar 485
Thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng những người lính radar trên đảo Trà Bản, trước khi lên tàu vào đất liền
Thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng những người lính radar trên đảo Trà Bản, trước khi lên tàu vào đất liền
Thực hiện: Đại Nghĩa