Bộ lịch đếm ngược ngày tận thế của giới trẻ

16/01/2012 08:45
Theo Nguoi dua tin
Trong cơn sốt tin đồn về ngày tận thế 21/12/2012 của người Maya, một nhóm bạn trẻ đã thực hiện một bộ lịch “phá cách” đếm ngược đến "ngày hủy diệt".
Thông điệp mà nhóm bạn trẻ muốn gửi gắm thông qua cuốn lịch đó là mong mỗi người hãy trân trọng từng phút giây trong cuộc sống của mình, năm 2012 sẽ là năm chuyển biến của con người: kết thúc cuộc đời cũ, bắt đầu cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Thông điệp mà nhóm bạn trẻ muốn gửi gắm thông qua cuốn lịch đó là mong mỗi người hãy trân trọng từng phút giây trong cuộc sống của mình, năm 2012 sẽ là năm chuyển biến của con người: kết thúc cuộc đời cũ, bắt đầu cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
j
j
Trang mở đầu của cuốn lịch là lời chia sẻ hết sức thú vị của huyền thoại Steve Jobs : “Nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ những hi vọng của người khác, sự kiêu hãnh, nỗi sợ hãi thất bại sẽ biến mất. Khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tránh rơi vào bẫy rằng bạn sẽ mất cái gì đó. Khi ta không còn gì nữa, chẳng có lý do gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim”.
Trang mở đầu của cuốn lịch là lời chia sẻ hết sức thú vị của huyền thoại Steve Jobs : “Nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ những hi vọng của người khác, sự kiêu hãnh, nỗi sợ hãi thất bại sẽ biến mất. Khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tránh rơi vào bẫy rằng bạn sẽ mất cái gì đó. Khi ta không còn gì nữa, chẳng có lý do gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim”.
 
Theo Nguoi dua tin