Giới trẻ làm gì khi Hà Nội lạnh dưới 10 độ?

08/01/2012 07:00
Theo Vietnamnet
Một góc biếng lười, lặng lẽ. Góc khác lại sôi nổi, xôn xao, ấm áp… đó là bức tranh khắc hoạ những kiểu đón lạnh của giới trẻ trong mùa đông HN khắc nghiệt.
Ngại ra đường vì trời lạnh

Mới khoảng 8 rưỡi tối nhưng đường phố Hà Nội đã khá vắng vẻ. Thời tiết giá rét, cùng với trời mưa càng khiến cho cái lạnh tê tái gấp nhiều lần. Những điểm đến “hút” giới trẻ vào buổi tối như hồ Tây, lăng Bác, khu phố cổ cũng vắng hoe, chẳng còn nhiều cặp đôi thích thú đi dạo chơi như ngày thường.

“Bọn em cũng định lên phố cổ xem dân tình “trốn” lạnh như thế nào, nhưng đi nửa đường rét quá, trời mưa, đứa nào cũng cóng buốt hết tay chân nên lại rủ nhau đi ăn cháo rồi về” - Ngọc Anh, SV HV Báo chí tâm sự. Dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này, nhiều đôi như đôi của N.Anh, dù “tinh thần cao” đến đâu cũng dễ dàng chịu thua.

“Thôi thì về nhà trùm chăn nhắn tin cho nhau cũng được. Chứ rủ nhau đi chơi, xong về lăn ra ốm thì quá tội” - Ngọc Anh hóm hỉnh nói.

Cũng bởi giá rét, dường như các sở thích mùa lạnh như ăn lẩu, ốc nóng, phở nóng.. cũng bị giới trẻ lạnh nhạt. Mới 9h tối, khu “phố lẩu” Kim Mã đã  rất thưa khách hơn ngày thường. Nhiều cửa hàng chỉ có hai, ba bàn khách, còn lại là những dãy ghế dài vắng tênh.

Ngồi co ro trên ghế, anh Quang, nhân viên cửa hàng lẩu trên đường Kim Mã nói: “Bình thường giờ này đang phải tối mắt phục vụ, nhưng hai, ba hôm nay thì nhàn lắm. Hôm nay mưa rét như thế này, chắc cũng dọn hàng sớm!”
 
Đìu hiu quán xá vỉa hè vì lạnh (Ảnh: MT)
Đìu hiu quán xá vỉa hè vì lạnh (Ảnh: MT)
Cùng cảnh ngộ đìu hiu ấy là những quán ốc nóng, quán nướng vỉa hè. Chị Minh, một người bán hàng ngô nướng trên phố Trần Đăng Ninh than thở: “Lạnh nên vắng khách lắm. Hôm nay dọn hàng bằng phân nửa mọi hôm mà đến giờ vẫn chưa hết!”

Chị Minh cho biết, trong những ngày lạnh như thế này, chỉ có giờ tan tầm, lúc chập tối là còn bán được hàng. “Người ta tấp xe vào mua bắp ngô, túi hạt dẻ ăn cho vui. Hoặc có đi chơi thì cũng đi sớm, về sớm. Khoảng độ 7h, 7 rưỡi thì còn có thanh niên đi chơi, ghé vào ăn vào sưởi cho vui. Chứ đến 9h là chả còn ai rồi!” - chị nói.

Trời bắt đầu mưa mau, chị Minh lại lập cập thu dọn đồ đạc ra về.

Tìm niềm vui trong giá rét

Sợ lạnh là vậy, nhưng để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt của Hà Nội, nhiều người trẻ đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí còn tự đặt ra những câu hỏi kiểu như “Làm gì khi Hà Nội lạnh dưới 10 độ? Có nhóm hẹn nhau đi ăn kém, có nhóm hẹn nhau ra bãi giữa sông Hồng… rất, rất nhiều kiểu đón lạnh kỉ lục.
 
Trời lạnh, những điểm đến “hút” giới trẻ như Hồ Tây, Lăng Bác… cũng vắng hoe (Ảnh: MT)

Trời lạnh, những điểm đến “hút” giới trẻ như Hồ Tây, Lăng Bác… cũng vắng hoe (Ảnh: MT)
“Mưa rỉ rả thế này, chỉ thích tụ tập với mấy con bạn, buôn dưa lê bán dưa chuột, có mà cả đêm không hết chuyện! Vẫn thích chưa vướng bận, vẫn thích được hồn nhiên và tự do lựa chọn cách sống cho riêng mình, vẫn thích xuýt xoa với những thành công đạt được dù là rất nhỏ! Vẫn thích những điều nho nhỏ để góp dần góp dần thành những điều lớn cho chính mình làm nên!” - Nhung, SV HV Báo chí chia sẻ trên facebook.

Quả thực, không gì thú vị bằng co ro bên bạn bè, người thân yêu trong cái lạnh, chuyện trò rôm rả và cảm nhận tình thân lan toả, sưởi ấm cho nhau.

“Rét thì rét thật, nhưng cứ đến đêm, nhìn đồng hồ chưa tới giờ kí túc đóng cổng là phòng mình lại cử hai, ba người ra ngoài mua ngô nóng, mua khoai lang nướng, bánh khoai về cho cả phòng. Nếu cao hứng thì có thể cả phòng kéo nhau ra ngồi ăn, rét đến cứng cả tai vẫn vui” - Nhật Linh, SV ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia kể.

Với sinh viên kí túc xá, trời lạnh là có biết bao nhiêu trò vui cùng nhau.

“Có hôm nửa đêm rồi, cả lũ lại lục đục dậy nấu mì, pha cà phê. Mùi cà phê thơm lừng, lan khắp phòng, mọi người ríu rít nói chuyện, cười đùa, chẳng còn thấy lạnh nữa” – Ngân, SV ĐH Sư Phạm vui vui nói. Rất có thể, mùi hương ấy, những tiếng cười ấy sẽ trở thành những kỉ niệm đi theo họ suốt những mùa đông còn lại trong đời.

Phiêu lưu hơn những người “co ro” trong nhà vì sợ lạnh là những bạn trẻ dũng cảm đi “mua đường” trong gió bấc.

Tấp vào một quán nước gần Hồ Tây, một nhóm bạn xuýt xoa than lạnh, nhưng vẫn cười khúc khích.

“Bọn em đi vui thôi, “lượn” khắp phố phường. Khi nào lạnh quá thì về. Trời rét nên đường phố thưa vắng cũng có cái hay riêng. Rồi làm một bộ ảnh săn những khoảnh khắc giá rét của Hà Nội”. Chúng em đang bàn xem có nên đi lên cầu Long Biên đón gió không!” – Quân, một thành viên trong nhóm cười giòn cho biết.

Bà bán nước ngồi bên càu nhàu, bọn trẻ “rỗi hơi” thế đấy. Nhưng bà cũng quen rồi. “Thỉnh thoảng lại có nhóm như thế ghé vào. Ngồi một tí cho ấm xong lại đi, chả sợ gì sất” – bà bảo.

Cũng có những bạn trẻ chọn cách đón lạnh đơn giản, mộc mạc nhưng ý nghĩa hơn, như một bạn trẻ có nick nhiep_sand chia sẻ trên blog: “Lạnh thế này làm mọi thứ đều ngại, nhưng vẫn thích mua bánh bao không nhân của ông hàng rong mỗi tỗi, mua hạt dẻ của mấy cô ven đường, chẳng phải để ăn, đơn giản là để đút túi cho ấm với mong muốn gánh hàng ấy mau chóng vơi thật nhanh. Thích chui góc quán nhỏ, hít hà xông hơi đôi má bằng khói nghi ngút của những cốc nước ngô luộc, xuýt xoa mùi khoai nướng vỉa hè... Lạnh thế này ko làm cho trái tim đóng băng đâu, chỉ khiến ai cũng muốn gần hơn để sưởi ấm nhau bằng cách thêm nhiều lần 37 độ”.
Theo Vietnamnet