Sau một thời gian Nam tiến để phát triển sự nghiệp của mình, Thảo My về Hà Nội đón Tết cùng gia đình. Ở trong Sài Gòn nắng ấm, Thảo My nhớ da diết cái rét Hà Nội và thèm được dạo phố trong những ngày giá buốt. |
Ngay khi về tới nơi, Thảo My đã tranh thủ đi ngắm nghía những vườn hoa đào đã nở rộ sắc thắm. |
Thảo My chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều khi bắt đầu sống cuộc sống tự lập |
Vì đã Nam tiến, nên ngay khi trở về, Thảo My tranh thủ ghi lại hình ảnh mùa Xuân ngoài Bắc với hoa đào sắc thắm. |
Vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt xinh xắn, Thảo My thật dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài |
Theo Dan tin