Những chàng trai sống nhờ…laptop

17/01/2012 06:00
Theo Mực tím
Nhiều anh chàng ngoài giờ học chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Đơn giản vì laptop chính là “hơi thở”cuộc sống của họ.
Bệnh này thường phổ biến ở sinh viên vì họ dùng laptop nhiều hơn, và cũng vì một lý do đơn giản: bất kể đi đâu, làm gì, họ đều có thể…mang theo laptop để online theo thói quen của mình

“Muốn kiếm X? Lên mạng mà tìm”

“Mấy tên bạn của mình, sẽ chẳng bao giờ có thể liên lạc được bằng điện thoại hay tin nhắn. Gần như suốt ngày họ cắm đầu vào máy vi tính, trừ những khi đi học, đi ngủ, đi ăn và vệ sinh cá nhân. Bạn gọi điện, hắn sẽ không bắt máy, bạn nhắn tin chắc chắn hắn không bao giờ trả lời, nhưng mở máy online thì nick hắn luôn sáng và facebook luôn có dấu hiệu cập nhật của hắn”, Thu Thủy (sinh viên năm 1 trường ĐH Tài chính – Marketing) chia sẻ

Còn Anh Thư (sinh viên năm 2 ĐH Công Nghiệp) thì kể: “Bạn trai của mình, mỗi khi chở mình đi chơi thì nick vẫn sáng được. Vì sao ư? Vì cậu ấy chở mình đi sang nhà các chiến hữu, và những anh chàng đó lại tiếp tục chơi game trong khi con gái bọn mình ngồi trò chuyện, nấu ăn với nhau. Ban đầu thì bọn mình còn khó chịu, nhưng về sau thành quen. Thà mê lên mạng còn hơn thích đi ra ngoài để rồi “ngoại tình””.

Đi học, đi chơi, đi ăn…đều mang theo laptop

Tuấn Minh (sinh viên năm 1 trường ĐH KHTN) luôn mang trên vai balô nặng trịch. Bất kể thầy giảng bài chán hay thú vị, cậu ấy đều mở máy online. Khi bạn bè rủ đi ăn, ai cũng trò chuyện rôm rả còn Minh thì mở máy ngồi trong góc để lên mạng đọc tin tức. Đi chơi với bạn bè, Minh cũng mang laptop để…lên facebook cập nhật, hoặc chơi games…

“Phải biết tận dụng thời gian chứ. Hơn nữa đâu phải lúc nào cũng có chuyện để nói. Ngồi im để tra cứu tin tức, vừa biết thêm được nhiều cái thú vị, vừa đỡ tẻ nhạt, thế có phải hay không?”, Minh chia sẻ.


Tại sao họ lại “nghiện” đến như vậy?

Con trai thường có những đam mê và sở thích rất khác con gái. Nếu con gái ghét thể thao thì con trai rất thích thể thao. Nếu các cô nàng chỉ online để lướt web, dạo facebook, chat, nghe nhạc, chơi game mini, lướt các diễn đàn để tán gẫu, thì con trai còn online để hoạt động và giải trí nhiều hơn thế: xem thông tin công nghệ, xã hội, chơi game mang tính phức tạp, thảo luận kĩ lưỡng trên các diễn đàn liên quan tới xe cộ, máy móc, lên youtube để coi những clip về phim, âm nhạc, hay clip hài nào đó…

Nhìn chung, con trai khai thác mọi tiện ích từ internet và không có nhiều mối quan tâm như con gái (làm đẹp, ăn uống, phim Hàn…). Do vậy, họ dành trọn thời gian để online bằng laptop là điều không có gì khó hiểu.

Thêm nữa, con trai thường lớn chậm hơn con gái. Nghĩa là nếu một trai một gái cùng bằng tuổi nhau thì con gái sẽ trưởng thành hơn. Vậy nên anh chàng chỉ biết cắm cúi với laptop để giải trí và khám phá, chẳng màng đến cuộc sống xung quanh, thế giới bên ngoài, vì cậu ấy không đủ siêng năng để tìm hiểu và chưa có gì thú vị hơn cuộc sống trên mạng internet.

Nếu anh chàng ấy biết yêu, có lẽ cậu ấy sẽ không “sống nhớ laptop” nữa. Nhưng làm sao có thể tìm được một cô nàng đúng nghĩa, khi suốt ngày anh ta chỉ lên máy để…chơi game?

Ngoại hình không chăm, sức khỏe không chú ý

Những chàng trai online quá nhiều phần lớn đều không có người yêu (vì họ đã dành trọn thời gian cho laptop rồi còn đâu), không chăm chút ngoại hình (toàn ở nhà nên việc chăm chút ngoại hình hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa, thời gian để chơi game còn không đủ với họ), sức khỏe hao mòn (ngồi quá nhiều, thức quá khuya và não luôn trong trạng thái tập trung cao độ).

“Nhiều anh chàng luôn than thở rằng chuyện tình cảm chẳng bao giờ suôn sẻ, thất bại khi đang chinh phục một cô gái, hoặc cảm thấy tự ti với chính mình vì khả năng giao tiếp cực tệ. Tại sao họ không nghĩ rằng, chính vì “sống nhờ laptop” nên họ dần đánh mất chính mình và trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống và ngoại hình khiến con gái “chẳng thích nổi”. Giá mà họ hiểu điều đó”, Cẩm Tiên (lớp 12 trường THPT TL) bày tỏ.

Theo Mực tím