"Gái ngoại tỉnh đang "cuỗm" hết trai Hà Nội của chúng tôi"

27/05/2011 03:09
Một thành viên diễn đàn này vô cùng “bức xúc” bởi “Gái ngoại tỉnh đang “cuỗm” hết trai Hà Nội của chúng tôi”.

Gần đây, một bài viết trên diễn đàn webtretho đã gây xôn xao xộng đồng mạng. Một thành viên diễn đàn này vô cùng “bức xúc” bởi “Gái ngoại tỉnh đang “cuỗm” hết trai Hà Nội của chúng tôi”.

>> Giật mình "mốt" khoe thân của những cô gái nhỏ

>> Nhật ký đẫm mưa của chàng trai bị gay đang tuyệt vọng

>> Điểm chiêu “gây sốc” để mau nổi tiếng của giới trẻ

>> Hoảng hồn phát ngôn “lớp 8 còn trinh là đồ nhà quê”

Sau khi có quá nhiều luồng ý kiến tranh luận cũng như phản đối gay gắt, bài viết trên đã bị dỡ xuống, tuy nhiên rất nhiều diễn đàn và các trang mạng khác đã dẫn lại nội dung của bài viết này.

Tác giả bài viết cho rằng có rất nhiều cô gái thích được lấy chồng Hà Nội vì rất nhiều những lý do như:
- Bố mẹ dạy như thế

- Muốn ở lại vì ở trên thành phố nhiều thấy đông đúc quen rồi.

- Lấy chồng Hà Nội để sau này con cái không phải ở trọ vất vả như mình.

- Gái Hà Nội muốn lấy chồng gần để không phải xa bố mẹ.

Theo kinh nghiệm yêu đương của mình, cô gái này rút ra kết luận: “Con trai HN quả là không nhiều, và những chàng trai HN tốt lại càng không nhiều. Con gái tỉnh ngoài quả là khéo léo hơn, đảm hơn, biết chiều, biết nhịn hơn và cũng khôn hơn nữa. Hầu như những đứa xung quanh tôi dù là tính cách thế nào, vẫn luôn có 1 ao ước "điều khiển chồng mình".

"Gái ngoại tỉnh đang "cuỗm" hết trai Hà Nội của chúng tôi" ảnh 1

Gái Hà Nội: "Gái ngoại tỉnh đang "cuỗm" hết trai Hà Nội
của chúng tôi".

Có thể thấy cô gái chưa chồng này rất bức xúc chuyện phải tranh giành trai Hà Nội với gái ngoại tỉnh. Cô cho rằng việc ngày càng có nhiều gái Hà Nội phải lấy chồng xa có nguyên nhân do gái ngoại tỉnh “khéo hơn, khôn hơn, đảm hơn”. Nhưng cô gái này khẳng định dù có những điểm yếu kém hơn gái ngoại tỉnh, dù có vẻ ngoài “độc lập, tự kiêu” thì chính những cô gái Hà Nội mới có “trái tim một người con gái” đúng nghĩa.

Bài viết còn động chạm đến vấn đề hòa hợp giữa nàng dâu ngoại tỉnh với bố mẹ chồng Hà Nội: “Những sự kêu la của các bạn chỉ lừa phỉnh được người trẻ thôi, chứ người lớn thì không đâu, chẳng lẽ vô duyên vô cớ mà người ta lại ngăn cấm 2 bạn yêu nhau?”.

Sau khi đưa ra một loạt quan điểm, lý do, so sánh, cô gái Hà Nội này đã chốt hạ hai vấn đề trong tâm trạng… phẫn uất:

- Các cô gái ngoại tỉnh: …Các bạn hãy thôi ngay việc kêu la là các bạn bị phân biệt đi. Tôi thấy chướng tai lắm. Tại sao các bạn không lấy người cùng quê và cùng nhau lập nghiệp tại HN mà cứ luôn chọn con đường dễ dàng cho mình thế?

- Các chàng trai HN: …Điểm yếu của chúng tôi có lẽ là không khôn khéo như gái ngoại tỉnh, nhưng ít ra chúng tôi tự hào là chúng tôi sống bằng trái tim. Nếu bạn là chàng trai mạnh mẽ, hãy chọn con gái HN!

Ý kiến trên của thành viên Webtretho gợi nhớ đến bài phỏng vấn Nguyễn Trang Thu, Hoa khôi trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2010. Cũng là người Hà Nội gốc, tự nhận mình là gái Tràng An, vì quá yêu Hà Nội, không muốn rời xa bố mẹ và thích những chàng trai ga lăng, lịch thiệp Hà Nội nên cô tuyên bố nếu lấy chồng sẽ chỉ lấy người Hà Nội.

Nguyễn Trang Thu, hoa khôi ĐH Ngoại ngữ Hà Nội

Nguyễn Trang Thu, hoa khôi ĐH
Ngoại ngữ Hà Nội: "Lấy chồng, phải
lấy người Hà Nội".

Phát ngôn này đã khiến cộng đồng mạng thất vọng và chỉ trích hoa khôi khá nặng nề bằng những từ ngữ như: phù phiếm, vô vị, xáo rỗng, buồn cho người Hà Nội.

“Choáng nặng với bài phát biểu của bé này! Cạnh tranh công bằng chứ em! Tình yêu chứ có phải đong đo qua quên quán với vẻ bề ngoài đâu mà phận biệt kiểu vậy… Nói như em nghe thật là thảm hại, thấy con gái HN chẳng dễ thương như người ta thường nói chút nào, đừng đưa ra mấy tuyên ngôn kiểu này nữa, bôi bác gái HN lắm!”, bạn Khoai.vn phản bác trên diễn đàn Teen Việt.

Trên trang Blog Yume, bạn Yến Linh cho rằng tác giả bài viết đã quá cay nghiệt khi nói như vậy. Còn Bi, một bạn gái ngoại tỉnh không ngần ngại đáp trả: “Bạn nói con gái HN sống bằng trái tim thế hóa ra con gái ngoại tỉnh không cần tim vẫn sống à? Ở chỗ nào chả có người thế này, người thế khác. Con trai HN hay ở bất kì 1 vùng đất nào khác phần lớn chọn vợ dựa trên phẩm chất của người con gái chứ không phải chọn nơi mà người con gái đó sinh ra bạn à. Nếu bạn khéo léo, thùy mị, nết na, biết cư xử thì người ta cũng chọn bạn thôi”.

Thành viên SantaCruz trên Hoi.noi.vn cho rằng cô gái này vì kênh kiệu, ỡm ờ, lửng lơ con cá vàng trong tình yêu nên bây giờ ngồi “tự kỷ ám thị”.

Tuy đây chỉ là ý kiến của 1 cá nhân, không phải đa số nhưng nhiều người cho rằng bài viết này khiến cho hình ảnh người Hà Nội có phần xấu đi.

Pink, một cô gái Hà Nội cho rằng những lý luận của người đồng hương trên chỉ mang tính chủ quan, cảm tính: “Đọc bài viết của bạn mình chỉ hình dung ra những cô gái Hà Nội và những cô gái tỉnh lẻ đều hoàn toàn yếu đuối, kém cỏi, chẳng có bản lĩnh, lúc nào cũng chỉ nghĩ phụ thuộc vào người đàn ông, vào người chồng. Nếu các bạn có ăn học, có tự chủ, thì người các bạn lấy sống ở đâu ko phải là vấn đề quan trọng. Bạn là cô gái Hà Nội, nếu bạn yêu và lấy một chàng trai tỉnh lẻ thì đó là tội lỗi, đó là sự kém cỏi, đáng xấu hổ??? Còn các bạn gái tỉnh lẻ, các bạn ấy có lỗi khi khiến cho các chàng trai Hà Nội yêu và cưới? Các bạn ấy phải cự tuyệt tình yêu của các chàng trai Hà Nội?“.

Pink còn đưa ra một lời khuyên: “Mình nghĩ nếu bạn có bức xúc gì với các bạn gái tỉnh lẻ thì hãy từ từ bỏ qua… hãy dành tâm trí cho những ngươi yêu quý bạn”.

Trên trang Afamily.com, một bạn đọc đã nhắn gửi cô gái Hà Nội trên rằng “Con trai Hà Nội không phải gà để dắt mũi, họ chọn con gái ngoại tỉnh chứ không phải họ bị con gái ngoại tỉnh lừa… Các cô gái Hà Nội độc lập, kiêu hãnh như bạn nói thì hãy giành lấy trái tim người con trai mình yêu một cách kiêu hãnh và độc lập đi. Đừng kêu gọi một cách vô nghĩa như thế”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ bài viết trên và lên án con gái ngoại tỉnh gay gắt. Trên trang Xaluan.com, một thành viên đã thẳng thắn cho rằng con gái tỉnh lẻ chỉ là "tiểu thư con nhà tá điền" và phân tích: "Gái Hà Nội sành điệu bởi họ có tiền, có gia đình làm chỗ dựa còn các em tỉnh lẻ học đòi sau khi vắt kiệt sức lao động bố mẹ ở quê thì không biết kiếm nguồn tài chính ở đâu, đành nhắm mắt đưa chân làm liều. Cũng có khi làm “gái gọi” ẩn dưới mác sinh viên, có khi tìm những đại gia giàu có thèm tình cảm để cặp kè cho qua ngày tháng và không thiếu các trường hợp là cố “chăn” lấy một chàng trai thành phố có điều kiện để lợi dụng cũng như hợp thức hóa chuyện ở lại thủ đô.
 
 Gái tỉnh lẻ chỉ là
Gái tỉnh lẻ chỉ là "tiểu thư con nhà tá điền"?.
Nhiều khi các cô gái này cảm thấy tội lỗi, tự ti, xấu hổ nhưng biết làm sao khi tính học đòi đã ăn vào máu, không sửa được. Sung sướng quen, bây giờ trở về quê không chịu nổi nên bằng mọi cách phải trụ lại thành phố.

Cứ bảo sao từ thủ đoạn hay được ghép với gái tỉnh lẻ. Cái gì cũng có cơ sở của nó, không phải tự nhiên có người vô công rồi nghề ngồi huyễn hoặc, ảo tưởng ra để vu oan người khác.

Ấy thế mà nhiều cô gái tỉnh lẻ lại không biết điều đó, họ vẫn dương dương tự đắc theo kiểu mình tài giỏi, thích nghi nhanh, đâu kém ai về cái khoản ăn chơi. Họ cũng tự kiêu về cái khoản “câu” trai của mình. Cũng có cô thành công song không thiếu các cô ôm hận. Họ đâu biết rằng trong con mắt nhiều người, họ chỉ là những quân cờ học đòi, mất gốc.

Chẳng mấy cô gái tỉnh kiếm chồng Hà Nội mà được hưởng sự sung sướng, trọng vọng. Phần lớn trong số họ đều chịu sự khinh thường, rẻ rúng của bố  mẹ chồng. Là cái gai trong mắt hay cây tầm gửi mà con trai họ chẳng may dính vào".

Một số cư dân mạng cũng phản bác lại bằng cách đặt ngược vấn đề: Nếu con trai ngoại tỉnh lấy con gái Hà Nội thì sao? Nhiều người cho biết họ cũng có mong muốn lấy gái Hà Nội nhưng do các người đẹp kiêu, khó gần, một bộ phận giới trẻ đang bị tha hóa, hoa chỉ đẹp chứ không thơm…

"Các cô gái Hà Nội vốn thanh lịch, tiểu thư, đài các. Hoa nhài Tràng An thật nhưng hầu như chỉ được vẻ bên ngoài, tiêu tiền giỏi, mua sắm, làm đẹp thì thôi rồi. Nói chung biết hưởng thụ nhiều hơn làm việc. Việc nhà thì lười biếng, chỉ giỏi nhờ vả mẹ hoặc ô sin. Suốt ngày trong cái vòng bao bọc của bố mẹ, đối nhân xử thế kém”, một thành viên mạng chia sẻ.
 
Hiện bài viết trên của cô gái Hà Nội vẫn đang được các trang mạng dẫn lại, thậm chí bàn luận trên Facebook sôi nổi. Gái Hà Nội hay gái ngoại tỉnh? Trai Hà Nội hay trai ngoại tỉnh, “mèo nào cắn mỉu nào?".

>> Giật mình "mốt" khoe thân của những cô gái nhỏ

>> Nhật ký đẫm mưa của chàng trai bị gay đang tuyệt vọng

>> Điểm chiêu “gây sốc” để mau nổi tiếng của giới trẻ

>> Hoảng hồn phát ngôn “lớp 8 còn trinh là đồ nhà quê”

Theo nguoiduatin.vn