Ngỡ ngàng ngắm hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan

11/10/2012 10:20
Long Hy (Ảnh. Chenla)
(GDVN) - Từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành một cô gái, cậu bé Treechada Marnyaporn đã nuôi giấc mơ đó đến năm 17 tuổi và một cuộc phẫu thuật chuyển giới đã biến chàng trai Marnyaporn trở thành Miss Tiffani Universal và Miss International Queen 2004, năm cô 19 tuổi.
Sau khi phẫu thuật, cô đổi tên thành Nong Poy. Cô sinh ngày 5/10/1985 và đã thực hiện thành công phẫu thuật chuyển giới từ năm 17 tuổi.

Sau khi phẫu thuật, cô đổi tên thành Nong Poy. Cô sinh ngày 5/10/1985 và đã thực hiện thành công phẫu thuật chuyển giới từ năm 17 tuổi.  

Poy sở hữu chiều cao 1.72m, cân nặng 48kg với số đo ba vòng là 84-61-91.
Poy sở hữu chiều cao 1.72m, cân nặng 48kg với số đo ba vòng là 84-61-91.
Ở Thái Lan, tên tuổi của Nong Poy được nhiều người biết đến, cô từng dành giải ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Tiffany Universal 2004 và Miss International Queen 2004 tại Đài Loan, năm cô 19 tuổi.

Ở Thái Lan, tên tuổi của Nong Poy được nhiều người biết đến, cô từng dành giải ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Tiffany Universal 2004 và Miss International Queen 2004 tại Đài Loan, năm cô 19 tuổi.

Sau khi bước ra từ Miss Tiffany, Poy nhận được nhiều hợp đồng quay quảng cáo, nhiều chương trình gặp gỡ và nói chuyện trên truyền hình.

Sau khi bước ra từ Miss Tiffany, Poy nhận được nhiều hợp đồng quay quảng cáo, nhiều chương trình gặp gỡ và nói chuyện trên truyền hình.

Trong một bài phỏng vấn, Poy chia sẻ thẳng thắn: "Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ ước được trở thành một cô gái. Thế nhưng trước mặt bố mẹ tôi vẫn phải ăn mặc và cư xử như một thằng con trai".
Trong một bài phỏng vấn, Poy chia sẻ thẳng thắn: "Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ ước được trở thành một cô gái. Thế nhưng trước mặt bố mẹ tôi vẫn phải ăn mặc và cư xử  như một thằng con trai".
"Năm 17 tuổi tôi đã quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Sau khi thực hiện xong phẫu thuật tôi đã cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều, giống như tôi được hóa sang một kiếp người mới vậy", Poy tâm sự.
"Năm 17 tuổi tôi đã quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Sau khi thực hiện xong phẫu thuật tôi đã cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều, giống như tôi được hóa sang một kiếp người mới vậy", Poy tâm sự.
"Tuy lúc đầu khi chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật tôi cũng có cảm giác khá sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến tư vấn từ các bác sĩ trị liệu cũng như tìm đến các sách vở liên quan để tìm hiểu thêm. Sau đó tôi đã hạ quyết tâm phải trở thành một cô gái thực sự. Lúc nằm trên bàn mổ để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn... Thế nhưng cứ nghĩ đến lúc được trở thành một cô gái thì trong lòng tôi lại cảm thấy phấn khích và như được tiếp thêm năng lượng", người đẹp chuyển giới chia sẻ.
"Tuy lúc đầu khi chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật tôi cũng có cảm giác khá sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến tư vấn từ các bác sĩ trị liệu cũng như tìm đến các sách vở liên quan để tìm hiểu thêm. Sau đó tôi đã hạ quyết tâm phải trở thành một cô gái thực sự. Lúc nằm trên bàn mổ để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn... Thế nhưng cứ nghĩ đến lúc được trở thành một cô gái thì trong lòng tôi lại cảm thấy phấn khích và như được tiếp thêm năng lượng", người đẹp chuyển giới chia sẻ.



























Nong Poy trở thành Hoa hậu tại Miss International Queen 2004 tại Đài Loan.
Nong Poy trở thành Hoa hậu tại Miss International Queen 2004 tại Đài Loan.
Nong Boy khi còn là một cậu bé.
Nong Boy khi còn là một cậu bé.
Long Hy (Ảnh. Chenla)