HCV Vật lí Châu Á: Thích học trong nước để ăn cơm với mẹ

14/05/2013 07:17
Xuân Trung
(GDVN) - Bùi Quang Tú – một trong 2 chủ nhân tấm HCV Vật lí Châu Á cho biết, sau khi giành được thành tích cao cho đoàn Olympic Vật lí Việt Nam, bản thân em vẫn chưa có quyết định sẽ chọn ngôi trường nào để học đại học hoặc đi du học.
Đó là suy nghĩ của Bùi Quang Tú (HS lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amtesdam), nhưng theo bố mẹ của em, với thành tích được tuyển thằng vào đại học Tú đã làm hồ sơ vào Khoa Vật lí của hai trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Bách khoa Hà Nội để được tiếp tục cống hiến cho ngành vật lí. 

Trong buổi chiều tối qua (13/5), nhiều người thân, thầy cô và bạn bè đã tới tận Sân bay quốc tế Nội Bài để đón 8 thành viên trong đội tuyển Olympic Vật lí Châu Á trở về từ Indonesia. Đại diện Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, ông Ngô Kim Khôi - Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, bên cạnh đó còn có các vụ Trung học phổ thông, Vụ Công tác HSSV... của Bộ GD&ĐT. 

Học theo... cảm hứng

Bùi Quang Tú sinh ra trong gia đình bố làm kinh doanh, mẹ là giáo viên, dưới Tú còn một em năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10. Nói về tính cách của con, chị Vũ Thị Ngọc Bích cho biết, Tú là đứa có tính cách trẻ con, sở thích luôn thay đổi, lúc thích học đàn và đòi đi bằng được, sau một thời gian thấy không thể thành nhạc sĩ nên tự nguyện bỏ.

Bạn bè ôm hoa, băng rôn chào đón các thành viên đội tuyển Olympic Vật lí trở về từ Indonesia. Ảnh Xuân Trung
Bạn bè ôm hoa, băng rôn chào đón các thành viên đội tuyển Olympic Vật lí trở về từ Indonesia. Ảnh Xuân Trung

Trong thời gian học buổi tối, theo lời chị Bích kể thì có lúc Tú học nhiều, có những hôm đi ngủ sớm, bố mẹ nhắc học cũng không được. Cũng có hôm học quên giờ ngủ bố mẹ nhắc cũng không ngủ. 

Còn người bố, anh Bùi Quang Tuấn thì cho rằng tính cách của Tú như thế bố mẹ cũng phải tôn trọng. Nhiều lúc bố con tranh luận nhau một vấn đề, mặc dù có những quan điểm khác nhau nhưng bố luôn luôn tôn trọng ý của Tú. Nhiều kỉ niệm anh Tuấn chia sẻ, có những lúc bố mẹ bảo Tú làm cái này, cái kia nhưng khi Tú đưa ra được lập luận và bảo vệ cho quan điểm đó thì bố mẹ lại đồng ý và tôn trọng. 

Nói về dự định có cho cậu con trai đi du học hay không, anh Tuấn ngậm ngùi: “Vì điều kiện kinh tế có hạn nên muốn cho con học trong nước. Quan trọng nhất không học theo ngành "hot" mà phải theo sở thích, năng khiếu và học thật tốt”.

Bùi Quang Tú (thứ 2 từ trái sang) và Ngô Phi Long là những HCV Vật lí châu Á, nhận bằng khen và hoa từ Bộ GD&ĐT. Ảnh Xuân Trung
Bùi Quang  Tú (thứ 2 từ trái sang) và Ngô Phi Long là những HCV Vật lí châu Á, nhận bằng khen và hoa từ Bộ GD&ĐT. Ảnh Xuân Trung

Còn chị Bích thì nói rằng, lúc thì Tú thích đi du học để cho bằng bạn bè, lúc thì lại muốn ở nhà ăn cơm với mẹ. Nhưng nếu Tú lựa chọn gì đi chăng nữa thì gia đình vẫn tôn trọng ý kiến của cậu con trai. 
Không đặt áp lực trước khi đi thi

Để chuẩn bị cho đợt thi Olympic Vật lí Châu Á lần này, thầy và trò trong đội tuyển đã có một thời gian dài chuẩn bị. Nói về đợt thi, Bùi Quang Tú cho biết bản thân em và 7 bạn trong đội tuyển đã được các thầy rèn luyện về kĩ năng khá kĩ, cả về thực hành cũng như lí thuyết. 

Trong đợt thì vừa qua trên đất nước Indonesia, Tú nói rằng em làm khá tốt phần lí thuyết, ở phần thực hành do không quen lắm mặc dù ở trường đã được thực hành nhiều nhưng có thể do phương pháp khác nên có phần chưa được ưng ý. 

Đây là lần đầu tiên có mặt trong một kỳ thi mang tầm cỡ quốc tế nhưng Tú tỏ ra bình thản cả về tâm lí và kiến thức: “Trước khi đi thi mục tiêu của em là cố gắng hết sức mình, hoàn toàn em không bị tâm lí trong lúc làm bài, không có sức ép”.

Em Bùi Quang Tú chia sẻ, trong thời gian này em muốn được suy nghĩ kĩ hơn về dự định sắp tới của mình. Ảnh Xuân Trung
Em Bùi Quang Tú chia sẻ, trong thời gian này em muốn được suy nghĩ kĩ hơn về dự định sắp tới của mình. Ảnh Xuân Trung

Anh Bùi Quang Tuấn cũng chia sẻ, khi biết được Tú giành giải HCV cho trường, cho đội tuyển bản thân anh không cảm thấy hơi bất ngờ, bất ngờ vì thường cách làm bài của Tú luôn tỏ ra hấp tấp, có thể biết là đúng nhưng đôi khi sai sót những khâu không đâu. 

Với chị Bích thì ngược lại, Tú  giành HCV không gây bất ngờ vì gia đình không đặt nặng vấn đề giải thưởng. “Vừa rồi Tú thi quốc gia và đoạt giải nhất. Chúc mừng vì cháu hoàn thành kỳ thi là mình vui rồi. Cháu còn nhiều kỳ thi khác, giờ mà vui mừng quá, đến khi cháu không đạt được gì đó thì lại gây áp lực cho cháu”, chị Bích thổ lộ.

Chia sẻ với phóng viên, GS. TSKH Nguyễn Thế Khôi (Trưởng đoàn Olympic Vật lí Việt Nam) cho biết, đây là lần thứ 14 kỳ thi được tổ chức tại Indonesia, có 20 nước tham dự với 146 học sinh, đoàn Việt Nam có 8 học sinh (đây là số đông nhất đoàn). Với thành tích 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và 3 bằng khen GS.

TSKH Nguyễn Thế Khôi tỏ ra rất vui mừng, ông nói: “Học sinh đã có nhiều cố gắng để có thành tích cao nhất. Cuộc thi này để các em có dịp làm quen với bạn bè các nước trong không khí giao lưu thân mật. Năm nay thời gian huấn luyện tương đối dài, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã quan tâm cả tinh thần và vật chất, thời gian này rất quan trọng, quyết định đến kết quả của kỳ thi. Cảm ơn các trường đã đào tạo ra học sinh giỏi, kết quả là do các em và ko thể thiếu công lao của các thầy cô ở các trường, mong sẽ phát huy khả năng để đoàn có chất lượng ngày càng cao”.

Vui mừng và tự hào trước thành tích này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trong lúc ra sân bay đón đoàn cũng đã thốt lên: “Hôm nay đoàn chúng ta về có hai thành công lớn, đó là toàn bộ thành viên đều khỏe mạnh và đạt thành tích cao. Đó là sự động viên với các đoàn tiếp theo. Đây là nhờ sự cố gắng của các em qua nhiều năm, là sản phẩm của mặt bằng giáo dục tốt ở các địa phương, sự chăm lo của nhà trường và gia đình. Các em đã đạt thành tích cao rồi, đây là bước đầu, các em cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo để xây dựng đất nước trong tương lai”. 
Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lí châu Á năm 2013 (AphO 2013) tại Indonesia. Kết quả, trong đó có 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và ba Bằng khen. Hai học sinh đoạt HCV là Bùi Quang Tú (lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội-Amtesdam) và Ngô Phi Long (lớp 12 trường THPT  Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La). Ngô Phi Long cũng chính là người đã giành được HCV Olympic Vật lí quốc tế 2012 khi đang học lớp 11.

Hai HCB thuộc về các em Trần Minh Vũ (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội- Amtesdam) và Vũ Trần Đình Duy (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM). HCĐ thuộc về Mỵ Duy Hoàng Long (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Các học sinh Đặng Tuấn Linh (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định); Cao Ngọc Thái (học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hồ Nam (học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia, TP HCM được nhận Bằng khen.

Theo Bộ GD&ĐT, phần thưởng cho người giành HCV năm nay là 10 triệu đồng, HCB là 7 triệu đồng, HCĐ là 3 triệu đồng, bằng khen mỗi bằng là 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn viễn thông Quân đội cũng giành tặng số tiền tương ứng như trên. 
Xuân Trung