Nữ sinh 'ẵm' học bổng thạc sĩ khi chưa tốt nghiệp ĐH

08/03/2013 11:18
Theo iOne
Ngoài thành tích học tập đáng nể, cô bạn dễ thương của Giang popper còn chơi piano xuất sắc, là tay vẽ 'có nghề'.

Hẳn các bạn vẫn nhớ Bé Bi - bạn gái dễ thương của Giang popper từng gây sốt trên mạng với MV Chiếc lá vô tình? Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát lạ, tài piano, Bi còn khiến nhiều người “à ồ” thán phục bởi bảng thành tích học tập cực "khủng": cấp 3 nhận học bổng khóa A level - AS trường Cambrigde Arts & Sciences (Anh), đỗ hai đại học Kiến trúc và Thương mại, đứng đầu khoa Quốc tế đại học Thương mại với điểm số 9,6/10 trung bình các môn cả năm. Thành tích đáng nể nhất Bi vừa cập nhật là suất học bổng dự bị thạc sĩ của Birkbeck University of London - top 200 đại học hàng đầu thế giới khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Wow!

'Nhảy cóc' ở trường nhạc, nhận học bổng kiến trúc của Cambrigde

Nghe thế đã đủ thấy bé Bi thật đa-zi-năng nhỉ!

Từ ngày bé, Bi đã tỏ ra rất có năng khiếu với âm nhạc, hội họa. Mẹ cô bạn kể, lúc học mẫu giáo, khi các bạn khác ngoan ngoãn ngủ trưa thì bé Bi cặm cụi “sờ mó” cây piano của cô giáo. Thấy con có hứng thú với nghệ thuật, mẹ Bi cho bạn ấy theo học môn đàn này. Sau 3 tháng học ở lớp tạo nguồn, Bi thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội. Ngày đó, cô bạn được "nhảy cóc" vì thầy cô bảo: trình độ của Bi không cần thiết phải học rải đều từng năm. Thế là trong khi các bạn khác mất ít nhất 10 “cái Tết” mới lên được năm 3 trung cấp piano thì Bi chỉ cần ngót nghét 9 năm đã đạt được trình học này.

Bé Bi là một tay piano rất cừ, từng được tiệm cà phê nổi tiếng tại Hà Nội mời chơi nhạc. Thời là học sinh của Nhạc viện, Bi còn được học nhảy cóc.
Bé Bi là một tay piano rất cừ, từng được tiệm cà phê nổi tiếng tại Hà Nội mời chơi nhạc. Thời là học sinh của Nhạc viện, Bi còn được học nhảy cóc.

Tuy nhiên, năm 3 trung cấp cũng là thời gian Bi bắt đầu vào cấp 3 tại THPT Phạm Hồng Thái. Lịch học chồng chéo khiến bạn đành từ bỏ trường nhạc để tập trung học văn hóa.

Năm lớp 11, bé Bi được tập đoàn Cambrigde (Anh) trao học bổng về... Kiến trúc. Bởi lẽ, Bi còn là một tay vẽ "có nghề". Những bức vẽ tĩnh vật, tranh 3D, trừu tượng mà bạn ấy theo thầy “học lỏm” từ lớp 10 đã khiến giáo sư của Cambrigde Arts & Sciences (CATs) , United Kingdom rất ấn tượng.

“Thầy rất ngạc nhiên và hỏi sao mình có thể vẽ tốt được như thế. Sau một hồi “mặt đối mặt” phỏng vấn, trước đó đã qua vòng test IQ, tiếng Anh, thầy đồng ý trao học bổng A level - AS về thiết kế cho mình”, Bi kể lại. Và thế là, 16 tuổi, cô gái trẻ ấy đã xách vali sang xứ sở sương mù du học.

Đỗ 2 đại học nhờ... ngộ độc thực phẩm

Hai năm sống một mình bên Anh, Bi cũng gặp không ít khó khăn. Bạn ấy từng bị ngộ độc nấm đến mức phù dây thanh quản, không thở được và bạn bè phải đạp cửa phòng xông vào đưa đi cấp cứu. Cũng bởi lần nguy cấp đó mà mẹ Bi lo lắng đến mức bí mật xin trường cho Bi thôi học về Việt Nam.

Trong kì nghỉ xuân về nước sau đó, Bi bất ngờ nhận được tập hồ sơ dày từ Cambrigde gửi về. Lúc nghe mẹ giải thích, Bi đã sốc và khóc suốt mấy ngày vì ước mơ du học tan tành theo mây khói.

“Ở Anh, mình chỉ phải học 4 môn (Toán, Lý, đồ họa 3D và graphic) để phục vụ cho Kiến trúc, giờ về Việt Nam, các môn Sinh; Sử, Văn; Hóa… mình hoàn toàn không có điểm nên buộc phải học lại lớp 12 cùng các em khóa dưới. Chưa kể 2 năm bỏ bẵng, mình đã quên hết kiến thức các môn kia rồi. Vì thế, bị buộc trở về nước học, mình tủi thân và lo lắng lắm”, Bi tâm sự.

Nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ Bi là "dân chơi" vì ăn mặc khá ngầu nhưng thực chất đây lại là một nữ sinh học hành vô cùng chăm chỉ và tài ba. Bên cạnh ảnh Bi là bức vẽ từ lớp 10 của bạn ấy đã được giáo sư của Cambrigde Arts & Sciences khen ngợi.
Nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ Bi là "dân chơi" vì ăn mặc khá ngầu nhưng thực chất đây lại là một nữ sinh học hành vô cùng chăm chỉ và tài ba. Bên cạnh ảnh Bi là bức vẽ từ lớp 10 của bạn ấy đã được giáo sư của Cambrigde Arts & Sciences khen ngợi.

Suốt những ngày dài Bi chán nản, bất bình với quyết định của bố mẹ. Nhưng khi biết mình không còn lựa chọn khác, 4 tháng trước ngày tựu trường, cô bạn tự mua sách về học lại các môn. Thời gian đó với Bi thật vất vả. Suốt ngày Bi lao đầu vào các công thức Lý, Hóa, chưa kể các môn học thuộc như Lịch sử, Địa lí...

Học cùng người kém tuổi, Bi không có nhiều bạn bè. Cái mác “học sinh nước ngoài chuyển về” khiến cô bạn nhận không ít xì xèo rằng chơi bời, học kém nên trường đuổi về nước. Chính vì điều tiếng này, Bi lúc nào cũng hừng hực quyết tâm phải học thật giỏi để người khác không coi thường mình là kẻ bị đuổi về, phải lấy được học bổng cao học để sang Anh lần nữa. Cuối năm lớp 12, Bi đứng top 3 học sinh xuất sắc nhất lớp. Trong kì vượt vũ môn sau đó, Bi đỗ cả 2 khối D và V vào đại học Thương mại, đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nuôi quyết tâm du học, Bi chọn đại học Thương mại với ngành Marketing của khoa Quốc tế để cơ hội sang Anh của mình được thuận lợi hơn. Năm thứ nhất, cô bạn xếp đầu toàn khoa về thành tích học tập với 9,6/10 điểm tổng kết. Bi đã được tuyên dương trước toàn trường và nhận học bổng. Những năm tiếp theo, Bi đứng trong top 5 sinh viên xuất sắc khoa.

“Bi là number one ở lớp đấy. Tiếng Anh của bạn ấy “đỉnh” vô cùng. Tuy học giỏi nhưng Bi chẳng bao giờ kiêu căng. Bạn ấy luôn luôn rất chăm chỉ, trách nhiệm trong mọi việc, hay cười đùa, giúp đỡ bạn bè nên ai cũng quý lắm”, Lê Quang Dũng, lớp trưởng lớp Quản trị Marketing K4 Bi đang học chia sẻ.

Nhiều người từng hỏi Giang popper rằng "Bạn gái cậu có ngoan không" cũng bởi vẻ "chất lừ" ấy của Bi. Nhưng Giang luôn tự hào trả lời rằng: "Bi là người biết điều". Bạn bè, thầy cô khi nói về Bi cũng giành nhiều lời ưu ái cho cô gái có tính cách cởi mở, hòa đồng, thân thiện này.
Nhiều người từng hỏi Giang popper rằng "Bạn gái cậu có ngoan không" cũng bởi vẻ "chất lừ" ấy của Bi. Nhưng Giang luôn tự hào trả lời rằng: "Bi là người biết điều". Bạn bè, thầy cô khi nói về Bi cũng giành nhiều lời ưu ái cho cô gái có tính cách cởi mở, hòa đồng, thân thiện này.

Cô Nguyễn Thị Lan Phương, trưởng khoa Biên dịch tiếng Anh khi nhắc đến bé Bi đã luôn miệng nói: “Bạn ấy học tốt lắm”. Cô chia sẻ rằng: “Mình đánh giá cao sinh viên này bởi khả năng tiếng Anh rất tốt. Bạn luôn luôn kiên nhẫn khi làm việc ghép đôi với các bạn học kém”.

'Ẵm' học bổng thạc sĩ khi đang là sinh viên

Cách đây 2 tháng, Bi đã được trường Birkbeck University of London, United Kingdom (thuộc tập đoàn giáo dục Cambridge) trao học bổng dự bị Thạc sĩ. Đây quả là một "kì tích" với cô gái trẻ ấy bởi hầu hết các trường chỉ cấp học bổng cao học cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, hiện giờ Bi vẫn “ngồi nghế giảng đường”. Không chỉ thế, Birkbeck trao học bổng cho Bi trong một trường hợp cũng vô cùng đặc biệt. Khi sang Việt Nam, họ hoàn toàn không có chủ trương gì liên quan đến cao học mà chỉ có chỉ tiêu học bổng cho cấp 3, đại học thôi.

“Lần đó tập đoàn Cambrigde trao học bổng cấp 3 và đại học cho teens Việt Nam. Dù biết, không có chỉ tiêu nào cho hệ cao học nhưng mình vẫn đến, xin nói chuyện. Mình đã phải gặp trực tiếp giáo sư bên đó để trao đổi vì trường hợp của mình đặc biệt quá. Thầy hỏi vì sao Birkbeck nên trao học bổng cho một người chưa tốt nghiệp đại học như mình? Lúc đó, mình đã liều hỏi lại: “Vậy sao các thầy không thể trao nó cho em?”.

Mình đã đưa ra rất nhiều những lí do như: thành tích học tập luôn ở hạng xuất sắc tại Việt Nam, trước đây từng được Cambrigde Arts & Sciences trao học bổng và đặc biệt là khát khao du học cháy bỏng để thuyết phục họ. Lúc đầu giáo sư chỉ cười, cho rằng mình tự tin quá. Nhưng sau màn chia sẻ chân thành ấy, thầy đã gật đầu đồng ý cấp học bổng dự bị Thạc sĩ cho người không bằng cấp, không bảng điểm tiếng Anh, không giấy giới thiệu của giáo viên và chỉ qua một buổi nói chuyện như mình”, bé Bi kể lại.

Đang ngồi trên ghế giảng đường nhưng Bi đã được Birkbeck University of London, United Kingdom trao học bổng thạc sĩ ngành Marketing. Đây là một thành tích ít ai có được.
Đang ngồi trên ghế giảng đường nhưng Bi đã được Birkbeck University of London, United Kingdom trao học bổng thạc sĩ ngành Marketing. Đây là một thành tích ít ai có được.

Giám đốc phát triển thị trường tập đoàn giáo dục Cambridge James Heath xác nhận việc cấp học bổng cao học về Marketing của Birkbeck University of London, United Kingdom cho Bi. “Chúng tôi rất khuyến khích và cung cấp học bổng này vì những thành tựu cô ấy đã đạt được. Khả năng tiếng Anh của Bi rất tốt cùng kĩ năng giao tiếp và sự tự tin khi trả lời phỏng vấn… tất cả những điều đó đã thuyết phục chúng tôi. Birkbeck University of London đang rất mong đợi được gặp lại cô gái ấy vào kì học mùa xuân năm 2014 tới".

Những ngày này, Bi đang tập trung toàn lực làm đồ án tốt nghiệp để không phụ sự kì vọng của gia đình và trường đã trao học bổng cho mình.

Lý lịch trích chéo

Họ Tên: Nguyễn Hồng Nhung
Nickname: Bé Bi
Sinh nhật: 10/10/1991
Sinh viên lớp Quản trị Marketing K4, khoa Marketing, đại học Thương mại.

Thành tích:

- 1997 - 2007: Theo học khoa Keyboard Jazz và Piano tại Nhạc Viện Quốc Gia Vietnam. 
- 2008: Học bổng A level - AS trường Cambrigde Arts & Sciences (CATs), United Kingdom.
- 2010: Đỗ Đại học Kiến trúc Hà Nội khối V ngành kiến trúc công trình, Đại học Thương mại khối D ngành Tiếng Anh thương mại. 
- 2010: Đứng đầu khoa Quốc tế tại Đại học Thương Mại với điểm số 9,6/10 và được học bổng của trường. 
- 2012: Học bổng dự bị Thạc sĩ tại trường Birkbeck University of London, United Kingdom.

Theo iOne