Cô bé lớp 8 thi Nữ sinh trong mơ: 'Em mong ba mẹ đỡ vất vả'

24/11/2012 13:41
Thảo Nguyên
(GDVN) - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (mã số 56) là nữ sinh đầu tiên của khối THCS gửi ảnh tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ. Ngọc Điệp đang học lớp 8 trường THCS Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh.

Chào Ngọc Điệp, em có biết mình là nữ sinh khối THCS đầu tiên gửi ảnh tới cuộc thi Nữ sinh trong mơ không?

Dạ chào chị, chị nói em mới biết đó, lúc đăng ký dự thi em không nghĩ rằng em là người đầu tiên của trường THCS tham dự cuộc thi này đâu.

Làm cách nào em biết tới cuộc thi này?

Dạ cũng tình cờ thôi chị. Chiều hôm đó anh trai em lang thang trên mạng, tình cờ phát hiện ra có cuộc thi này rồi ảnh kêu em tham dự. Anh trai em cũng là người chụp ảnh và lựa những bức ảnh đẹp cho em tham gia dự thi đó.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp (mã số 56) là thí sinh đầu tiên của khối THCS tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ do báo Giáo dục Việt Nam tổ chức.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp (mã số 56) là thí sinh đầu tiên của khối THCS tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ do báo Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Ngoài anh trai ra có người thân nào biết em tham gia thi Nữ sinh trong mơ không?

Dạ có, ba mẹ em và một số người bạn thân cũng biết ạ.

Ba mẹ ủng hộ em chứ?

Dạ vâng. Mọi người đều ủng hộ, nhất là mẹ em. Mẹ nói đây là cuộc thi của báo Giáo dục Việt Nam nên nó rất phù hợp với học sinh như chúng em.

Ngoài cuộc thi này, em đã từng tham gia một cuộc thi nào khác tương tự chưa?

Đây là lần đầu tiên em tham dự một cuộc thi ảnh đó chị. Trước giờ em chưa từng tham gia cuộc thi nào hết.

Em có thể chia sẻ một chút về bản thân?

Em hiện đang học lớp 8 trường THCS Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh. Ở trường thì em là 1 học sinh bình thường thôi ạ. Gia đình em có 4 người, nhưng ba em thường vắng nhà vì gia đình em có buôn bán nhỏ lẻ ở Campuchia . Thường ngày chỉ có mẹ em, em và anh trai em ở nhà thôi. Trong việc học thì em thích nhất môn Hóa học và môn vẽ. Em thường vẽ tranh về đề tài gia đình hoặc phong cảnh. Trong thời gian rảnh rỗi em thích chơi đá cầu. Em thích xem ca nhạc và phim. Ca sĩ mà em thích nhất là chị Mỹ Tâm, Đông Nhi.

Nếu đạt giải trong cuộc thi này, em dự định sẽ làm gì với số tiền thưởng đó?

Nếu đạt giải, em sẽ chia sẻ với anh trai em 1 chút (cười) vì ảnh là người phát hiện ra cuộc thi này và giúp em tham gia. Còn lại em sẽ dùng để phụ giúp gia đình để ba mẹ đỡ vất vả.

Trong phần viết về ước mơ của mình, em có nói em muốn trở thành cô giáo để đem lại tri thức cho các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Em có thể chia sẻ một chút về ước mơ của mình?

Từ nhỏ thì em đã muốn được trở thành cô giáo rồi. Sắp tới em vào lớp 9, em mong muốn sẽ thi đậu vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha. Em sẽ học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình.

Cảm ơn Ngọc Điệp về cuộc trò chuyện này! Chúc em thành công với cuộc thi Nữ sinh trong mơ và sẽ đạt được ước mơ của mình!

Thảo Nguyên