Nhà sư tận tâm với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

05/04/2012 06:00
Trịnh Bồng
(GDVN) - Đại sư Thích Thanh Huân làm trụ trì trong ngôi chùa Pháp Vân ở quận Hoàng Mai – Hà Nội đã gắn bó gần nửa cuộc đời với những số phận bị nhiễm HIV.  Những người tưởng chừng như không còn một chút luyến lưu với cuộc đời nhưng họ đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần để sống nốt quãng đời còn lại.

Câu lạc bộ Hương Sen do sư phụ Thanh Huân thành lập từ năm 2003 ban đầu có tên gọi là câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”. Đây là nơi dành cho những người bị nghiện và người bị nhiễm HIV có thể đến chung sống, sinh hoạt với nhau trong một mái nhà.

Nói về ý tưởng thành lập ra câu lạc bộ này thầy Huân chia sẻ: “Tôi thành lập ra câu lạc bộ tư vấn cho người bị nhiễm HIV đơn giản chỉ với mục đích là giúp cho những con người mang trong mình căn bệnh ấy không bị kỳ thị với chính mình và cộng đồng.

Chùa là nơi có tính hướng con người ta tới cái thiện, là nơi xây dựng nên tinh thần từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn. Những con người bị xã hội đặt các “dấu hỏi về khả năng hoàn lương” thì trước vòng tam bảo, họ vẫn có thể được bình đẳng như bao người bình thường khác”.

Đại đức Thích Thanh Huân – người đã đứng ra câu lạc bộ Hương sen tư vấn cho những người bị nhiễm HIV
Đại đức Thích Thanh Huân – người đã đứng ra câu lạc bộ Hương sen tư vấn cho những người bị nhiễm HIV
Được biết khi câu lạc bộ mới thành lập đã có rất nhiều người đã đến sinh sống và làm việc tại chùa. Dưới sự quan tâm và hết lòng giúp đỡ của trụ thì Thanh Huân, những nạn nhân tưởng chừng mất hết hy vọng vào cuộc đời ấy đã tìm thấy nguồn động viên, bỏ qua mọi mặc cảm với đời để tiếp tục sống.

Với sư phụ Thanh Huân “Không nhất thiết phải là những người nhễm  HIV mà bất cứ ai có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa sư đều mở rộng tấm lòng đón nhận họ. Nhà chùa luôn mở cửa, nó như một cái gốc đa mà ai cũng có thể đến”.

Mỗi khi những số phận khác cười thì nụ cười ấy dường như cũnghiện ra trên khuôn mặt ưu tư của sư Huân
Mỗi khi những số phận khác cười thì nụ cười ấy dường như cũnghiện ra trên khuôn mặt ưu tư của sư Huân

Hiện nay với sự tài trợ của UNICEF, đồng thời có sự hợp tác tận tình của các tình nguyện viên là các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn Hà Nội cùng các tăng ni phật tử trong chùa đã giúp những người nhiễm HIV trong câu lạc bộ rút ngắn khoảng cách với cộng đồng.

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Để Câu lạc bộ Hương Sen sẽ phát triển hơn nữa, để những người nghiện nơi đây có cơ hội được sống ý nghĩa nốt quãng đời còn lại. Đó là ước nguyện mà sư thầy Thích Thanh Huân luôn tâm niệm. 

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip

Trịnh Bồng