Hãy cùng điểm qua những điều thú vị đã tạo nên cái tên Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay.
Dừng việc người mẫu khi đang trên “đỉnh” vinh quang
Bạn bè nhớ cái tên Hà An Tây hơn là Hồ Ngọc Hà
Trong số bạn bè của Hồ Ngọc Hà Hà ở trường cấp 2 Đồng Mỹ, Quảng Bình, nhiều người chưa chắc đã nhớ tên Hồ Ngọc Hà. Nhưng nếu thử hỏi đến tên Hà An Tây, họ sẽ "ồ" lên: "Cái cô đang nổi rần rần với cái tên Hồ Ngọc Hà chứ gì?” Sở dĩ Hồ Ngọc Hà được sở hữu khuôn mặt khá tây vì trong người cô có 1/4 dòng máu Pháp. Bố Hà mang hai dòng máu Việt - Pháp. Ông có tên là An. Sự phối hợp của tên bố và ngoại hình đã cho cô ca sĩ này nick name thú vị: Hà An Tây.
Tiếng miền nào nào cũng có thể nói được
Hồ Ngọc Hà rất có khiếu về ngôn ngữ, lại sống ở nhiều vùng nên Hà nói sành sỏi ba giọng Bắc, Trung, Nam. Sống ở miền Nam, Hà nói tiếng Bắc. Nhưng khi cần, Hà có thể nói giọng Nam cũng "ngọt như mía lùi". Lâu lâu về Đồng Hới thăm mẹ, cô nàng trở lại là người con đất Quảng, nói đặc sệt tiếng Quảng Bình. Biệt tài pha giọng đã giúp cô ca sĩ này không bị mang tiếng là mất gốc. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà luôn luôn nhận được sự ủng hộ của người ở quê.
Không khéo chuyện bếp núc nhưng luôn muốn nấu cho mẹ ăn
Không khéo chuyện nấu nướng, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn thích vào bếp. Hằng năm, chỉ vào dịp Tết, Hà mới sắp xếp được thời gian về nhà. Trong ba ngày Tết, cô dành hết thời gian cùng mẹ vào bếp. Bạn cũ đến chơi luôn được Hà chiêu đãi các món ngon. Với Hà, dễ chịu nhất là được ở bên mẹ. Sống tự lập, xa gia đình từ bé, nhưng Hà vẫn còn nguyên tính hay nhõng nhẽo, mè nheo.
Sửa nhà là vì “cậu ấm vàng”
Khi chưa có con, Hồ Ngọc Hà không thật sự quan tâm lắm đến kiến trúc của ngôi nhà mình đang ở nhưng khi sinh được “cậu ấm vàng” cô như khoác thêm trên mình một chiếc áo mới, có lẽ tấm áo này đã khiến cô có một cái nhìn khác về cuộc sống. Đặc biệt, khi trở thành người mẹ, cái cần thay đổi nhất đó là cấu trúc ngôi nhà. Không gian ngôi nhà vốn dĩ là của một người độc thân, nay nó phải thay đổi để thành một tổ ấm thực sự.
Từng suy sụp và muốn buông xuôi
Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng, đã có nhiều lúc cô cảm thấy cuộc sống của mình vô nghĩa và áp lực vì liên tục dính phải những scandal không mong muốn. “Lúc đó Hà rất yếu đuối, và luôn cảm thấy cô đơn. Hà không biết phải làm sao, Hà đã đem câu hỏi đó để hỏi chúa trời, nhưng ngài cũng chỉ im lặng. Chính vì vậy, Hà cũng đã quyết định là mình sẽ im lặng trước mọi chuyện” – Hồ Ngọc Hà tâm sự.
Nhưng sau thời gian khủng hoảng đó, Hồ Ngọc Hà đã tiếp tục có sức mạnh để cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mang đậm chất Hồ Ngọc Hà. Chính ca khúc “Tìm lại giấc mơ”, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã giúp cho Hồ Ngọc Hà trở lại với showbiz Việt bằng sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả cả nước.
Quên nỗi sợ hãi khi nghĩ đến con trai
Live Concert của Hồ Ngọc Hà đã diễn ra thành công tốt đẹp ngày 15/12 vừa qua, nhưng để có được đêm diễn tuyệt vời ấy, nữ ca sĩ họ Hồ đã phải trải qua rất nhiều áp lực. Đặc biệt là tiết mục đáp phi thuyền xuống sân khấu.
Ngay từ tiết mục mở màn, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả phải “nghẹt tim” vì màn xuất hiện vô cùng ấn tượng và độc đáo. Từ giữa không trung, chiếc phi thuyền chở Hồ Ngọc Hà dần dần dần hạ xuống sân khấu trong những ánh đèn laze và kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh càng khiến khán giả hồi hộp nín thở chờ đợi. Ngay sau khi phi thuyền đáp xuống sân khấu, Hồ Ngọc Hà đã lập tức cống hiến cho khán giả những màn vũ đạo đẹp mắt và chuyên nghiệp.
Tiết mục mở đầu chương trình cũng được xem là tiết mục ấn tượng và đáng chờ đợi nhất, khi lần đầu tiên một ca sĩ đặt làm hẳn một chiếc phi thuyền mô hình để “bay” xuống sân khấu. Nhiều khán giả tỏ ra háo hức và phấn khích, dù phải mỏi cổ ngẩng lên trên trần để theo dõi diễn biến chuyến “viếng thăm” trái đất của “nữ chiến binh” ngoài hành tinh.