“Biết Thanh Thúy bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ, chồng Thúy… mừng lắm”

28/06/2011 10:58
(GDVN) - “Nếu nhân vật cần sexy thì Thúy sẽ sexy, cần nhu mì thì Thúy sẽ nhu mì. Thoát khỏi vai diễn thì Thúy vẫn sống rất đơn giản và chân thành”…

(GDVN) - Buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu từ 15h30 chiều nay (28/6) và kết thúc vào lúc 18h. Trong vòng 2 tiếng rưỡi, Thanh Thúy có những chia sẻ hết sức thú vị về cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, những kỷ niệm khó quên của mình cũng như những chi tiết nhỏ trong cuộc sống gia đình, tình yêu, bạn bè, sự nghiệp... nhân ngày Gia đình Việt Nam.

Về ca sĩ Nguyên Vũ, đầu giờ chiều nay Nguyên Vũ thông báo BTC Bước nhảy Hoàn vũ bất ngờ triệu tập một cuộc họp gấp các thí sinh đêm chung kết, nên anh đành phải lỡ hẹn với độc giả Giáo dục Việt Nam, và hứa sẽ có buổi giao lưu với độc giả sau khi cuộc thi kết thúc. Về những câu hỏi bạn đọc đã gửi cho Nguyên Vũ từ hôm qua đến hôm nay, Nguyên Vũ cũng hứa sẽ trả lời sớm nhất để đăng tải trên Giáo dục Việt Nam.

Thanh Thúy đặc biệt quyến rũ trong đêm thi đầu tiên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Thanh Thúy tươi tắn trong buổi giao lưu với độc giả Giáo dục Việt Nam (Ảnh: P.C)
 

- Nói thật lòng mình nhé, đến giờ này Thanh Thúy có còn... ấm ức vì bị loại khỏi Bước nhảy Hoàn vũ dù điểm cao hơn Thủy Tiên không? (Ngọc Lan, 176 Trương Định, Hà Nội)

Xin chào Ngọc Lan,cám ơn Lan đã dành thời gian trò chuyện với Thúy nhé! Bạn hỏi thì Thúy cũng xin trả lời thật lòng. Thúy không ấm ức nhưng Thúy chỉ tiêc. Tiếc vì thấy mình vẫn còn sức để đi tiếp, tiếc vì nhều người đã kỳ vọng cho mình, nhưng…

- Chào Thúy, xem Thúy thi mình thấy bạn rất căng thẳng ở những vòng cuối, dường như kết quả là việc rất quan trọng đối với bạn (hẳn bạn cũng tự biết điều này). Vậy đâu là động lực và cũng là áp lực với Thúy: danh tiếng, hay tiền thưởng? (Thu Hằng, Hà Đông, Hà Nội)

Chào bạn, bạn đã nhận xét rất đúng khi thấy Thúy bị căng thẳng ở những vòng cuối, nhưng lý do thì lại khác như bạn nghĩ. Alex không thể tập với Thúy nhiều như trước đây vì bạn ấy vừa phát hiện mình bị bệnh tim. Thời gian tập chỉ khoảng từ 4 đến 5 ngày. Một ngày chỉ tập không quá 3 tiếng, thậm chí nếu đang tập mà Alex thấy không khỏe thì phải dừng lại. Với khoảng thời gian quá ít ỏi cho một người chưa từng biết gì về nhảy như Thúy thì quả là quá sức với Thúy. Đến lúc thi mà Thúy vẫn chưa thuộc được bài nhảy. Đó là lý do mà bạn thấy Thúy căng thẳng.

Tuy nhiên Thúy không hề trách Alex vì Thúy biết bạn ấy cũng không hề muốn như vậy. Còn về tiền thưởng và danh tiếng thì ai cũng muốn có nhưng đó không phải là động lực để Thúy tham gia cuộc thi này. Thúy chỉ muốn làm được điều mà trước giờ mình chưa làm tốt đó là khả năng nhảy múa. Cám ơn bạn đã đặt cho Thúy một câu hỏi rất thú vị!

- Thúy thân mến, với anh và anh tin là với nhiều người thì Thanh Thúy đích thị là "nữ hoàng Latin" của cuộc thi năm nay đấy! Em có nghĩ em sẽ đoạt danh hiệu này vào đêm công bố các giải thưởng không, giống như Đoan Trang năm ngoái? (Anh Long, Gò Vấp, TP.HCM)

Chào anh! Em thì nghĩ rằng… nên để đến đêm chung kết thì mới biết được anh ạ! Nhưng nếu không may mắn được như anh nói thì em cũng thấy vui rồi. Cám ơn anh đã tặng em danh hiệu đó nha!

 
Biết Thanh Thúy đến giao lưu trực tuyến, nhiều fan hâm mộ xin vào chụp ảnh cùng nữ diễn viên xinh đẹp
Biết Thanh Thúy đến giao lưu trực tuyến, nhiều fan hâm mộ xin vào chụp ảnh cùng nữ diễn viên xinh đẹp.

- Mình xem mấy cái ảnh mọi người nói là Thúy mặc quá thiếu vải rồi, theo mình thì thấy bình thường đấy chứ, khiêu vũ thì phải thế! Thúy có nghĩ thậm chí Thủy Tiên mới là ăn mặc "mát mẻ" và đáng chê hơn?

Thúy không dám có ý kiến gì về trang phục của ai hết vì bản thân Thúy cũng chưa rành về trang phục của bộ môn dancesport này lắm. Thúy chỉ dám nhận xét riêng vế trang phục của cá nhân mình thôi. Đó là sự cố ngoài ý muốn.Thúy cũng tự cảm thấy là nó quá sexy nhưng Thúy không cách gì trở tay kịp vào lúc đó.Cám ơn bạn đã suy nghĩ rất thoáng cho Thúy. Thúy rất mong nhận được sự thông cảm từ mọi người cho sự cố lần này của Thúy nhé!

- Em rất ấn tượng với đêm thi chị nhảy điệu Chachacha, khi ấy chị tâm sự là bị đau bụng nên ảnh hưởng tới bài thi (và chị xuất hiện trên TV trong phần phỏng vấn sau bài nhảy cũng với gương mặt khá nhăn nhó). Vậy nhưng đêm thi đó, Thúy lại nhảy rất "bốc" và là nhân vật trung tâm của đêm diễn. Bí quyết nào giúp chị vượt qua cơn đau bụng để nhảy xuất thần đến như vậy? Nếu không đau bụng, chắc chị còn nhảy đẹp hơn, quyến rũ hơn nữa. (Đỗ Anh Thy, Hoàng Mai, Hà Nội)

Bí quyết của chị là… uống thuốc. Hì hì… Nếu không đau bụng, chị sợ chị sẽ chuyển sang... đau tim vì  quá hồi hộp cho phần thi của mình mất!

Thanh Thúy rất vui khi tham gia giao lưu với độc giả Giáo dục Việt Nam.
Thanh Thúy rất vui khi tham gia giao lưu với độc giả Giáo dục Việt Nam.

- Em năm nay 14 tuổi, cao 1m62 và nặng 44 kí. Em rất mê ca hát, đóng phim và cũng thích nhảy nữa. Chị Thúy có thể làm "sư phụ" dạy em nhảy và đóng phim không ạ? Em chưa bỏ qua đêm diễn nào của Bước nhảy hoàn vũ năm nay và rất mê chị cùng chị Thủy Tiên đấy nhé! (Quỳnh Anh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Dạy em diễn xuất thì được chứ dạy nhảy thì cho chị xin. Em muốn “rớt” giống như chị sao mà dám nhận chị làm sư phụ, gan vậy?

- Khi xem chị biểu diễn BNHV, em nhận thấy chị tiến bộ vượt bậc qua từng đêm diễn, đặc biệt là khi chị hóa thân vào hình tượng Marilyn, rất độc đáo. Nhưng chị lại không gây được ấn tượng với khán giả ở bài thi cô gái mù. Chị có nghĩ khán giả thích sự bùng nổ, sự sexy hơn là hình ảnh một Thanh Thúy dịu dàng không? (Bùi Hải Hà, Ninh Bình)

Thúy biết khán giả thì luôn thích người nghệ sĩ phải liên tục biến hóa,như vậy mới thú vị. Bài thi cô gái mù là một hình ảnh dịu dàng mà khán giả vẫn thường nhìn thấy ở Thúy. Tuy không gây ấn tượng mạnh với mọi người như hình ảnh Thúy hóa thân thành nàng Marilyn, nhưng điệu nhảy Foxtrot là một điệu nhảy cần sự bay bổng, nhẹ nhàng, và hình ảnh cô gái mù là lựa chọn phù hợp nhất cho bài thi Foxtrot này bạn ạ! Cám ơn lời nhận xét tốt của bạn dành cho những bài thi trước đây của Thúy nhé!

- Bé Cà Phê nhà chị Thúy đã biết xem mẹ thi khiêu vũ chưa ạ? Về nhà bé có bắt chước mẹ nhảy khiêu vũ không? À mà sao chị Thúy với anh Thịnh lại đặt tên bé là Cà Phê thế, uống nhiều cà phê khi mang bầu à hihiiiiii (Lê Như Quỳnh, ngõ Quỳnh, Minh Khai, Hà Nội)

Thúy nghe mẹ kể lại là đêm Thúy bị loại, khi Thúy nhảy thì Cà Phê cũng nhảy tưng tưng theo loạn xị (điệu nhảy này mà để ban giám khảo chấm điểm thì quả là làm khó cho họ đây). Đến lúc nghe MC công bố Thúy là người bị loại, cu cậu ngưng không nhảy nữa mà cứ chăm chăm nhìn cái ti vi suốt.Nghe kể lại mà Thúy thấy thương quá… À, còn tại sao đặt tên Cà Phê thì vì đó là thức uống mà Thúy yêu thích nhất và cũng là kỷ niệm của Thúy và anh Thịnh khi mới quen nhau.

- Thời gian này, em không thấy chị đóng phim. Chị có dự định quay lại màn ảnh nhỏ không? (Vũ Tiến Lộc, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Thúy vừa hoàn thành xong vai diễn của mình trong bộ phim Vòng tròn cạm bẫy dài 60 tập. Hiện nay cũng có vài lời mời cho phim mới nhưng chị vẫn chưa quyết định.Chị muốn dành thời gian cho gia đình thêm chút nữa em ạ!

- Vợ em nói không muốn xem BNHV vì không còn chị tham gia. Chị nghĩ thế nào về vai trò của mình trong việc tạo dấu ấn cho chương trình? (Nguyễn Hữu Tiến, tiennh_qh@yahoo.com)

Nghe được những lời này của anh Thúy cảm thấy ấm lòng quá, Thúy chưa từng nghĩ mình lại tạo được dấu ấn như vậy. Cho Thúy gửi lời cám ơn vợ anh nhé, và anh chuyển lời dùm Thúy là đêm chung kết chị ấy nhớ theo dõi nha vì cà 10 thí sinh sẽ biểu diễn đêm cuối này đó. Hì hì…

- Anh Đức Thịnh ủng hộ chị nhiều trong cuộc thi này nhưng anh có than phiền về trang phục của chị không? (Lê Quý Hợp, Thái Bình)

Anh Thịnh hiểu chuyện lần này là một sự cố nhưng anh ấy cũng cho rằng Thúy đã bị mất điểm với khán giả trong bộ trang phục đó. Híc!

- Thúy bận thế thì lấy đâu thời gian trông con? Quan niệm của Thúy trong việc dạy con là gì? (Hải Yến, Pv Báo Giáo dục Việt Nam)

Nếu em bận việc thì bà ngoại sẽ là người thay em chăm sóc bé nên em cũng yên tâm lắm. Công việc của em tuy bận rộn nhưng cũng tùy từng thời điểm chị ạ. Em vẫn có thời gian rảnh dành cho gia đình. Dạy con cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của vợ chồng em. Em muốn con em sẽ có học vấn thật cao, nhưng quan trọng hơn cả là phải lễ phép và biết cách sống tự lập.

- Thành đạt trong công việc, lấy chồng giỏi giang, một cậu con trai xinh xắn, chị còn thấy mình thiếu điều gì? (Huỳnh Phước Long, Cần Thơ)

Thúy cũng tự cảm thấy mình may mắn khi đang được ông trời ban cho 1 gia đình hạnh phúc, Thúy không cảm thấy mình thiếu gì nữa. Nhưng chưa bao giờ Thúy cảm thấy bằng lòng với hiện tại cả. Ví dụ như Thúy mong có một ngôi nhà rộng rãi hơn để có thể đón mẹ về ở chung, mong muốn con của mình sau này sẽ được học ở 1 môi trường tốt nhất, mong được chính mình sẽ làm ra được bộ phim do mình là tác giả, đạo diễn. Kể ra thì bạn thấy Thúy hơi bị tham lam phải không? Hihihi…

- Chị Thúy ơi, càng ngày em thấy chị càng xinh. Chị có bí quyết làm đẹp gì không ạ? (Nguyễn Thanh Huyền – Giao Thủy Nam Định)

Tập thể dục mỗi ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh sẽ giúp cho mình có một vóc dáng và làn da đẹp. Còn một bí quyết riêng mà chị muốn bật mí với em là hãy cười thật nhiều, lạc quan trong cuộc sống thì em sẽ luôn tươi tắn trong mắt mọi người. Cảm ơn em đã dành lời khen cho chị nhé. Chúc em ngày càng xinh đẹp!

- Chị suy nghĩ thế nào về văn nghệ sĩ làm chính trị như NS Quế Trân và NSUT Hồng Vân trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ VIII? Vậy chị có khi nào nghĩ tới việc cũng sẽ ra ứng cử không?

Trước hết, Thúy cảm thấy rất mừng vì những người làm nghệ thuật như Thúy lại được tín nhiệm cho nhiệm kỳ mới này. Thúy tin rằng với một trái tim giàu xúc cảm của 1 người nghệ sĩ thì 2 tân đại biểu nói trên sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của người dân một cách rất sâu sắc. Đó là điều rất tốt trong việc để họ truyền đạt những nguyện vọng của người dân với HĐND TP.HCM. Nói chung Thúy còn cảm thấy tự hào nữa vì mình cũng được “thơm lây”. Hihihi…

Về việc có ra ứng cử hay không thì tương lai Thúy vẫn chưa biết được, còn hiện tại thì Thúy không dám nghĩ tới. Thúy cảm thấy mình còn nhiều điều phải tự hoàn thiện bản thân mình. Thúy luôn biết mình có khả năng và hạn chế của mình như thế nào. Cảm ơn bạn đưa ra cho Thúy một đề nghị mà Thúy chưa bao giờ dám nghĩ tới.

- Em thực sự thấy tiếc khi chị Thúy chia tay bước nhảy hoàn vũ vì chị nhảy rất đẹp. Nếu có một chương trình nhảy khác được tổ chức tại Việt Nam, chị có tự tin tham gia tiếp không ạ? Bản thân em thì rất ủng hộ chị cả đóng phim lẫn đi nhảy. (Bùi Thị Hà - Cao đẳng ngân hàng - Phú Yên)

Thúy rất hạnh phúc vì những lời động viên của bạn dành cho Thúy. Kể từ sau khi tham gia cuộc thi BNHV này thì Thúy cũng đâm ra yêu thích bộ môn dance sport. Thúy ước gì mình có thật nhiều thời gian hơn nữa để có thể theo đuổi bộ môn này luôn. Nếu điều bạn nói trở thành sự thật thì Thúy cũng muốn thử sức 1 lần nữa, nhưng chắc điều này khó trở thành hiện thực lắm bạn à.

- Chồng Thanh Thúy nói gì khi thấy vợ thất bại trong bước nhảy hoàn vũ lần này? (Nguyễn Thị Như Quỳnh, Quang Trung, Hải Dương)

 

Anh ấy… mừng lắm vì không phải ăn cơm hộp nữa. Hihihi. Nói giỡn thôi chứ anh ấy cũng hơi tiếc và anh ấy nói với Thúy rằng tuy không là người chiến thắng cuối cùng nhưng Thúy đã được nhiều hơn là mất. Được học thêm 1 bộ môn nghệ thuật hấp dẫn, và đặc biệt là Thúy đã được đón nhận rất nhiều tình cảm của khán giả dành cho mình qua cuộc thi BNHV này.

- Em cảm giác khi tham dự Bước nhảy hoàn vũ, chị đã lột xác thành một nguời khác, từ vẻ hiền dịu thành sexy hơn theo nhận xét của nhiều người, nhưng bản thân em lại thấy không quen với hình ảnh mới đó của chị. Chị có nghĩ làm mới mình như thế là tốt không? Đó có phải là phong cách mới mà chị hướng đến hay chỉ là trên sân khấu? (tham_hquang@yahoo.com)


Đọc câu hỏi của bạn Thúy cảm thấy rất thú vị! Bạn cứ yên tâm một điều là tất cả những hình ảnh bạn thấy trên sân khấu do Thúy hóa thân thì chỉ là do nhân vật cần phải như vậy thôi. Thúy không định hướng theo một phong cách mới nào cả. Nếu nhân vật cần sexy thì Thúy sẽ sexy, cần dữ dằn thì Thúy sẽ dữ dằn, cần nhu mì thì Thúy sẽ nhu mì. Thoát khỏi vai diễn thì Thúy vẫn là một Thanh Thúy sống rất đơn giản và chân thành.

- Có thể thấy trong giới văn nghệ sĩ không mấy ai yêu duy nhất 1 lần rồi sống với nhau trọn đời. Anh Thịnh là người yêu thứ mấy của chị, và chị có lo hạnh phúc sẽ không vĩnh cửu khi việc ly hợp gần như là điều tất yếu xảy ra trong giới showbiz? (Nguyễn Bảo Yến, Phú Thọ)

Anh Thịnh không phải là người yêu đầu tiên của Thúy, nhưng Thúy tin anh ấy sẽ là người cuối cùng mãi mãi. Thúy cũng như bao người phụ nữ khác luôn muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình được luôn bền vững. Việc ly hôn trong giới Showbiz cũng nhiều nhưng không phải là tất cả bạn à. Còn có rất nhiều tấm gương nghệ sĩ với gia đình hạnh phúc như chú NSUT Bảo Quốc, chị Trịnh Kim Chi, gia đình anh Quyền Linh, anh chị Cẩm Vân - Khắc Triệu, đặc biệt là ốc Thanh Vân với Trí “rùa” là mối tình đầu của nhau, và họ vừa có cậu con trai xinh xắn đấy thôi... Còn nhiều anh chị nữa mà Thúy kể ra thì hết thời gian giao lưu mất. Nói như vậy để cho bạn hiểu là gia đình hạnh phúc trong giới nghệ sĩ không phải là không có, Chỉ vì nghệ sĩ là người của công chúng nên những chuyện riêng của họ sẽ ồn ào hơn người bình thường thôi, làm cho khán giả có cảm giác nghệ sĩ rất khó để có thể giữ được hạnh phúc cho mình. Nghệ sĩ hay “người thường” thì cũng phải luôn ý thức để quan tâm đến gia đình của mình, nếu mong muốn giữ được hạnh phúc mãi mãi. Chúc bạn luôn vui và tìm được hạnh phúc cho mình nhé.

- Nhiều khán giả cho rằng việc Nguyên Vũ cùng 2 thí sinh nữ Thu Minh, Thủy Tiên được vào chung kết là một kịch bản có sẵn, chỉ cần các thí sinh và BGK “đóng” cho thật đạt “vai diễn” của mình là… ổn. Ngay cả việc chị phải chia tay sớm hơn nhiều người tưởng cũng là một “nghi vấn”. Là người trong cuộc, chị nói sao về điều này? (Nguyễn Văn Nam, Hà Nam)

Thúy cảm ơn Qúy vị khán giả đã yêu mến Thúy nên mới đặt ra giả thuyết như vậy. Cá nhân Thúy thì không muốn nghĩ về chuyện đã qua nữa. Và sự thật là Thúy cũng chưa thi đấu thật tốt trong 2 đêm diễn cuối cùng vừa qua. Thúy tự cảm thấy có lỗi với những ai đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào mình. Rất tiếc, có nhiều yếu tố khách quan khác như Thúy đã tâm sự, nên Thúy đành phải dừng lại. Một lần nữa Thúy xin chân thành cám ơn những tình cảm đó của mọi người rất nhiều.

 - Hi chị Thúy, tuy chị không được đi sâu vào BNHV nữa nhưng đêm hôm đó đã có rất nhiều fan quý mến và bình chọn cho chị, thế nhưng có vẻ như chị lại gặp nhiều điều không may, Alex bị bệnh, trang phục may sai, tinh thần không tốt… Chị có thấy tiếc về những cái đó không, biết đâu không bị như thế chị đã được vào vòng trong? (Nguyễn Lê Trúc Linh, Spileorion_9x@yahoo.com)


Thúy rất, rất tiếc bạn à. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, và việc bị bệnh là điều mà Alex không bao giờ muốn. Thúy rất thông cảm cho bạn ấy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với Thúy nhé. Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống.

- Chị nói đôi nét về bạn nhảy Alex đi, cậu ấy bao nhiêu tuổi, hình như trẻ hơn chị rất nhiều. Chia tay với BNHV rồi, chị có còn gặp gỡ bạn nhảy Alex của mình không? Giữa chị và Alex có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? (Phan Văn Trị, Đức Giang, Hải Dương)

Alex năm nay 22 tuổi nhưng là 1 người rất sâu sắc và sống tình cảm. Đến giờ Thúy và Alex vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau. Thúy vẫn nhớ mãi đêm cuối cùng thật nhiều kỷ niệm. Alex đã cũng Thúy chỉnh sửa lại bộ trang phục đến tận 12h30 đêm hôm thứ Bảy. Bạn ấy đã mượn kim, chỉ, kéo của khách sạn để may cho Thúy, còn Thúy thì ngồi... ngủ gục trên ghế đợi. Tới lúc chuẩn bị thi, bạn ấy tự tay làm tóc cho Thúy đó. Bạn ấy rất hào hứng với đêm thi Rumba này vì đây là điệu nhảy mà bạn ấy yêu thích nhất. Vậy mà... Đúng là đáng nhớ thật phải không bạn?

- Trong những thí sinh dự thi BNHV năm nay, mình thấy bạn là người có giới hạn chịu đựng với bạn nhảy tốt nhất, vì những đoạn clip ghi hình lại là toàn cảnh Alex “quát mắng” bạn không thương tiếc. Có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc vì những điều này chưa? Mâu thuẫn với bạn nhảy, tập luyện mệt mỏi, áp lực... Động lực nào để bạn chịu đựng và cố gắng như vậy? Có một điều mình thắc mắc là: Trong đêm chia tay, bạn đã cảm ơn BTC, chị Hồng Vân, khán giả, nhưng dường như bạn lại quên đi người bạn nhảy Alex của mình đang đứng kế bên. Mình nghĩ có lẽ run nên bạn quên, chứ bạn không hề có ý gì khác đúng không? (Thu Phương, giangthianh.39spkt@gmail.com)

Thúy vẫn hay đùa với các thí sinh khác rằng qua chương trình BNHV này Thúy đã rèn luyện được đức tính kiên nhẫn và sự chịu đựng thật dẻo dai, hihi... Thúy cũng đã từng ức chế đến mức muốn bỏ cuộc (ôi giờ nghĩ lại còn thấy giận mình vì cái suy nghĩ đó quá). Trong 10 dancer thì Alex là người có cá tính mạnh nhất, và kể từ khi phát hiện ra mình bị bệnh thì bạn ấy lại càng dễ nổi nóng hơn. Chính vì hiểu được tâm lí đó của Alex mà Thúy đã vượt qua được tất cả. Đôi lúc Thúy có giận bạn ấy nhưng Thúy lại không trách. Thúy "quên" cảm ơn bạn ấy trong đêm chia tay là vì khi quay qua nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt của Alex thì Thúy không thể nói gì được nữa cả. Đôi lúc sự im lặng còn hơn cả ngàn lời nói, đúng không bạn?

Tới lúc này đã là 17 giờ 55 phút. Dù còn rất nhiều câu hỏi bạn đọc gửi về chưa được giải đáp nhưng do có con nhỏ nên Thanh Thúy xin hẹn trả lời trong một dịp khác. Trước khi ra về, Thanh Thúy không quên gửi lời nhắn nhủ:

“Thúy rất vui khi được trò chuyện với quý độc giả của báo điện tử Giáo Dục Việt Nam. Một lần nữa Thúy xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ, quan tâm và nhắn tin bình chọn cho Thúy trong chương trình BNHV vừa qua. Thúy xin kính chúc quý độc giả có thật nhiều sức khỏe và thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân chào và rất mong được tiếp tục trò chuyện với quý độc giả trong một thời gian gần đây.”
 

Vì sao Thanh Thúy được nhiều người gọi là "nữ hoàng Latin" ở Bước nhảy Hoàn vũ 2011?

Xuất hiện ở đêm khai màn Bước nhảy Hoàn vũ 2011, Thanh Thúy không để lại nhiều ấn tượng giữa một "rừng" ngôi sao từ nhiều lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, người mẫu đang hừng hực khí thế chờ nhập cuộc thi vốn đã rất thành công trong năm 2010.

Thế nhưng, ngay đêm thi đầu tiên (liveshow thứ 2), Thanh Thúy đã trình diễn một phong cách đầy đam mê và quyến rũ, và điều đó đã theo cô đi suốt chặng đường cuộc thi. Rất nhiều tờ báo ngày hôm sau đều chung từ "đốt cháy", "bùng nổ" để miêu tả về một Thanh Thúy nhảy Cha cha cha như "nhai lá cô ca" - lời Nhạc sĩ Trần Tiến. Kể cả cho đến lúc này, hẳn ít thí sinh nào nhận được những lời khen như thế: 

- Khánh Thi: Thanh Thúy hôm nay sexy đến nỗi Thi cũng muốn đứng lên sàn nhảy và tạo vẻ sexy cùng với Thúy. Thi không nghĩ là một diễn viên điện ảnh lại có thể nghe được nhạc, nhảy điệu Cha cha cha rất gợi cảm như thế.

- Trần Tiến: Tôi thấy là cảm xúc của cô gái này rất phù hợp với điệu nhảy này. Bởi vì cái điệu Cha cha cha, bản thân tên nó vừa như giống bảo mẫu, hai là giống quán trà, ba là giống nhai lá cô ca. Hôm nay tôi thấy cô gái này vừa múa vừa nhai lá cô ca. Rất say sưa.

- Chí Anh: Điệu nhảy Cha cha cha này, từ đầu chương trình đến giờ, là dành cho Thúy. Ban giám khảo chúng tôi nói với nhau là chờ mãi từ đầu đến giờ chưa có sự bùng nổ nào, và khi Thúy xuất hiện thì thực sự bùng nổ.

Các đêm thi tiếp theo, hễ khi nào chuyển sang điệu Standard là Thúy có phần chệch choạc hơn một chút, còn khi trở về những vũ điệu Latin, cô lại bùng nổ. Có thời điểm khán giả đã gần như chắc chắn rằng, danh hiệu "nữ hoàng Latin" sẽ khó tuột khỏi tầm tay của bà mẹ một con này. Và cho đến cả bây giờ, khi Bước nhảy Hoàn vũ đã đi đến đêm chung kết, hẳn nhiều người vẫn nhận ra rằng: chưa có ai nhảy điệu Latin khiến người xem sảng khoái như Thanh Thúy.

Ở vòng thi cuối, tên tuổi Thanh Thúy lại gắn nhiều hơn với scandal "thiếu vải" - điều mà cô không hề mong muốn như đã tâm sự với báo chí. Thanh Thúy chỉ cố gắng biểu diễn hết mình phục vụ khán giả, nhưng thời gian tập eo hẹp và áp lực quá lớn khiến cô không thể đi tiếp sau đêm thi thứ 8 ở Vũng Tàu.


 Ban Văn Hóa

{iarelatednews articleid='5119,3982,3959,3415,2966,2960,2949,2387,1439,1418,933,939'}