Bữa tiệc mừng buồn thảm của Bayern sau ngày thua Chelsea

22/05/2012 06:09
Hà Anh - Trần Dũng
(GDVN) - Các ngôi sao của Bayern Munich tỏ ra ủ rũ và buồn chán trong bữa tiệc được tổ chức một ngày sau thất bại trong trận chung kết Champions League.
Robben không giấu nổi sự thất vọng trong bữa tiệc của Bayern Munich bởi vì anh chính là cầu thủ sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp phụ của trận chung kết. Nếu Robben thực hiện thành công, có lẽ kết quả trận đấu đã khác.
Robben không giấu nổi sự thất vọng trong bữa tiệc của Bayern Munich bởi vì anh chính là cầu thủ sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp phụ của trận chung kết. Nếu Robben thực hiện thành công, có lẽ kết quả trận đấu đã khác.
Bà xã Bernadien cũng không biết làm gì hơn để Robben vui vẻ ngoài những cử chỉ an ủi
Bà xã Bernadien cũng không biết làm gì hơn để Robben vui vẻ ngoài những cử chỉ an ủi
Philipp Lahm cũng không giấu được nỗi buồn khi ngồi cạnh bà xã Claudia trong bữa tiệc
Philipp Lahm cũng không giấu được nỗi buồn khi ngồi cạnh bà xã Claudia trong bữa tiệc
Claudia an ủi bằng cách gả đầu vào vai chồng
Claudia an ủi bằng cách gả đầu vào vai chồng
Thomas Muller, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Munich, với vẻ mặt ủ rũ gục đầu vào vợ
Thomas Muller, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Munich, với vẻ mặt ủ rũ gục đầu vào vợ
Robben và Mario Gomez trông như những người vô hồn.
Robben và Mario Gomez trông như những người vô hồn.
Robben trò chuyện với Thomas Muller
Robben trò chuyện với Thomas Muller
Robben trò chuyện với Thomas Muller
Robben trò chuyện với Thomas Muller
Sau đó, Robben chuyển sang nói chuyện với thủ môn Neuer trong bữa tiệc
Sau đó, Robben chuyển sang nói chuyện với thủ môn Neuer trong bữa tiệc
Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich cũng không giấu được nét buồn trên khuôn mặt
Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich cũng không giấu được nét buồn trên khuôn mặt
Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge nói chuyện với nhau trong buổi tiệc
Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge nói chuyện với nhau trong buổi tiệc
Hà Anh - Trần Dũng