Casillas thay Flo Perez 'giảng hòa' với Barcelona

13/05/2011 08:18
(GDVN) - Thông qua các phương tiện truyền thông, Casillas cho biết, anh thay mặt cho toàn bộ các cầu thủ Real gửi lời chúc mừng đến nhà tân vô địch La Liga.

(GDVN) - Thông qua các phương tiện truyền thông, thủ môn Iker Casillas cho biết, anh thay mặt cho toàn bộ các cầu thủ Real Madrid gửi lời chúc mừng đến nhà tân vô địch La Liga Barcelona.

‘Siêu kinh điển tập 5’: Khởi động cuộc chiến thượng tầng Barca - Real

Bị UEFA điều tra phân biệt chủng tộc, Busquets dễ lĩnh án cấm 5 trận

Mối thâm thù giữa Real và Barca đã có từ lâu, và một lần nữa nó được đẩy lên đỉnh điểm khi vòng Bán kết Champions League mùa này vừa khép hai đội đã lôi nhau ra “toàn án” UEFA kiện tụng. Tình thế khiến nhiều người lo ngại Barca và Real sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của bóng đá Tây Ban Nha.

Dù vậy, hai đội vẫn quyết theo kiện đến cùng. Kết quả, vì những lời lẽ chỉ trích trọng tài Wolfgang Stark và hành động ra dấu tay ám chỉ trọng người De Bleeckere đã “ăn cướp” của Real một bàn thắng, Jose Mourinho bị UEFA cấm chỉ đạo 5 trận, đồng thời vị HLV người Bồ phải nộp phạt 50.000 euro. Nhưng Real nhất quyết kháng cáo.

Casillas gửi lời chúc mừng Barca.
Casillas gửi lời chúc mừng Barca.

Còn ngày hôm qua, tờ AS, vốn được xem là “cơ quan ngôn luận” của Real vui mừng đưa tin, vì những lời lẽ và hành động phân biệt chủng tộc của Sergio Busquets nhắm vào hậu vệ Marcelo, tiền vệ của Barca nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu 5 trận và số tiền phạt kèm theo là 20.000 euro.

“Tôi đại diện cho đội bóng gửi lời chúc mừng đến Barcelona. Họ giành được chức vô địch La Liga chẳng dễ dàng gì. Có lẽ không cần thiết phải có những cuộc tranh cãi nữa. Họ đã rất thân thiện khi chúng tôi vô địch Cúp Nhà Vua. Vậy thì bây giờ Real cũng cần phải làm điều tương tự”, thủ quân của Los Blancos nói.

“Ở Barcelona tôi có nhiều người bạn thân. Tôi hiểu sau khi hai trận bán kết Champions League kết thúc giữa chúng tôi đã có những xích mích, nhưng đó là chuyện thường trong bóng đá. Giờ thì mọi chuyện đã qua và nên cho nó lùi vào dĩ vãng”, thủ môn số 1 của nhà ĐKVĐ Thế giới kết luận.

Như vậy, Flo Perez không gọi điện chúc mừng Sandro Rosell nhưng Iker Casillas đã làm thay nhiệm vụ của ông chủ.

Mai Mai

Hòa Levante, Barca hoàn tất cú 'hat-trick' vô địch La Liga

Guardiola: "Barca muốn chén thật nhiều, uống thật say, nhảy thật bốc"