Ví dụ rõ ràng nhất là mới đây, tòa án thành phố Manchester đã phải đem ra xét xử một vụ việc đáng tiếc khi vì Suarez mà người chồng đã bạo hành vợ dã man. Tất cả xuất phát từ cái bắt tay hụt của Evra. Khi chứng kiến Suarez từ chối bắt tay Evra, một CLB ruột của Man Utd đã nổi cơn lôi đình. Nhưng, vì chỉ xem tình huống trực tiếp qua màn ảnh nhỏ nên anh chàng này đã… lôi vợ ra để hả cơn giận.
Suarez lại càng khiến các CĐV MU thêm bực mình |
Đầu tiên là đập điều khiển từ xa, sau đó đập ti vi và cuối cùng là đập luôn cả cô vợ của mình. Hành động thiếu kiềm chế một cách điên loạn đó đã khiến anh chàng này đang đứng trước nguy cơ mất tất cả. Vợ anh, Graham Trelfa đã lôi chồng ra tòa với lời cáo buộc cố tình gây thương tích cho người khác đồng thời đang đâm đơn đòi ly dị. Mất vợ hay không thì chẳng rõ, nhưng CĐV quá khích của Man Utd kia sẽ phải đi lao động công ích 12 tháng trời theo bản tuyên án của tòa, đồng thời nộp phạt 85 bảng.
Rất may án phạt trên không quá nặng vì bồi thẩm đoàn có cân nhắc đến chi tiết gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng của Luis Suarez. Xem ra hình phạt 8 trận với tiền đạo của Liverpool vẫn còn nhẹ chán nếu đem so với những tác động gián tiếp mà anh gây ra sau hành vi phân biệt chủng tộc với Evra.
Vespa