Chủ trang trại tha lỗi khoe ngực trên cánh đồng cho Rihanna

19/09/2012 07:10
Yến Anh
(GDVN) - Ông chủ trại từng nổi giận đuổi cổ Rihanna ra khỏi cánh đồng của mình khi bắt gặp cô tiến hành quay những cảnh lộ ngực trong video ca nhạc “We found love”, nay ngỏ ý tha lỗi cho cô ca sĩ này.

Ông Alan Graham, 62 tuổi, một tín đồ Cơ Đốc giáo đã gửi lời chúc mừng tới Rihanna khi video “We found love” giành giải thưởng Video của năm. Ông nói “tôi sẽ không phán xét cũng như chỉ trích hành động của cô ấy, vì xét cho cùng tôi thấy đó là một cô gái đáng yêu”.

Alan Graham từng cảm thấy video của Rihanna xúc phạm đức tin trong ông
Alan Graham từng cảm thấy video của Rihanna xúc phạm đức tin trong ông

“We found love” được khởi quay trên vùng đất thuộc sở hữu của Alan tại Co Down phía Bắc Ailen năm ngoái. Ông đã vô cùng bức xúc với màn “khoe mẽ thân thể” của nữ ngôi sao này. Dù có ý bỏ qua song Alan vẫn khẳng định đây là một video “quá nặng tính khiêu dâm”.

Một cảnh hậu trường Rihanna ăn mặc kiểu khoe ngực trong video “We found love”
Một cảnh hậu trường Rihanna ăn mặc kiểu khoe ngực trong video “We found love”

Trước đó sản phẩm âm nhạc này của Rihanna cũng bị lên án kịch liệt vì dính dáng đến thuốc lá, ma túy, hành vi trộm cắp, bạo lực và tình dục cũng như những cảnh giường chiếu thiếu vải. Tại Pháp, clip này cũng bị hạn chế giờ phát sóng và gắn mác 18+.

Yến Anh