Cris Ronaldo: "Cầu thủ Real Madrid không sành điệu bằng tôi"

18/01/2012 07:36
Đỗ Âu
(GDVN) - "Mỗi sáng tôi có thể mở tủ ra và tìm kiếm trong khoảng 1 giờ đồng hồ cho tới khi chọn được chiếc áo phù hợp với mình," Ronaldo tâm sự.
Cristiano Ronaldo từ một siêu sao bóng đá đã trở thành một biểu tượng trong nhiều lĩnh vực. Vậy thì bí quyết thành công của anh là thế nào?

“Tôi đẹp trai, giàu có và giỏi giang” là cách giải thích duy nhất nhưng đúng nhất (tức không hoàn toàn đúng) của Ronaldo về sự thù địch mà đối thủ dành cho anh. Và ngay cả những anti-Madridista cũng nghĩ rằng Ronaldo chính là đại diện cho cả 3 phẩm chất đó.

Đẹp trai? Đúng, Ronaldo đẹp trai một cách lạnh lùng, hào nhoáng nhưng khuôn mặt đó là do những tố chất sinh học tạo nên. Giàu có? Không sai, chủ sở hữu của những chiếc siêu xe cáu cạnh được trả lương 12 triệu euro/năm và luôn vận trên người những y phục đắt tiền của các hãng thời trang nổi tiếng. Giỏi giang? Điều này lại càng không thể phủ nhận. Ronaldo đoạt 13 danh hiệu tập thể trong đó có chức vô địch Premier League và Champions League, cùng với đó là 51 danh hiệu cá nhân khác nhau và huân chương Vila Vicosa của hoàng gia Bồ Đào Nha. Chưa hết, anh đang hẹn hò với một trong những người mẫu quyến rũ nhất thế giới, Irina Shayk.
"Tôi đẹp trai, giàu có và giỏi giang, có vậy thôi"
"Tôi đẹp trai, giàu có và giỏi giang, có vậy thôi"

Vậy thì làm thế nào để Ronaldo, từ một cậu thiếu niên còm nhom ngày đến Old Trafford trở thành một biểu tượng của bóng đá hiện đại? Tạp chí DT (Tây Ban Nha) có một bài phỏng vấn CR7. (Xem chùm ảnh)

Phóng viên (PV): Anh được biết đến như là một người tỉ mỉ và chi tiết trong tập luyện trước mỗi trận đấu. Vậy bí quyết của anh là gì?

Ronaldo: Động lực chính là bí quyết. Nếu bạn luôn có động cơ để tiến bộ thì sẽ làm được nhiều điều vĩ đại trong sự nghiệp. Tôi đã cố gắng để sống tích cực và luôn luôn tin tưởng vào bản thân. Mỗi mùa giải là một thách thức mới, nhưng động lực muốn vượt qua tất cả giúp tôi tiến bộ hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và nghĩ rằng mình không còn muốn đá bóng nữa, nhưng ngày đó chưa đến.

PV: Anh có chú trọng nhiều vào sức mạnh thể chất không?

Ronaldo: Là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi luôn coi trọng sức khỏe, nhưng nó không phải là điều ưu tiên số 1. Tôi may mắn được thừa hưởng gen trội trong gia đình và cũng cố gắng điều độ trong sinh hoạt hàng ngày. Bí quyết của tôi là ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên.

PV: Tập luyện có căng thẳng lắm không?

Ronaldo
: Cũng còn tùy, nếu tập luyện thường xuyên theo tuần, theo tháng thì không nên căng thẳng. Tôi chỉ cần tập nặng 1 lần trong tuần là đủ. Nếu tập nặng trong 3 hay 4 ngày sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi thích nhất là những trận đấu tập, nghiêm túc nhưng không căng thẳng.

PV: Mùa giải trước là một mùa bóng thành công với anh. Anh thấy thế nào?

Ronaldo: Tôi đã ghi được nhiều bàn thắng mùa trước nhưng lặp lại điều đó không dễ chút nào. Tuy nhiên việc đạt tới thành công ở mức độ cá nhân không quan trọng bằng mức độ tập thể. Đoạt La Liga sẽ là một chiến tích rất đặc biệt. Nếu tôi ghi ít hơn năm ngoái 10 bàn nhưng Real vô địch, đó sẽ là một chiến thắng quan trọng.

PV: Bóng đá hiện đại đang chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ mới như Javier Hernandez, Chris Smalling hay Neymar. Anh có lời khuyên gì để họ có thể tiến bộ?

Ronaldo
: Họ phải chuyên nghiệp. Họ phải nghe lời những người nhiều kinh nghiệm hơn vì họ còn trẻ và đôi lúc không nhận ra được điều gì là tốt nhất cho tập thể. Một cầu thủ giỏi là một cầu thủ có những phẩm chất tốt như làm việc chăm chỉ, hành xử chuyên nghiệp, kính nể người trên, yêu mến đồng đội và tôn trọng đối thủ.

PV: Anh có nghiên cứu đối thủ trước trận đấu nhằm tìm ra điểm yếu?

Ronaldo
: Có, tôi để ý những chi tiết nhỏ, ví dụ như một hàng phòng ngự chơi nhanh hơn bình thường hay một cầu thủ khó vượt qua. Nhưng tôi không quá chú trọng vào chúng mà chuyên tâm vào việc rèn luyện kỹ năng bản thân để đánh bại bất kỳ ai trước mặt mình.

PV: Vậy thì việc chuẩn bị không nên phụ thuộc vào đối thủ mà mình sẽ chạm trán?

Ronaldo: Đúng. Đấu với đội mạnh hay đội yếu chúng tôi đều chuẩn bị như nhau. Nếu bạn muốn cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng và mong những điều tốt nhất dành cho đội bóng, hãy ra sân chơi bóng và chiến thắng.

PV: Cá nhân anh làm gì trước giờ ra sân?

Ronaldo: Không nghĩ quá nhiều về trận đấu. Mỗi cầu thủ đều có thói quen riêng, có người ở trong phòng thay đồ, nghe nhạc, cười đùa… Tôi luôn thoải mái, trêu cợt đồng đội và nghe những bản nhạc khiêu vũ điện tử. Dù là đấu với Barcelona hay với các đội khác cũng đều như vậy.

PV: Anh chuẩn bị thế nào về thể chất lẫn tinh thần cho một mùa giải kéo dài?

Ronaldo: Đầu tiên nhưng cơ bản là phải nghỉ ngơi. Tôi thích chơi bóng, nhưng tôi cũng thích đi nghỉ hè. Chuyện đó quan trọng chẳng kém tập luyện. Trong mùa bóng do tập luyện đều đặn nên tôi dành thời gian cho gia đình, bạn gái và con. Tôi không bao giờ thấy nhàm chán.

PV: Vậy bóng đá là một công việc nặng nhọc.

Ronaldo: Không, đó là cuộc sống của tôi. Tôi yêu bóng đá và cũng coi trọng việc nghỉ ngơi ngang nhau.
Ronaldo xuất hiện trên tạp chí DTLux
Ronaldo xuất hiện trên tạp chí DTLux

PV: Anh đã chơi bóng cho hai giải đấu hàng đầu thế giới, Premier League và La Liga. Anh có so sánh thế nào?

Ronaldo: Premier League có tính cạnh tranh cao hơn. Ở TBN, bóng đá là sự điều khiển quả bóng, chuyền bóng và ghi bàn, có tính kỹ thuật hơn. Còn ở Anh, trận đấu căng thẳng hơn, trọng tài để các cầu thủ được khống chế trận đấu theo những cách hợp lệ, và các CĐV Anh thích điều đó. Lối chơi của người Anh nhanh, có tính đồng đội hơn và vì thế có nhiều cầu thủ xuất sắc, cho dù những người có kỹ thuật cá nhân cao khó thành công tại đây. Nói chung cả hai đều có những điểm hay.

PV: Thời trang quan trọng với anh như thế nào, cả trong lẫn ngoài sân cỏ?

Ronaldo: Phong cách là quan trọng. Bóng đá đi trước, hình ảnh theo sau. Làm những điều phi thường trên sân là rất tốt, nhưng cũng quan trọng không kém nếu bạn có một hình ảnh đẹp. Một số người không thích phong cách của tôi nhưng tôi sẽ không thay đổi để làm hài lòng người khác, và quan trọng là tôi muốn tính cách của mình được thể hiện qua thời trang.

PV
: Thế còn các đồng đội của anh? Họ có chú trọng điều đó không?

Ronaldo: Chắc chắn là họ có, nhưng thành thật mà nói là không bằng tôi. Tôi muốn đi giày đẹp, ăn mặc đẹp, v.v… Ở Anh tôi rất được chú ý trong phòng thay đồ, vì phần lớn các cầu thủ Anh không rành về thời trang. Rio (Ferdinand) là người hợp gu với tôi nhất khi còn ở MU. Mỗi sáng tôi có thể mở tủ ra và tìm kiếm trong khoảng 1 giờ đồng hồ cho tới khi chọn được chiếc áo phù hợp với mình. Tôi là vậy.
Đỗ Âu