Diễn viên Hải Anh: 'Có lúc tôi mất 1-2 tỉ đồng một ngày'

13/11/2012 06:10
Theo PNVN
“Người ta bảo tôi ngoài đời đỡ đểu hơn trên phim, nhưng về cơ bản: Vẫn đểu!, Diễn viên Hải Anh chia sẻ.
- Cho anh 3 điều ước. Anh ước gì?

Nghe có vẻ giống thi Hoa hậu nhỉ! Tôi ước nhé, thiết thực đấy: gia đình yên ấm, có sức khỏe và thực sự giàu có.

- Thực sự giàu có?

Có tiền mới giúp đỡ được nhiều người. Giúp bằng mồm không thì khó lắm!

"Đúng ở góc độ “đàn ông - đàn bà”, hẳn nhiên tôi thích một cô gái có khuôn mặt khả ái, thân hình đẹp".
"Đúng ở góc độ “đàn ông - đàn bà”, hẳn nhiên tôi thích một cô gái có khuôn mặt khả ái, thân hình đẹp".


- Với 1 người phụ nữ, anh thích điều gì ở cô ấy: Một khuôn mặt khả ái, thân hình đẹp, trí thông minh và tính quyết đoán, hoài bão và nghị lực, lòng yêu thương, sự nhân ái?


Nếu đúng ở góc độ “đàn ông - đàn bà”, hẳn nhiên tôi thích một cô gái có khuôn mặt khả ái, thân hình đẹp.

- Vậy cách anh lựa chọn bà xã nghiêng về tiêu chuẩn nào?

 San đều các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, vợ là người đi theo suốt cả cuộc đời, nên các tiêu chuẩn về nhan sắc sẽ trở nên phù phiếm. Các tiêu chuẩn thông minh và tính quyết đoán, hoài bão và nghị lực, lòng yêu thương phải được đặt lên hàng đầu.

- Bàn tay có 5 ngón, anh thích làm ngón tay nào?

Ngón trỏ. Vì tôi thích được “chỉ trỏ”. Đó là tướng của người lãnh đạo.

- Con trai sẽ là ngón tay nào?

Ngón út. “Út ít” – nghe rất đáng yêu đúng không?

- Vợ anh?

Ngón đeo nhẫn. Tôi luốn muốn tể hiện tình yêu của tôi với cô ấy.

- Nói vậy, vợ và con được gần nhau, còn anh cách họ ngón tay giữa. Sự “ngăn cách” này mang ý nghĩa gì?

Có thể là thấp thoáng một vài bóng hồng nào đó!

- Anh có hay uống bia, rượu?

Có, nhưng rất hãn hữu. Tôi vẫn nói đùa với nhiều người xung quanh rằng không hiểu bản thân có phải đàn ông không vì một số tính xấu thuộc giới mình như rượu chè, bia bọt, thuốc lá, cờ bạc tôi đều không dính phải.

- Đức tính tốt đàn ông mà anh thấy bản thân có?

Chí thú làm ăn và chí thú gia đình.

- Sự giống và khác nhau giữa phụ nữ và bia?

Theo tôi, so sánh như vậy là mất lịch sự đối với phụ nữ.

- Có chỉ có một ngày duy nhất để tận hưởng cuộc sống, anh sẽ làm những gì?

Ở nhà với vợ với con.

- Đơn giản vậy?

Trường hợp này, tôi nghĩ không ai có tâm trạng vui vẻ để rời người thân nửa bước.
Ảnh cưới thú vị, nghịch ngợm của vợ chồng diễn viên Hải Anh.
Ảnh cưới thú vị, nghịch ngợm của vợ chồng diễn viên Hải Anh.


- Nếu phải nói 3 chữ cuối cùng trên cõi đời, anh dành câu nói đó cho ai?


Cho con tôi. Tôi sẽ nói “bố yêu con”

- Tại sao không phải là những người khác: vợ, bố mẹ anh chẳng hạn?  

Lập gia đình, đối với cả hai vợ chồng thì con cái luôn là số 1. Riêng với bố mẹ  đẻ thì tôi nghĩ thế này: Bố mẹ luôn yêu con cái gấp 1000 lần con cái yêu bố mẹ. Nên chắc ông bà không bao giờ giận nếu tôi dùng 3 từ duy nhất để nói với cháu của họ.

- Số tiền nhiều nhất một ngày anh kiếm được?

Có thời điểm là 2-3 tỉ đồng một ngày. Lại cũng có lúc tôi mất 1-2 tỉ đồng một ngày.

- Nên tin chứ?

Nên. Thời gian trước, tôi tham gia chơi chứng khoán. Hiện giờ, tôi “cai” được rồi.

- Một số câu hỏi liên quan cá nhân nhé! Chiều cao của anh?

1m65.

- Cân nặng?

64 kg, đôi khi là 65 kg.

- Màu sắc yêu thích?

Trắng, đỏ, đen

- Tóc dài nhất khi nào?

Khoảng năm 1991 – đến 1996, 5 năm liền không cắt. Dài tới tận thắt lưng.

- Rất thú vị đấy!

À, đó là khoảng thời gian mà trào lưu nhạc rock phát triển mạnh mẽ nên ai cũng để tóc dài, đeo khuyên tai.

- Ngày kỷ niệm quan trọng nhất với anh?

Mùng 5/12. Ngày vợ tôi thông báo có bầu.

- Năm sinh?

Năm 1974. Năm con hổ - Giáp Dần.

-  Anh thấy mình giống con Hổ chứ?

Vâng, tôi cảm thấy mình cũng là “chúa sơn lâm” ở một khoảng trời riêng - đó là công ty của tôi.

- Sự thu hút của anh với người khác giới?

Nói chuyện có duyên, dí dỏm. Và, thường tôi chỉ thu hút những người phụ nữ lớn tuổi, từng trải.

- Sao không phải những cô gái mới lớn?

Có vẻ các cô ấy thích ngoại hình đẹp hơn.

- Đức tính quan trọng nhất của người đàn ông trong thời buổi hiện tại?

Sự nhạy bén và quyết liệt trong bất cứ công việc gì.

- Một món tiền lớn và một phụ nữ hấp dẫn, anh chọn gì?

Ở tuổi này, tôi chọn tiền.

- Còn 20 năm trước?

Còn phải hỏi, chắc không phải là tiền đâu!

- Trên phim, anh “đóng đinh” với các vai đểu cáng. Đi ra đường, ai đó nhìn thẳng mặt anh và nói: “A! thẳng đểu?”, anh ứng xử thế nào?

Việc đó tôi gặp thường xuyên. Tuy nhiên, người ta bảo tôi ngoài đời đỡ đểu hơn trên phim, nhưng về cơ bản: Vẫn đểu! Số khác lại bảo: Nhìn mày đã thấy ghét! Tôi nghĩ, khi ai đó nói điều đó thẳng vào mặt mình thì đã có sự chia sẻ, đùa cợt rồi.

- Anh nghĩ sao về tính đểu cáng của con người?

Xã hội luôn có người đểu và người tốt. Nếu chỉ toàn người tốt, chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ hiểu được một người tốt thực sự là như thế nào. Thiết nghĩ, chúng ta không thể loại trừ….tính đểu ra khỏi xã hội.

- Trong 10 người, anh nghĩ mấy người có tính đểu cáng?

Ai cũng có cả. Tuy nhiên, người có học biết kìm nén, lựa nơi, lựa chỗ và lựa cách thể hiện. Người tốt thuần khiết 100% vẫn có thời điểm họ làm điều gì đó sai trái.

- Như thế, hẳn anh rất có lợi khi được “đểu” trên phim- điều mà ngoài đời phải kìm nén?

Đúng vậy. Nếu ngoài đời không có cơ hội sử dụng thì trên phim tôi được sử dụng thoải mái. Biết đâu, đó là những điều sâu thẳm trong tâm hồn mình.

- Điều thường…làm với vợ?

Khen vợ xinh.

- Anh hiểu được giá trị lời khen?

Tất nhiên. Phụ nữ ai cũng thích được khen, nhưng không phải khen đểu đâu nhé!

- Nếu có kiếp sau, anh thích làm công việc gì?

Làm ca sỹ. Hồi bé tôi theo đuổi sự nghiệp ca hát mất khá nhiều thời gian. Tôi từng ra một album riêng cho bản thân mình đấy!

- Anh kiếm được tiền từ công việc nghệ sỹ ngày xưa chứ?

Hồi học sinh, tôi đi hát cho các chương trình ca nhạc dạ hội sinh viên. Cát-xê lúc bấy giờ khoảng 10.000đ. Thời sinh viên bên Nga, tôi đi đánh đàn và hát trong các nhà hàng Việt Nam và đám cưới người Việt. Mỗi buổi cũng được vài chục đô la. Khá dư dả cho cuộc sống sinh viên lúc đó.
Theo PNVN