Gặp Hà Dũng đi bar: 'Tôi đã bán 7 biệt thự, 25 chiếc xe hơi'

09/11/2012 07:41
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Ông chủ hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam - Indochina Airlines (đã đóng cửa) vẫn đi bar, và cũng chỉ đến một bar duy nhất ở TP.HCM. Hà Dũng nói, đó là nơi xa cách với người đời và thế sự, ông đến để gặp gỡ bạn bè những lúc thư giãn, chứ không "trốn tránh". Thực tế mỗi ngày Hà Dũng vẫn đang làm rất nhiều thứ để vượt qua thất bại cũ, vì ông "sợ và buồn nhất là nhìn một hoàn cảnh nào đó mà mình không giúp được".
Vẫn phong cách một đại gia hào hoa, nhạc sĩ Hà Dũng ung dung ngồi một mình ở một quán bar tại TP.HCM.
Vẫn phong cách một đại gia hào hoa, nhạc sĩ Hà Dũng ung dung ngồi một mình ở một quán bar tại TP.HCM. 
Nhiều lời đồn đoán về chuyện nợ nần của vị nhạc sĩ thích làm kinh doanh này. Nhấp tý rượu, Hà Dũng cho biết: "Từ đó đến nay, tôi đã phải bán 7 cái biệt thự, 25 chiếc xe hơi để giải quyết nợ nần. Làm hàng không, tôi đã mất hết 200 tỷ đồng, nợ thêm 200 tỷ đồng nữa, nếu không lo giải quyết, có ai để cho tôi yên không? Tôi đang làm rất nhiều việc khác chứ không phải chỉ tập trung vào hàng không. Nhiều người tưởng tôi đang sắp chết, là sai lầm. Tôi vẫn là tôi, như những ngày xưa".
Nhiều lời đồn đoán về chuyện nợ nần của vị nhạc sĩ thích làm kinh doanh này. Nhấp tý rượu, Hà Dũng cho biết: "Từ đó đến nay, tôi đã phải bán 7 cái biệt thự, 25 chiếc xe hơi để giải quyết nợ nần. Làm hàng không, tôi đã mất hết 200 tỷ đồng, nợ thêm 200 tỷ đồng nữa, nếu không lo giải quyết, có ai để cho tôi yên không? Tôi đang làm rất nhiều việc khác chứ không phải chỉ tập trung vào hàng không. Nhiều người tưởng tôi đang sắp chết, là sai lầm. Tôi vẫn là tôi, như những ngày xưa".
Là một người rất đa tình, ông quay sang nói một câu bông đùa khiến cho cô nhân viên phục vụ cười nắc nẻ.
Là một người rất đa tình, ông quay sang nói một câu bông đùa khiến cho cô nhân viên phục vụ cười nắc nẻ.
Ông dặn cô nhân viên: "Em mang rượu đi mời những người anh quen, quý mến anh ở đằng kia nhé". Đã từng có giai thoại: Nhạc sĩ Hà Dũng mỗi đêm đi bar uống hết... 20 chai rượu tây. Thực tế là ông uống rất ít, chủ yếu là mời bạn bè xung quanh.
Ông dặn cô nhân viên: "Em mang rượu đi mời những người anh quen, quý mến anh ở đằng kia nhé". Đã từng có giai thoại: Nhạc sĩ Hà Dũng mỗi đêm đi bar uống hết... 20 chai rượu tây. Thực tế là ông uống rất ít, chủ yếu là mời bạn bè xung quanh.
Đi bar một mình nhưng dường như vị nhạc sĩ này không hề cô độc. Có rất nhiều khách nhận ra ông, đến chào....
Đi bar một mình nhưng dường như vị nhạc sĩ này không hề cô độc. Có rất nhiều khách nhận ra ông, đến chào....
Họ hỏi thăm sức khỏe ông, hỏi ông về chuyện làm ăn.
Họ hỏi thăm sức khỏe ông, hỏi ông về chuyện làm ăn.
Ông vui vẻ, thân tình, mời rượu từng người.
Ông vui vẻ, thân tình, mời rượu từng người.
Và cũng có những "khoảng lặng" cho riêng mình.
Và cũng có những "khoảng lặng" cho riêng mình.
Nhạc sĩ Hà Dũng nói: "Nhiều người đồn tôi đang suy sụp, ủ rũ nhưng đâu có biết là tôi làm việc hết sức. Thậm chí còn có lời đồn, tôi đã hết tiền, chuyển sang uống bia, không còn tiền uống rượu nữa. Tôi đã khôi phục lại gần như như ngày xưa. Tôi sợ và buồn nhất là khi không còn tiền, nhìn một hoàn cảnh nào đó mà mình không giúp được".
Nhạc sĩ Hà Dũng nói: "Nhiều người đồn tôi đang suy sụp, ủ rũ nhưng đâu có biết là tôi làm việc hết sức. Thậm chí còn có lời đồn, tôi đã hết tiền, chuyển sang uống bia, không còn tiền uống rượu nữa. Tôi đã khôi phục lại gần như như ngày xưa. Tôi sợ và buồn nhất là khi không còn tiền, nhìn một hoàn cảnh nào đó mà mình không giúp được".
Lê Ngọc Dương Cầm