Hỏi nhanh - đáp gọn MC Thảo Vân: Thích xem... phim ma

26/11/2011 08:02
Thích xem phim ma, dễ rơi nước mắt trước hành động đẹp, rất lãng mạn... đó là vài trong số rất nhiều điều bạn sẽ hiểu thêm về MC từng rất nổi tiếng của Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười.
Xem phim ma, rèn được sự bình tĩnh, tính can đảm

- Lần đầu tiên Thảo Vân hôn người khác giới, không phải là người thân trong gia đình?

Lâu lắm rồi đấy! Năm 18 tuổi. Đủ tuổi trưởng thành nhé! Đó cũng là lần đầu tiên tôi rung động trước tình yêu.

- Người bạn thân thiết nhất, lâu năm nhất của chị là ai?  

Chọn 1 người e hơi khó. Bởi tôi có tới mấy người bạn, theo đúng nghĩa có thể hy sinh cho nhau.
Bí quyết để trở thành 1 MC được mọi người yêu mến: Chân thành, linh hoạt, nghiêm túc.
Bí quyết để trở thành 1 MC được mọi người yêu mến: Chân thành, linh hoạt, nghiêm túc.
 - Tri âm có thể nhiều, nhưng có lẽ, tri kỷ chỉ duy nhất 1?

Tri kỷ cũng có tới vài người. Tôi không dại gì mà hạn chế điều đó cả.
 
- Bí quyết để trở thành 1 MC được mọi người yêu mến?

Chân thành, linh hoạt, nghiêm túc.

- Ngắn gọn trong 6 từ, liệu có đủ? Chị muốn nói thêm 1 vài từ khác không?

Không! Tôi nghĩ thế là đủ.

- Lời khen tặng thú vị nhất từng được nhận và nhớ mãi?

“Thảo Vân là một người đặc biệt”. Nhưng đặc biệt về cái gì thì tôi không biết nữa.

- Còn lời khen khiến chị phải mỉm cười mãn nguyện?

Tôi thích được khen là một người tử tế.

- Vậy là chị nằm ngoài quy luật của phụ nữ: thích 1 số lời khen hoa mỹ như tài giỏi, xinh đẹp, duyên dáng, sành điệu, thông minh….

Tôi rất vui khi có ai khen đáng yêu nữa. Thế thôi!
 
- Sở thích của chị là gì?

Xem phim, đọc truyện là 2 sở thích mà tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào nếu có thời gian.
 
- Nếu phải lựa chọn?

Thà chết còn hơn!
 
- Nhưng, đôi khi chúng ta vẫn phải chấp nhận 1 sự lựa chọn…

Đành chọn xem phim vậy.
 
- Tại sao là xem phim?

Vì phim ảnh chứa đựng nhiều thứ, trong đó bao gồm cả truyện. Đọc truyện thú vị nhất ở chỗ, hoàn toàn cho phép người đọc tưởng tượng theo cách nghĩ của mình.

- Một ngày hoàn toàn rảnh rỗi, chị có thể xem phim bao nhiêu tiếng?

Nhiều đấy!  Có khi cả ngày được.

- Thể loại phim yêu thích của chị?

Phim ma. Tiếp đó đến những bộ phim tình cảm, mang những thông điệp cuộc sống nhẹ nhàng.

- Chắn chắn, rất ít phim ma mang đến thông điệp cuộc sống nhẹ nhàng?

Đúng vậy, thậm chí không mang đến thông điệp gì cả. Có điều, sau khi xem phim ma tôi rèn cho mình được sự bình tĩnh, tính can đảm. Biết đâu, điều đó có ích trong cuộc sống hiện đại. Tất nhiên, tôi không nói thế để xúi các bạn khác cũng thích xem phim ma như tôi.

- Thú vị nhất trong việc coi phim ma là xem 1 mình. Thường là thế!

Tôi vẫn xem 1 mình. Xem phim vào tầm con trai và mọi người bắt đầu đi ngủ. Nói thật, không có con trai bên cạnh cũng sợ chết đi được ấy - dù là cu cậu đang say ngủ.
MC Thảo Vân có sở thích xem phim ma.
MC Thảo Vân có sở thích xem phim ma.
Dễ rơi nước mắt trước hành động đẹp

- Câu cửa miệng mà Thảo Vân hay nói?

Ví dụ thế! Tôi có nhiều câu khác hay hơn, nhưng xin phép, không tiết lộ!

- Vàng khiến đàn bà cảm động, đàn bà khiến đàn ông cảm động. Chị thì sao? Vàng có khiến chị cảm động?

Điều khiến tôi dễ rơi nước mắt nhất chỉ là tình người. Tôi dễ bị xúc động bởi một cử chỉ, hành động đẹp giữa con người với nhau. Chưa bao giờ vàng bạc đá quý kim cương có thể làm tôi cảm động. Có thể vì tôi ít được tiếp xúc chăng?
 
- Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ. Theo chị, sự bí ẩn đó là gì?

Mọi người ca ngợi và đề cao chúng tôi quá thôi. Người phụ nữ dù bí ấn đến đâu, suy cho vẫn trở nên cực kỳ dễ hiểu, dễ gần với người đàn ông họ yêu thương.

-  Trong đời người đàn bà, chỉ có 2 lần làm cho họ “phát điên” lên: Một, là khi bắt đầu yêu. Hai, khi bắt đầu bạc tóc. Chị thấy đúng không?

Vế đầu có vẻ đúng với tôi. Còn vế 2 chưa đúng. Tóc của tôi bây giờ bạc khá nhiều, tuy nhiên, tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường. Thời gian mà! Tuổi tác mà!

- Bước vào tuổi bạc tóc, đàn ông thường trở nên phong độ, ngược lại phụ nữ đứng trước bờ vực của nhan sắc. Chị có lo sợ không?

Tôi không cảm thấy điều đó. Đôi khi, nhìn tóc bạc, tôi còn tự nhắc mình: Già rồi đấy, hãy tận hưởng cuộc sống đi. Tóc bạc khiến tôi vui, bởi đang được trải nhiệm những giai đoạn cuộc đời thú vị khác nhau.
 
- Cần sợi tóc bạc trên tay, chị nghĩ tới điều gì?

Tôi nghĩ tới thời gian. Tôi vẫn nhớ 1 vài câu thơ tâm đắc thuộc lòng nhiều năm trước. “Em tặng tôi sợi tóc của em/ 30 năm sau, tôi lần hồi trở về chốn cũ/ Tôi gặp 1 bà già tóc bạc hom hem/ Bà khóc, bà chẳng nhận ra tôi/ Tôi tặng bà sợi tóc/ Sợi tóc vẫn còn xanh”.

- Nếu có 1 sự lãng mạn như trong câu thơ trên, chị sẽ tặng sợi tóc bạc của mình cho ai?

Con trai tôi. Nhưng không phải 1 sợi tóc bạc, mà sẽ là tóc đen.  

- Còn tóc bạc thì sao?

Tôi chưa biết tặng cho ai cả.

- Chị  tự hào nhất về điều gì: Sự nghiệp thành công, sự nổi tiếng, hay một đứa con ngoan?

Tôi tự hào về những gì tôi làm được. Nhưng nếu để đánh giá điều đó quá cao thì chưa. Tôi nghĩ sống trên đời phải luôn lạc quan và cần biết mình là ai.
 
- Danh ngôn phương tây có nói, bạn nên tìm cho mình một người đàn ông nhạy cảm, lãng mạn và điều quan trọng nhất, đó không  phải là người đàn ông từng trải. Chị thấy điều đó đúng bao nhiêu %?

Khi bắt đầu 1 mối quan hệ, tôi không đặt cho mình điều kiện phải xem người đó từng trải hay không từng trải. Mỗi sự tiếp xúc đều mang tới cho tôi 1 sự thú vị khác nhau. Điểm chung tôi cần ở 1 người đàn ông là sự trung thực.

- Người đặt cao tính trung thực, hẳn ghét nhất sự giải dối, vô trách nhiệm?

Đúng vậy. Trên đời, suy cho cùng, con người sống tồi tàn bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm. Tôi tin, nếu ai sống có trách nhiệm, sẽ không bao giờ làm một việc gì đó xấu, từ việc nhỏ nhất.

- Vậy, chị nghĩ mình là 1 người sống trách nhiệm chưa?

Với những gì tôi phải chịu trách nhiệm, tôi chưa hề làm trái với trách nhiệm được giao. Tôi cũng chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi luôn cố gắng phấn đấu làm tròn trách nhiệm trong công việc của mình.

- Định hướng sống của 1 người trách nhiệm như chị là gì?

Tôi đã, đang và sẽ cố gắng sống có tâm. Đó là tôn chỉ sống mà tôi theo đuổi.

- Các cụ ngày xưa coi trọng người phụ nữ ở các giá trị Công Dung Ngôn Hạnh, theo chị một người phụ nữ hiện đại, có điều gì cần điều hơn cả 4 chữ trên?

Cuộc sống dù hiện đại đến đâu, theo tôi người phụ nữ vẫn cần coi trọng, phát triển phẩm chất từ 4 chữ Công Dung Ngôn Hạnh. Tuy nhiên, nó phải được thay đổi, hiện đại hóa theo xã hội. Đừng làm cái gì thoát khỏi 4 chữ ông cha từng đúc kết.

Theo PNVN cuối tuần