Hùng Cửu Long bị kỳ thị vì mặc áo dài

17/05/2013 13:53
T.N (Ghi)
(GDVN) -Trong chương trình Chuyện đêm muộn tuần vừa rồi, Lê Hoàng và doanh nhân Hùng Cửu Long đã có cuộc trò chuyện rất thú vị về chủ đề ‘Đàn ông mặc áo dài’.

Lê Hoàng: Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Hùng Cửu Long về chuyện Đàn ông mặc áo dài. Hùng có khoảng bao nhiêu cái áo dài?

Hùng Cửu Long: Có khoảng 99 cái.

Thật hay giả?

Con số ước lượng thôi. Nhưng chắc cũng không xê dịch nhiều lắm!

Hôm nào tặng Hoàng cái đi! 2 đứa mình cùng size đấy! (cười) Từ đâu mà Hùng hay mặc áo dài?

Cách đây khoảng năm 96, 97, qua rất nhiều lần đi công tác, Hùng thấy mình không được đẹp trai như anh Hoàng, cũng không có nét duyên như những ngôi sao khác nên mình phải tìm 1 điểm nhấn khác.

Mình là người Việt Nam, nên mình chọn áo dài. Nhưng quan trọng là mặc như thế nào! Sau rất nhiều lần tham khảo các ý kiến thì Hùng mặc những chiếc áo dài như hiện tại.

Doanh nhân Hùng Cửu Long.
Doanh nhân Hùng Cửu Long.

Hùng là chủ 1 hãng kim hoàn, muốn ghi dấu ấn sao không đeo những đồ trang sức thật đẹp?

Cũng có thể gắn áo dài với trang sức mà! Nhưng thời trang mặc là 1 giá trị to lớn của dân tộc.

Cái áo dài đầu tiên của Hùng may năm bao nhiêu?

May vào tháng 7/2007. Do anh Sĩ Hoàng thiết kế và may.

Số áo của Hùng đều may ở 1 tiệm?

2 năm đầu thì mình may của anh Sĩ Hoàng. Còn sau đó thì của rất nhiều người khác.

Giá trị của mỗi chiếc áo là bao nhiêu?

Hai ba chục triệu 1 bộ cũng có, năm mười triệu cũng có. Bình quân khoảng chín, mười triệu. Giá này là do nhà thiết kế đặt ra. Ngoài ra thì vải may áo dài là vải vest chứ không phải vải thường.

Tại sao lại không dùng tơ lụa của Việt Nam?

Nếu may bằng gấm hoặc tơ lụa thì nó sẽ thùng thình và yếu đuối. Mình dùng chất liệu vest để chiếc áo hiện đại, lịch lãm hơn.

Trong những cuộc tiếp tân, hầu như Hùng là người duy nhất mặc áo dài. Đây là thuận lợi hay khó khăn?

Ban đầu thì mọi người cũng kỳ thị, săm soi. Đôi khi họ nghi ngờ cả giới tính của mình. Nhưng tới ngày hôm nay thì Hùng thấy tự tin.

Giữa áo dài của đàn ông Việt Nam và áo dài của đàn ông Trung Quốc có gì khác nhau?

Nhìn qua thì nó giống nhau. Nhưng thực sự thì áo của mình khác áo của Thượng Hải rất nhiều. Áo Thượng Hải may hơi rộng, đường cắt bo tròn. Còn ở Việt Nam mình, cổ áo thấp hơn, mình dùng lụa nhiều hơn.

Bây giờ người ta đang tranh luận về quốc phục của đàn ông Việt Nam. Theo Hùng thì thế nào?

Một số người chọn vest, một số người chọn áo dài. Ông bà mình ngày xưa đã thiết kế ra áo dài. Nếu mình chọn vest thì coi như mình đã nhận hàng xóm làm bố. Nếu lựa chọn thì Hùng sẽ chọn áo dài, nhưng mình cách tân sao cho nó mang hơi thở hiện đại.

Ở Sài Gòn này có bao nhiêu người đàn ông cũng mặc áo dài?

Không có nhiều đâu. Chỉ có 1 số nhà thiết kế, nhưng cũng lâu lâu họ mới mặc. Gần đây thì có Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Nguyên Vũ đã bắt đầu mặc.

Áo dài đàn ông của miền Nam có khác miền Bắc không?

Áo miền Nam dài hơn miền Bắc 1 chút.


Khi ra nước ngoài, Hùng mặc áo dài thì người ta có thái độ gì không?

Ở Việt Nam mình thì đôi khi họ nhìn bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng người nước ngoài thì họ đều khen đẹp.

Hùng có chọn lựa áo dài theo từng dịp không?

Có chứ! Những dịp như cưới, Tết, khai trương thì chỉ mặc áo đỏ thôi. Còn tiệc thì tùy từng buổi.

Đã bao giờ Hùng được nhờ chụp quảng cáo về áo dài chưa?

Tết vừa rồi có 1 tờ báo xuân có Hùng làm người mẫu chụp chung với Trung Dũng và Thúy Hạnh.

Hùng có nhiều áo in và thêu hình rồng, vậy Hùng có biết những nguyên tắc của rồng không?

Hùng cũng không nghiên cứu quá sâu về vấn đề này. Cái đó đều tùy theo ý tưởng của các nhà thiết kế.

Nhưng thế này thì áo dài dành cho người giàu mất rồi. Làm thế nào để người nghèo cũng mặc được?

Em nghĩ phổ cập đi thì nó cũng không quá khó. Quan trọng là lựa chọn chất liệu. Quan trọng là mọi người có muốn mặc hay không.

Cảm ơn Hùng về những chia sẻ này!

T.N (Ghi)