Kim Thư: 'Phước Sang cũng đã trầy da tróc vẩy...'

05/10/2012 14:46
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Diễn viên Kim Thư rất lo lắng trước tin xấu rằng chồng cũ của chị - đạo diễn Phước Sang - bị tố lừa đảo hàng tỷ đồng.
Mở đầu câu chuyện với phóng viên Giaoduc.net.vn, Kim Thư thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng: “Tôi và anh Phước Sang tuy đã ly dị nhưng vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Trước hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn của anh ấy thế này, tôi phải có trách nhiệm chia sẻ”.
Bà mẹ hai con nói về mối quan hệ giữa chồng cũ Phước Sang và ông Chung Minh: “Trước tiên tôi xin khẳng định: Mối quan hệ giữa anh Sang và Chung Minh trước đây khá tốt. Chuyện anh em bù khú, đi chơi, làm ăn… Chung Minh có bao giờ thấy tôi xuất hiện cùng anh Sang hay không? Chuyện tiền bạc, xe cộ  giữa hai người đàn ông đó, làm sao tôi biết và xác nhận được? Nhưng nếu Chung Minh có gọi cho tôi, tôi cũng sẽ nói rõ là: Anh Sang đang khó khăn quá. Không phải riêng doanh nghiệp của anh Sang đang gặp khó khăn mà trong tình hình chung, nhiều doanh nghiệp sụp đổ. Nếu Chung Minh đã giúp anh Sang như vậy thì phải cho anh Sang có thời gian và cơ hội, chứ cứ làm căng quá, anh Sang đổ bệnh, đột quỵ, lăn ra chết thì ai trả nợ đây”?

Kim Thư nhớ lại: "Cách đây không lâu, Chung Minh có gọi điện thoại cho tôi: Chị ơi, giúp em, vì em đang khó khăn quá, em đang cần lấy lại số tiền anh Sang mượn. Tôi trả lời Minh: Chị đã ly dị với anh Sang và thực sự cũng không dính dáng gì về chuyện tiền bạc giữa em và anh ấy. Nhưng chị cũng xin em cho anh Sang một thời gian. Anh Sang không phải là không có tài sản, không muốn trả nợ nần cho Minh, nhưng vấn đề là đất đai bán không được, bản thân anh Sang cũng có những món nợ khó đòi… Anh Sang gây dựng lên một công ty lớn như vậy, cũng rất trầy da tróc vẩy, đổ nhiều mồ hôi, công sức, đâu muốn để nó sụp đổ vì những món nợ… Hoàn cảnh khó khăn thì phải chịu thôi".

Phước Sang, Kim Thư ngày còn hạnh phúc bên nhau.
Phước Sang, Kim Thư ngày còn hạnh phúc bên nhau.

"Sáng nay, tôi có nghe phong phanh thông tin này sẽ đăng lên báo, ảnh hưởng đến uy tín của anh Sang. Nếu tôi gọi cho Chung Minh để xin cho anh Sang thêm thời gian thì rất đơn giản, nhưng… Thứ nhất, tôi không nợ nần gì Chung Minh. Thứ hai, tôi không thể nào nói với Chung Minh, xin cho anh Sang thêm thời gian 1 tháng hay 6 tháng được… vì nếu anh Sang không thể trả đúng hẹn thì tôi trở thành người hứa bừa”, Kim Thư cho biết thêm.
Giọng đầy lo lắng, Kim Thư nói: “Tôi không điện thoại được với anh Sang và không biết anh ấy đang ở đâu. Tôi đang rất lo lắng. Tôi sẽ cố gắng tìm gặp anh, chia sẻ với anh và có lời khuyên anh tìm cách giải quyết vấn đề…”

* Giaoduc.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về vụ việc này...

Lê Ngọc Dương Cầm