Lật lại "hồ sơ" tình ái của ca sỹ Thanh Thảo

03/06/2011 05:41
(GDVN) - Thanh Thảo thừa nhận bản thân rất yếu đuối trong tình cảm, không yêu bằng lý trí mà yêu bằng trái tim nên dễ gục ngã.

(GDVN) - Trong công việc, Thanh Thảo luôn chứng tỏ được bản lĩnh, nhưng nữ ca sỹ thừa nhận bản thân rất yếu đuối trong tình cảm, không yêu bằng lý trí mà yêu bằng trái tim nên dễ gục ngã. Có lẽ vì thế mà chuyện tình của Thanh Thảo với các gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

{iarelatednews articleid='3693'}

Từ nhạc sỹ Đức Trí, Tuấn Hưng…


Trong số các người tình của Thanh Thảo, đầu tiên phải kể đến mối tình kéo dài hơn 3 năm với nhạc sỹ Đức Trí - người giúp Thanh Thảo đặt nền móng đầu tiên cho sự thành công trên con đường ca hát. Tuy nhiên, sau đó Đức Trí đi du học ở Mỹ, Thanh Thảo mải mê chinh phục con đường ca hát, cuộc tình của họ khép lại một cách nhẹ nhàng. Thanh Thảo từng bộc bạch với báo chí rằng, trong những mối tình của chị, sâu sắc nhất vẫn là khoảng thời gian yêu một nhạc sỹ.

Thanh Thảo và Đức Trí
Thanh Thảo và Đức Trí

“Giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp và anh ấy cũng là người thay đổi tôi rất nhiều. Đó là mối tình duy nhất mà khi chia tay tôi đã khóc nhiều lắm và mãi đến nhiều năm sau này tôi mới quên được người ta. Ngày xưa khi còn nông nổi và trẻ con, tôi hành xử theo cảm tính và đôi khi những gì tôi làm vô tình đã giết đi tình yêu của mình”, Thanh Thảo bộc bạch.

Đến tận bây giờ, nhắc đến Đức Trí, Thanh Thảo vẫn dùng những lời cảm ơn sâu sắc và luôn tôn trọng mối tình với người nhạc sỹ tài năng này.

Sau khi chia tay Đức Trí, giới showbiz bất ngờ ồn ào tin đồn Thanh Thảo “cặp kè” ca sỹ Tuấn Hưng - khi nam ca sỹ mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp và hai người cùng thuộc công ty MFC. Phía Thanh Thảo chưa bao giờ thừa nhận cuộc tình ngắn ngủi, trong khi đó, Tuấn Hưng tiết lộ cuộc tình trên diễn ra trong vòng nửa năm thì kết thúc. Nguyên nhân đổ vỡ được Tuấn Hưng chia sẻ là do cả hai người đều cá tính mạnh nên rất khó dung hoà. Nhìn lại cuộc tình với Thanh Thảo, Tuấn Hưng thừa nhận đây là mối tình nhiều kỉ niệm đẹp và anh đã yêu Thanh Thảo rất nhiều.

Thanh Thảo và Tuấn Hưng
Thanh Thảo và Tuấn Hưng

Tiếp sau đó, khán giả luôn thấy Đan Trường và Thanh Thảo sánh bước cùng nhau trong các sự kiện, hình ảnh đăng trên báo chí. Bên cạnh đó, Thanh Thảo nhiều lần khẳng định, vị trí của Đan Trường trong lòng cô luôn đặc biệt, khó thay thế. Chính vì thế, họ luôn gọi nhau với danh xưng "bố và mẹ" vừa tình cảm vừa gần gũi.

Thanh Thảo - Đan Trường luôn dành những lời lẽ tốt đẹp cho nhau.
Thanh Thảo - Đan Trường luôn dành những lời lẽ tốt đẹp cho nhau.

Về phần mình, Đan Trường cũng dành nhiều lời “có cánh” nói về Thanh Thảo. Chẳng hạn, trong những lần cùng nhau lưu diễn ở nước ngoài, nhiều khi anh bị bệnh thì người chăm sóc, quan tâm anh tận tình và chu đáo cũng chính là Thanh Thảo. Đan Trường giãi bày rằng hai người có mối quan hệ rất thân thiết, có khi là một người bạn dốc bầu tâm sự, có khi là tình đồng nghiệp tương thân tương ái, và có khi lại là một "người iu thân thương". Anh cũng khẳng định rằng “sém chút nữa là người yêu của nhau rồi”.

Mới đây nhất, đầu năm 2011, trong liveshow Thiên đường vắng của Đan Trường, Thanh Thảo đã không ngại ngần bày tỏ: "Từ lâu, tôi đã dành tình cảm thầm kín cho Đan Trường. Bất cứ liveshow nào của Bo, tôi đều có mặt. Trước đêm diễn này, Đan Trường bị sốt. Tôi phải chạy đi mua cháo rồi năn nỉ anh ăn để có sức hát cho khán giả nghe".

Cho đến cuộc tình với Quang Dũng, Bình Minh

Cuộc tình chàng lãng tử Quang Dũng - Thanh Thảo diễn ra khoảng 4 năm, khiến báo chí hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Ngày còn yêu nhau, một người ít thổ lộ tình cảm như Quang Dũng cũng thường lên báo nói những lời “có cánh” dành cho Thanh Thảo. Quang Dũng từng nói: “Tôi yêu Thảo không phải vì sắc đẹp, tôi có thể lựa chọn được người đẹp hơn cô ấy. Sự nổi tiếng cũng ngoại lệ vì tôi thừa hiểu, trong tình yêu sự nổi tiếng phiền toái thế nào”. 

Thanh Thảo và Quang Dũng
Thanh Thảo và Quang Dũng

Thêm vào đó, Quang Dũng thẳng thắn: “Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những phụ nữ thông minh, và Thảo là một cô gái như vậy. Thị trường âm nhạc cần gì Thảo cũng đáp ứng được. Hôm nay có thể thấy cô ấy dịu dàng đằm thắm, hôm khác lại thấy Thảo trẻ trung, sôi nổi. Sự năng động cũng là yếu tố hấp dẫn tôi. Điểm đáng chê nhất của Thảo là tính bốc đồng, rất đối lập với tôi, một người bảo thủ, lại khá bình tĩnh. Hy vọng Thảo không giận tôi vì sự thú nhận này. Điều quan trọng là bây giờ tâm trí và trái tim của tôi đang thuộc về Thảo”.

Tuy nhiên, cuộc tình sau 4 năm sâm đậm đã không đi đến kết thúc tốt đẹp. Điểm đẹp của cặp đôi này là sự tôn trọng nhau sau khi chia tay, họ không bao giờ nói những lời không hay về nhau, luôn là bạn tốt và xuất hiện trong tất cả các sự kiện âm nhạc của nhau. Quang Dũng luôn coi Thanh Thảo như 1 người bạn, sẵn sàng chia sẻ mọt thứ, còn Thanh Thảo lại nói, chuyện tình cảm với Quang Dũng khiến bản thân phải day dứt khá lâu.

Hiện tại, Thanh Thảo vẫn lẻ bóng, Quang Dũng chính thức lên tiếng cuộc đổ vỡ hôn nhân với Jennifer Phạm, thì, hai người họ vẫn là một đôi “tiên đồng ngọc nữ” trên sân khấu, khó ai thay thế được hình ảnh đẹp đó.

Mới đây nhất Thanh Thảo khiến cho công chúng một phen "đứng tim" vì bất ngờ, khi công bố từng yêu người mẫu Bình Minh - một người đàn ông đang có gia đình. Tin đồn 2 người “cặp kè” rộ lên khi Bình Minh tham gia DVD single Người thứ ba của Thanh Thảo, khi 2 người diễn quá đạt, công thêm đoạn khóa môi nhau tình cảm.

Tiết lộ gây sốc: Thanh Thảo thừa nhận yêu Bình Minh.
Tiết lộ gây sốc: Thanh Thảo thừa nhận yêu Bình Minh.

Bình Minh không ngần ngại lên báo khen Thanh Thảo là cô gái thông minh, giỏi giang và lại rất chịu khó trong công việc. Thậm chí, anh không ngần ngại khi tuyên bố: “Nếu chưa có gia đình, biết đâu tôi sẽ chọn người có tính cách như Thanh Thảo vì cô ấy cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của nhiều người đàn ông. Phía Thanh Thảo lại úp mở, nói bóng gió chuyện tình cảm với Bình Minh rằng: “Có thể vì quá yêu nên tôi sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân để giữ lấy sự bình yên cho người mình yêu và sẽ tôn trọng người ấy hơn nếu như người đàn ông đó không bỏ vợ để đến với mình”.

Nữ ca sỹ trải qua khá nhiều mối tình với các
Nữ ca sỹ trải qua khá nhiều mối tình với các "mỹ nam" Việt.

Bất ngờ nhất, cuối tháng 5 vừa qua, Thanh Thảo đã "trải hết nỗi lòng" mà cô từng úp mở bấy lâu về "người tình bí mật", ngay trong lúc tang gia bối rối vì bà ngoại của cô vừa mất.

Thanh Thảo kể rằng, trước khi mất, bà ngoại dặn dò Bình Minh: “Hai đứa thương nhau là được rồi. Bà biết con thương bé Thảo nhưng bà mong con đừng làm gì ảnh hưởng đến tên tuổi, sự nghiệp của nó. Con phải hứa với bà là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải bảo vệ uy tín, danh dự cho nó".  Cũng theo lời tâm sự của búp bê, trước khi mất một ngày, bà ngoại cô không chịu nằm ở bệnh viện mà cứ nằng nặc đòi chính Bình Minh cõng về nhà, bởi lúc còn sống, bà thương anh nhất trong những người bạn của cô. Nhưng do nữ ca sĩ không liên lạc được với nam diễn viên nên đến sáng hôm sau, bà mất, Thanh Thảo gọi điện thì Bình Minh đã lên máy bay đi công tác.

Thêm  một chi tiết, Thanh Thảo nói, cho đến ngày cuối cùng còn sống, sự quan tâm của bà ngoại cũng dành cho vấn đề tình cảm của đứa cháu gái bé bỏng: "Ngày hôm qua, tự dưng bà gọi tôi vào và hỏi: Con chia tay với thằng Minh rồi có bạn trai chưa? Sợ bà lo, bà buồn, tôi đã nói: Có rồi bà ơi! Bạn con hiền, ngoan lắm, đi du học nước ngoài về giỏi lắm bà ơi!. Bà bảo: Tốt nhỉ, thế thì yên tâm rồi".

Không hề tỏ ra bức xúc trước việc Thanh Thảo thừa nhận “qua lại” với Bình Minh, vợ anh -  Anh Thơ bày tỏ: “Hiện tại, tôi và Bình Minh đều rất bận rộn với công việc. Tôi không muốn rơi vào guồng máy cứ nói qua nói lại, sẽ gây sự nhàm chán cho độc giả”. Bình Minh cũng khẳng định, việc anh việc kết hôn với Anh Thơ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh, vì cuộc hôn nhân này đã đưa anh đến một ngã rẽ khác tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng có rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu nên luôn biết cách vượt qua mọi giông tố, tin đồn.

Thanh Thảo từng bày tỏ trên một tờ báo: Bản thân đủ sự tự trọng và lòng kiêu hãnh để không bao giờ tranh giành hạnh phúc của người khác. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì đừng cố giành lấy. Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh “người thứ ba” thì chắc Thảo sẽ là “người thứ ba”không giống bất kỳ một ai, âm thầm hy sinh trong tình cảm và chịu đựng mọi thiệt thòi, đau khổ, chứ không bao giờ muốn làm tan vỡ gia đình của người khác. Thảo sẽ trân trọng người đàn ông đó hơn nếu người ta biết dừng lại để bảo vệ hạnh phúc gia đình, không bỏ vợ con để theo mình, vì nếu bỏ được vợ con thì đâu phải là người đàn ông tốt, cũng không an toàn để mình có thể lấy làm chồng sau này. Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng, nhưng sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nếu biết dừng lại đúng lúc, đừng lún sâu vào tội lỗi để rồi mọi việc càng trở nên rắc rối và tệ hại.

Dương Thùy (tổng hợp)